1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở nơi công cộng bị con gái nhìn chòng chọc vào mình thì làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrWater, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    à đúng rồi chỉ có làm điều gì ko trong sáng mà sợ ngưòi khác nhìn thấy đặc biệt congái nhìn thì.. thấy ko tự nhiên chứ saonữa chỗ công cộng.. mờ//chẳng hạn bác nào tè bậy .. nhỉ
  2. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tui ko có lên thư viện học bài như cậu... tui đi làm bồi bàn mà mấy con nó vô ăn nó cũng nhìn "chân chối"... Vậy là sao? Kho'' hiểu, khó hiểu ... Chắc nó muốn tui.. mang đồ ăn ra cho nó nhiều nhiều một chút
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhiều khi cũng hay ăn dưa bở lắm. Tui thường không nhìn ai lâu, trừ khi gặp một tên ăn mặc kỳ cục quá. Thực ra cũng có một lần ngồi trên xe bus, cái tên ngồi sau trong rất quen mà tui ko nhớ là ai, lúc xuống xe lại xuống cùng, tui đành bảo " tớ trông bạn rất quen". Ai ngờ hắn cười một cách bí hiểm, chắc tưởng tui thích hắn ,định làm quen. Tui tức quá bỏ đi luôn về sau mới nhớ ra là đã từng gặp hắn ở trung tâm ngoại ngữ.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Con trai bọn mình thường đc săn đón lắm ( nhw tớ đây) nên chuyện bị con gái .....soi cũng bình thường thôi,cho chúng nó ăn quả phớt luôn.Đàn ông,con trai bọn mình có giá lắm đấy
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hehe giàu trí tưởng bở nhỉ, khéo quên kéo khoá quần , các em ngại kô dám nói
    Tôi là thực tế lắm , trước tin phải nhìn xem mình có cái gì quái dị hay kô , kô thì làm tiếp việc đang làm dở hơi đâu mà phân tâm bởi cái nhìn của người khác
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    HÌ,anh đây lúc nào cũng,,,cài khoá quần khi ra đường,an tâm đi nhé em.Đấy là anh nói thực tế nó vậy thôi còn tất nhiên vẫn còn có một số ít các em ko nhìn( có thể do mắt bị lác,hoặc chột..... nhiều phết)
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    he he he đọc 2 bài này xong chết cười , tuy nhiên cũng có lì nhỉ ....
    Nói chung là phụ nữ nhìn đàn ông là có 2 khả năng , hoặc có gì đó không ổn nơi anh chàng đó , chứ chắc chắn không thể nhìn vì ô mai sấu hay là cá sấu rồi ...... Khả năng còn lại là anh chàng đó thực sự quấn hút , nam tính đẹp trai con nhà giàu .... He he he Chỉ vậy thôi ...
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Kẻo ăn dưa bở đấy nhóc,khi tôi tập trung vào một việc gì đó,chẳng hạn như nghĩ khi đọc sách hay giai quyết một vấn đề nào đó,tôi sẽ nhìn ra chỗ khác chứ không phải nhìn vào thứ tôi đang nghĩ đó,vo tình tôi nhìn một khách đến làm việc,người đó tưởng tôi...họ,và người đó cười rất tình,nhưng người đó đâu biết tôi đang nghĩ đến việc khác,vì thế tôi muốn nói với cậu,cần phải biết phân biệt họ nhìn mình vì họ thích mình hay họ nghĩ gì hay họ cần gì để có câu trả lời cho thích hợp,nhưng câu nói tốt nhất là"tôi có thể giúp được gì cho bạn không"?.
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà con người thì hơn con vật ở chỗ biết phân biệt ánh mắt nào đang nhìn mình và ánh mắt nào đang mải nghĩ cái gì đó hướng về mình ....... Cũng như ánh mắt của mấy đứa lác hoặc lé như chú nói
    Có câu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà lại . Blah lolz
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn dám khẳng định là bạn hay bị các cô gái ngồi đối diện nhìn chòng chọc vào mình. Có thể các cô ấy không nhìn chòng chọc vào mặt bạn mà là nhìn chòng chọc vào...miệng bạn thì sao. Có thể trong khi vừa đọc sách bạn vừa nhóp nhép nhai chewing-gum chẳng hạn hoặc bạn lẩm nhẩm đọc bằng miệng nhưng âm lượng phát ra hơi to nên gây sự chú ý của các bạn gái, hoặc cũng có thể cái cách bạn ngồi đọc sách cũng đặc biệt hơn người khác nên vô tình bạn trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân, bạn thử nghĩ lai xem mình có như vậy không !??? hehehe...

Chia sẻ trang này