1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở nơi công cộng bị con gái nhìn chòng chọc vào mình thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrWater, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi công cộng bị con gái nhìn chòng chọc vào mình thì làm thế nào?

    Sao mấy lần lên thư viện ngồi học đều bị con gái ngồi đối diện nhìn chòng chọc vào mình không dứt ra, khiến mặt mũi mình đỏ bừng.
    Mình đã ý tứ nhìn lại một lúc mà mấy cô nàng vẫn không thay đổi.
    Có phải các cô thích mình?
    Chẳng nhẽ lại làm quen!
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nghe hơi củ chuối một tí.....
    Nhưng nếu thích thì cứ làm quen,mất gì đâu...
    Nhớ hỏi câu:sao bọn ấy nhìn tớ nh` thế...làm mòn mặt tớ thì phiền....
  3. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối ở chỗ nào?
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hỏi :Bạn thích tớ àh...
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 03/07/2004
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    còn làm thế nào nữa được đây. Lúc ấy nên từ từ, nhẹ nhàng, khe khẽ đi vào WC để rửa cái vết nhọ trên mặt , hoặc ... đóng cửa sổ bên dưới
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Được con gái nhìn như vậy khoái chí mà còn bày đặt...Nếu không thích thì cứ nói thẳng là " tớ mắc cở lắm, ấy đừng nhìn tớ hoài...làm tớ học bài không được..." hihihihi...Còn nếu thích người ta thì cứ tiến tới làm quen, con trai gì muh có mỗi chuyện cỏn con cũng không giải quyết được....hum....
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thẳng vào mắt nàng xem nàng nhìn chỗ nào của mình, biết rồi thì lấy sách thư viện che lại, thế là
  8. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhìn thì có nhiều kiểu nhìn chứ. Như tớ đây nè, thỉnh thoảng đi đâu thấy ko có việc gì làm thì nhìn quanh xem có chàng trai nào ko (xấu đẹp gì ko tính, thấy vừa mắt là ok liền) nhìn chằm chằm vào ng ta rồi đến khi ng ta nhìn lại mình, thì mình tỉnh bơ quay đi, rồi khi ng ta quay đi, mình lại nhìn chằm chằm tiếp, lần này nếu ng ta quay lại thì mình vẫn nhìn chằm chằm, ko thèm quay đi nữa...
    Mà buồn cười, khi bị nhìn chằm chằm, chàng thì có vẻ ngượng ngùng, xí hổ, chàng thì thay đổi tư thế điệu đàng hơn, chàng nào hùng dũng tí thì dám nhìn lại mình hay dám lại gần hỏi han tí chút. Hay nhất là chàng nào mà hỏi, "Sao em nhìn anh ghê thế?" thì nhận đc một câu trả lời là một câu hỏi "Anh ko nhìn em ghê thế sao biết em nhìn anh ghê thế?"
    Làm thế là để các chàng có cái để về mà hãnh diện kể với ng yêu, bạn gái hay mấy thằng bạn thân... "Hôm nay có mấy đứa con gái nhìn anh/tao chằm chằm chết thôi..." hihi
  9. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình thấy bạn sướng nhất quả đất rồi. Đơn giản nếu tên gái nào nhìn bạn chòng chọc thì bạn nhìn lại chòng chọc, đọ mắt xem ai thắng ai thua. Mình khoái cái trò này lắm nhưng tiếc vì mắt mình cứ suốt ngày chớp chớp (không phải là nháy nháy liên tục đâu) nên toàn bị thua.
    Nói chung là khi bạn bị nhìn như vậy, chẳng có gì đáng ngại cả, hãy nhìn thẳng, rồi phớt tỏ rõ bản lĩnh đàn ông đi. Việc cóc gì phải đỏ dừ mặt. Mà bạn cũng may thật đấy, được con gái ngắm nghía "dung nham", chứ gặp người như mình thì banana lắm. Mình có tật đi đâu nhìn thẳng hoặc tập trung vào việc của mình, không nghó nghển xung quanh nên nhiều khi ngồi ngay cạnh người quen mình cũng chẳng biết trừ phi người ta gọi mình.
    Mà bạn đi học thư viện thì cứ tập trung vào học đi, người ta nhìn kệ người ta miễn, có ai đánh thuế nhìn đâu.
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận nhá. Chúng nó dzòm mình kiểu đấy thì chắc là mặt mình có cái gì là lạ hoặc là ... nó khoái mình.
    Nếu bạn thích thì tiến tới mà làm wen. Còn không thì thôi, tặng cho nó 1 cái bánh bơ to tướng vào mặt là xong. Coi như đó chỉ là 1 cục đá bên đường. Ko liên quan đến mình là xong.

Chia sẻ trang này