1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ"?ố?- - Đặ?ỏằ?ng Thi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Guest, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    đây có thể nói là những nghi án văn chương đây.Nhưng dẫu sao ,mình xin dựa vào gốc chữ để giải thích ý kiến của mình : Sàng có bộ mộc ,đương nhiên sẽ fải liên quan đến gỗ ,do đó chỉ có thể là giường mà không fải là giếng ,hết ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  2. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Hoàng mai thời tiết gia gia vũ" thì công nhận là nhầm lẫn thật, xem kỹ thì đúng là quả mơ chứ không phai hoa mai
    Còn Lý Bạch nghe bài nhạc mà có tên Lạc mai hoa mà không tưởng tượng ra cảnh hoa mai rơi thì mới lạ. Câu của tôi có bảo là ông nhìn thấy hoa mai đâu. Vừa nghĩ đến hoa mai vừa nghĩ đến Trường An thì tôi cứ ghép bừa lại, áp đặt là ông đang nghĩ đến hoa mai ở Trường An, có thể lắm chứ. Biết đâu ông nghĩ thế thật !!!
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Nàng thơ
    Xướng họa Đường thi khó đủ bề
    Vậy mà biết chút cũng đam mê
    Người già đa số chừng xem khoái
    Lớp trẻ phần đông ý muốn chê ?
    Đắc ý , nức lòng cười hả hả
    Bí từ , đau ruột giãy tê tê
    Nàng Thơ sánh tợ dao hai lưỡi
    Thích thú thường thay thành thảm thê !
    Bạch Hạt
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  5. methu

    methu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tớ xin phép kéo cái topic này lên được ko ạ?
    hì hì..vì có bài thơ nì (Ly Tư- Nguyên Chẩn)muốn được giải đáp chút đỉnh, tớ chỉ hiểu đại khái 2 câu đầu nghĩa là chưa thấy biển thì coi như chưa nhìn thấy nước, chưa thấy mây ở núi Vu Sơn thì coi như chưa nhìn thấy mây, còn 2 câu sau thì chịu và ý nghĩa toàn bài thơ này cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi..
    > " " 海 > , 水
    T 卻 巫 山 不 ~ >
    - 次 S 叢 ? >z 顧
    S 緣 修 " S 緣 >
    Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ
    Trừ khước Vu Sơn bất thị vân
    Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
    Bán duyên tu đạo bán duyên quân
  6. methu

    methu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trăng vừa đủ sáng để gây mơ,
    Gió nhịp theo đêm không vội vàng
    Khí trời quanh tôi làm bằng tơ
    Khí trời quanh tôi làm bằng thơ
    Cây cỏ bình yên khuya tĩnh mịch
    Bỗng đâu lên khúc Lạc âm thiều
    Nhị hồ để bốc niềm cô tịch
    Không khóc nhưng mà buồn hiu hiu
    Điệu ngã sang bài Mạnh Lệ Quân
    Thu gồm xa vắng tự muôn đờị
    Sương nương theo trăng ngừng lưng trời
    Tương tư nâng lòng lên chơi vơi
    Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi
    Qua những sân cung rộng hải hồ
    Có phải A Phòng hay Cô Tô
    Lá liễu dài như một nét mi
    ... Và nàng Lộng Ngọc lấy Tiêu Lang,
    Cưỡi hạc một đêm bay lên trờị
    Vua Trần Hậu Chúa ngắm trăng vàng,
    Khúc Hậu Đình Hoa đang lên khơi
    Linh hồn lưu giữa bể du dương
    Tôi thấy xiêm nghê nổi gió lùa
    Những nàng cung nữ ước mơ vua
    Không biết bao giờ nguôi nhớ thương
    Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
    Tôi yêu Ly Cơ hình nhịp nhàng
    Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
    Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phi
    xin phép được giải đáp thêm nữa ạ: methu rất thích bài thơ này của XD nhưng có nhiều đoạn đọc không hiểu vì dó có quá nhiều từ ngữ và điển tích không biết: "khúc Lạc âm thiều", "niềm cô tịch" nghĩa là sao ạ; bài Mạnh Lệ Quân , Cô Tô , Bao Tự, Ly Cơ >>đây có phải là những người đẹp của TQ?
    xin cám ơn trước ạ!


  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    -Cô Tô ,A Phòng : Địa danh ,khu thắng cảnh nổi tiếng TQ
    -Niềm cô tịch : là nỗi buồn thương ,niềm ảo não ,trống trải khi một mình phải đối mặt với cảnh cô đơn ,yến ắng đến lạnh lẽo ,âm u .
    -Mạnh Lệ Quân ,Dương Quý Phi,Ly Cơ ,Bao Tự ,Lộng Ngọc...đều là những người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc .XD không chỉ một lần nhắc đến tên những người đẹp này ,bởi con tim XD đa tình quá ,đa tình đến nỗi "kẻ đa tình không cần đủ thịt da " và rồi thậm chí "khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma" nào là "những Tây Thi ,Lộng Ngọc ,Điêu Thiền " đó là những "người đẹp trong nhân loại ".Đó là thứ đa tình choếnh choáng ,sự thăng hoa của cảm xúc ,của con người "đã yêu từ khi chưa có tuổi ,lúc chưa sinh vơ vẩn giữa dòng đời " và sẽ vẫn còn yêu cho đến "khi hết tuổi rồi ,không xương vóc chỉ huyền hồ bóng dáng ".Theo vinhaihong cảm thì bài thơ này XD đã mượn điệu nhạc du dương ,điệu nhạc bổng trầm của những tấu khúc đã từng vang tiếng trong trường sử Trung Quốc như "khúc Lạc Đình Hoa " ,"khúc Lạc âm Thiều "để trở về với những kí ức ,những người đẹp trong mơ ,trong mộng ảo ,trong cõi hư huyền của ngàn năm dã sử .Tựa khúc ca bi thiết ,tựa tiếng yêu khát khao,và tựa nỗi nhớ miên man ,đằng đẵng ..đem tất cả hoà vào làm một để rồi cho tiếng đàn lòng của XD tấu lên réo rắt ,tấu cả hồn mình lên ,cả trái tim yêu thương của mình lên và sau đó lại là nỗi đau dài ,nỗi đau của sự thâm u,cô tịch.

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 08/12/2003
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thứ lỗi NT tò mò, không biết bạn tìm thấy bài thơ này ở đâu vậy?
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ổ>ắ ỗả" ổằ" ổàã ộ>Ê ỗ, ổ
    ộTÔ ồằ ồãô ồ ọá ổ~ ộ>
    ồ- ổơĂ ốS ồÂ ổ?ả ồ>z ộĂĐ
    ồS ỗãÊ ọđ ộ" ồS ỗãÊ ồ>
    khó hiỏằfu nhỏằ? :
    Không phỏÊi biỏằfn xanh không phỏÊi nặỏằ>c
    Chỏng phỏÊi Vu SặĂn chỏng phỏÊi mÂy
    MỏƠy 'ỏằT lạm hoa lặỏằi ngoỏÊnh lỏĂi
    Nỏằưa duyên tu 'ỏĂo nỏằưa duyên chàng .
    Trên bỏằ mỏãt cÂu chỏằ thơ chiỏằfu gơ hai cÂu cuỏằ'i cỏÊ ,có lỏẵ fỏÊi tơm vỏằ gỏằ'c tưch cỏằĐa bài thặĂ ,xem xem tĂc giỏÊ viỏt bài thặĂ trong hoàn cỏÊnh nào ,viỏt vỏằ ai ...thơ may ra mỏằ>i hiỏằfu 'ặỏằÊc .

    MỏằTt bặỏằ>c phong trỏĐn
    MỏƠy phen chơm nỏằ.i
    Trỏằi tơnh mạ mỏằ
    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietkiem.com/forums/index.php?act=ST&f=25&t=6456
    Lười post lại, mọi người vào đọc tạm vậy...

Chia sẻ trang này