1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ.?õ.Êõ.') õ-?õ-"õ-?õ-"õ-? Hidden Dragons - 5 n?fm mỏằTt chỏ?ãng ?'ặ?ỏằ?ng gian khó, 10 n?fm s?Ăt c?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi mix1234, 14/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu hôm thứ 3 với MW , đội mình đã có một trận đấu nhẹ nhàng và đã có chiến thắng đầu tiên.Tối nay mọi người đến như hôm trước nhé( Đội minh đấu trận 3 nên đến sớm trước 40m đến 60 m như hôm trước).
    Chiến thắng tối nay nhé!!!
    RD chiến!!!
    P/s: @Bạn Tuấn Fỉ : Tối qua bạn bận đi học nên ko đến được.Tối nay theo như plan nhé.
    @Cháu Quỳnh :Thanks for your mes.Nhớ nhắc papa tìm cho chú sớm nhé.Ah` hôm nào gặp cho chú cá hồi cái dây nhé ( Sắp trúng gió vì thiếu nó rồi ...)
    RD _HD!!!
  2. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tối nay quyết thịt Lá dăm nhá. Danh sách 12 người chiến đấy
    1) Tuấn cá
    2) Hùng TL
    3) Thức vượn
    4)Hoàng
    5) Đạt
    6) Bằng
    7) Tùng C
    8) Thiện
    9) Ngọc
    10) Lăng
    11) Toản
    12) Tuấn phỉ
    Hùng LQĐ được nghỉ hưu trận này dưỡng sức trận tứ kết
    Ai không đánh được hoặc đến muộn báo với cá: 0913033133 để bù người khác.
    Mời bà con cô bác gần xa bớt chút thời gian lội lên KT cổ vũ
  3. SMac

    SMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xin chào toàn thể đại gia đình Hidden Dragons.
    Từ ngày sang đến xứ Cambốt này, đến hôm nay mới vào được ttvn, mạng thì như ****. Chán quá, hô hào anh em chiến đấu mãi thì lại đến lượt mình không đánh được do bận công tác đột xuất.
    Không được cùng anh em chiến đấu nhưng mình vẫn cố gắng theo dõi kết quả và mong cho chiến thắng luôn thuộc về HD chúng ta.
    Mặc dù kết quả đến nay không được như ý muốn và không được theo dõi trực tiếp nhưng tôi vẫn xin có chút ý kiến thế này:
    1/ Bất kỳ một tập thể nào dù yếu hay mạnh muốn tồn tại và phát triển bền vững cũng phải dựa trên tính kỷ luật của mỗi thành viên, nhất là với một đội bóng. Kỷ luật này được thể hiện ở trên sân tập, trên sàn đấu và cả sinh hoạt bên ngoài nữa. Tựu chung lại, cái yếu nhất của HD chính là điểm này. Không xây dựng được 1 tập thể kỷ luật ngoài lỗi của ban lãnh đội chưa thực sự mạnh tay ra còn là lỗi của mỗi cá nhân phấn đấu. Hiện nay, đối với giải đấu này, tính kỷ luật được thể hiện qua sự tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của người chỉ đạo đưa ra và luôn có mặt đúng thời gian cả đội đã thông báo để khởi động trước trận đấu. Việc có mặt đúng thời gian thông báo không chỉ tốt cho mỗi cá nhân mà còn tạo được niềm tin, khí thế chung cho cả tập thể. Nhìn thấy một đội ngũ hùng hậu, hừng hực trước khi bước vào trận đấu, ai mà chẳng cảm thấy hưng phấn, thôi thúc, tâm lý quyết chiến. Người không đánh thì háo hức đi cổ vũ. Rút kinh nghiệm HBL vừa rồi, các trận đấu có họp hành tactic nghiêm túc, có khởi động tốt luôn mang lại chiến thắng cho chúng ta. Có nhiều trận trên sân nhà chúng ta mà trọng tài chuẩn bị cho bắt đầu nhưng HD vẫn gần như chỉ đủ 5 người đánh và rất rệu rã.
    Nhiều anh em trong đội khi không có tên trong danh sách thi đấu lại có thái độ phản đối, gây tâm lý không vui trong toàn đội. Mọi người nên hiểu rằng hơn ai hết, người cầm trận luôn muốn đưa ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng và phải cân nhắc trong việc lựa chọn người đấu, tất nhiên người đó cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Và anh em nào ko có tên thi đấu cần coi đó là động lực cố gắng vươn lên, phấn đấu của mình và tránh mọi thái độ phản ứng không tốt, như thế mới là cầu tiến, mới là vì đội bóng.
    Nhắc đến vần đề này là phải nhắc đến tấm gương Tuấn cá trong thời gian qua. Rõ ràng từ lâu, khả năng của Tuấn cá đã được khẳng định ở sân Y, tuy nhiên do lối chơi không phù hợp lắm với đội bóng nên Tuấn cá chưa được vào sân nhiều trong HBL vừa rồi. Nhưng Tuấn cá vẫn luôn nhiệt tình với công tác trong đội (công tác tài chính ) và luôn vì đội bóng. Tuấn Anh đen cũng là xứng đáng là tấm gương trong việc này.
    Vậy mỗi anh em trong đội hãy coi sân Y là nhà, coi đội bóng là gia đình, coi đồng đội là anh em mà mỗi hành động của mình cũng nên vì mục tiêu và lợi ích chung của cả đội, hành động theo kỷ luật, nguyên tắc chung của đội bóng.
    2/ Sau kỷ luật, đoàn kết nội bộ là cũng là điều kiện bắt buộc cho một tâp thể. Nhưng rất tiếc điều đó cũng là chưa phải là điểm mạnh của HD. Nói đúng hơn chúng ta không phải là đội bóng mất đoàn kết mà là đội bóng chưa đoàn kết. Điều này có thể mang tính khách quan nhiều hơn do đặc điểm đội bóng và sân Y không gần gũi và hơi tản mát. Vì anh em trong đội đều là những người nhiệt tình, hiểu biết và quan trọng nhất là đều đam mê trái bóng rổ.
    Bóng rổ là môn thể thao tập thể. Trên sân bóng, mỗi người đều phải dựa vào 4 người còn lại để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi khi bản thân mình gặp khó khăn (ức chế, phong độ không tốt, chấn thương, ...) thì đồng đội lại là chỗ dựa về tinh thần, giúp mình tự tin hơn. Hiện tượng phân nhóm hoặc tự cô lập hóa bản thân đều là không tốt, cần phải chấn chỉnh trong đội bóng HD. Nhưng tôi tin rằng điều này sẽ dần được khắc phục tại HD.
    3/ Tinh thần thi đấu: Để đảm bảo một chiến thắng thì tinh thần của toàn đội là điều bắt buộc phải có. Tôi có một kinh nghiệm của bản thân là trong trận đấu, những lúc mệt mỏi, uể oải, xuống tinh thần là mình lại tự hỏi: vậy 7, 8 năm nay mình chơi bóng rổ để làm gì và vì cái gì? Và vậy là mình lại cảm thấy mọi việc như được bắt đầu lại từ đầu.
    Tinh thần thi đấu không chỉ là bộ mặt của bản thân mình mà là của toàn đội bóng. HD chúng ta đã có những trận đấu rất hay (gần đây là mấy trận thắng FF, SCo, BS, BĐình ở HBL), với một tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, kể cả đánh hiệp phụ, vậy chẳng có lý gì để một người nào đó vừa vào forum mình mà nói là không thể tin được đấy là đội bóng HD ở sân Y. Nói thiệt, chơi bóng rổ đau nhất không phải là thua, mà là không được chơi được đúng khả năng của mình.
    Những gì có được ở HBL vừa qua đã cho chúng ta được nhiều điều và quan trọng nhất là một lối chơi bản lĩnh từ đầu đến cuối, mặc dù có nhiều lúc sơ sẩy nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn giữ được tới cuối trận. Giải này vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, HD không thể có được đầy đủ thành viên nhưng không vì thế mà chúng ta đổ tại cho tinh thần thi đấu bạc nhược. Hãy chiến đấu vì mỗi bản thân từng người và vì đội bóng.
    Lâu lắm mới được vào ttvn nên nói hơi nhiều (mặc dù còn nhiều điều muốn nói nữa ), anh em thông cảm. Không cầu toàn mong anh em trận nào cũng chiến thắng, chỉ cầu chúc cho mọi người một giải đầu không có gì phải ân hận.
    HIDDEN DRAGONS - CHIẾN.......................................
  4. RD_cupid

    RD_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thấy không khí chiến đấu mà thèm quá. đội già có vẻ thay đổi lực lượng khá nhiều nhỉ. sao dạo này cũng không thấy Minh, Linh tham ra? có vẻ lực lượng cướp bóng khá hùng hậu khác hẳn ngày xưa.
    Vậy là chỉ cần thịt LÁ DĂM là vào vòng trong rồi. tối nay mọi người nhớ mang trứng vịt lộn
  5. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đa tạ nhã ý của chú Cường buôi nhắc anh em mang trứng vịt lộn. Tuy nhiên, các cháu HM đã nhớ mang cháo trai đi rồi thì phải. Không biết là trứng vịt lộn với cháo trai thì cái nào ăn với lá dăm ngon hơn???
    Tối nay HD đã khẳng định lại sức mạnh tập thể của mình với chiến thắng giòn giã 36-17. Kết quả này đã cho thấy hidden power của Hidden Dragons. Ke ke
    Hiệp 1 mở màn với quả steal "thần kỳ" của Bằng thuổi ở trong vòng 3 giây của Lá dăm và tiếp theo đó là quả phạm lỗi thô bạo của Hoàng Anh khi Bằng thuổi nhảy lên ném rổ. Quả ném phạt đầu tiên đã giúp HD vượt lên dẫn trước với tỷ số rất "vớ vẩn": 1-0. Quả ném phạt tiếp theo, Bằng thuổi đã chủ động vào cướp bóng (trung phong họ kém) để kiếm 2 điểm tiếp theo, và đưa HD vượt lên dẫn 3-0. Nghe nói Bằng thuổi đã văng một cái cùi chỏ vào mồm Hoàng Anh khi quay người ném rổ, nhưng tớ không rõ lắm, vì tớ không chủ động làm cái việc "thừa" này. Do nóng vội trong phòng thủ nên HD đã phạm lỗi liên tiếp và để cho Lá dăm gỡ hòa nhờ ném phạt. Quả ném 3pt của thằng cu Đạt (hình như thế) đã đưa HD vượt lên với 8pt. Sau đó, rất tiếc là Lá dăm đã dẫn 9-8 khi hết hiệp 1.
    Hiệp 2 đánh dấu sự bùng nổ của thằng cu Đạt (số 15, mk, hai anh em thằng này tao vẫn chưa nhớ ra thằng nào cả). Liên tiếp ghi điểm, đột phá, chuyền bóng, ngã, ăn cùi chỏ,... Đạt đã giúp cho HD vượt lên dẫn với tỷ số 17-9 khi hết hiệp 2. Tính ra, Lá dăm chả ghi được điểm nào ở hiệp 2 (thấy thằng Tuấn phỉ bảo thế)
    Hiệp 3, hiệp 4 vẫn diễn ra với thế trận nghiêng hoàn toàn về HD. Với sức trẻ và sự trâu chó, liều lĩnh không cần thiết , đội trẻ HD đã khống chế thành công mũi nhọn Hoàng Anh và (Cụ trong) Dân của Lá dăm, đồng thời liên tục ghi điểm cho đội nhà. Một điểm đáng nói là khán giả - trong đó nổi bật lên là HM, bạn gái của đội nhà và Dwarf - đã cổ vũ rất nhiệt tình cho HD. Tuy nhiên, họ hơi thiên vị khi hô hào rất to tên Tuấn Anh đen và Tuấn cá. Có lẽ hai nhân vật này thuộc loại "có máu mặt".
    Trận đấu này ghi nhận sự thi đấu thành công của Tùng C. Thằng cu này rebound chả kém gì mình: tả xung hữu đột như là Triệu Tử Long, vãi hàng. Thêm vào đó, *****àng tạm dừng trận đấu bằng cách đưa trán ra cho đội bạn thúc cùi chỏ và đập đầu vào, ke ke, ra nằm trên sân. Ngay sau đó, một fan nữ đã được command trước, ra giả vờ tặng poster của TMac. *****àng tỏ ra rất sung sướng, mặc dù anh em đều biết chú dựng ra. Một số thành viên của đội bị "móm" nhưng đều tỏ ra vui vẻ khi biết cu Đạt ghi được tới 18pt. Kể cũng "rùa", nhỉ???
    Chốt lại một ngày thi đấu dưới sức và thoải mái là chầu bia tốn kém nửa triệu. Thiện lột xứng mặt Mạnh Thường Quân khi gom góp tiền của anh em và đứng ra trả tiền. .
    Ngủ thôi, mựa, khuya rồi. 7h tối 2-9 đấu Tứ kết với Đờ ngáp, mặc bộ Trắng - Đỏ.
  6. RD_cupid

    RD_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Híc nghe anh Bằng kể lâm ly quá, quả không phải thừa khi mới sáng đi làm hồi hộp mở forum dội nhà lên xem kết quả. Không được xem tận nơi ma cứ như có mặt ở đấy vậy. chỉ tiếc là ko làm gì được cho đội nhà. Nghe kể thì đội trẻ có vẻ chơi đầy ngẫu hứng nhỉ. Tóm lại CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐỘI NHÀ. Trận tới lại gặp đồng hương duyên nợ Đờ ngáp và chắc mọi người đã có cách đối phó.
    HD
  7. atm03

    atm03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.587
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này Bằng thuổi nên pm cho tớ để tớ up lên có fải mang tính khách quan hơn không nhỉ ??? Công nhận Bằng thuổi xứng đáng gừng càng già càng cay, lối đánh khôn ngoan đầy sức mạnh luôn giúp anh chiến thắng đối thủ trong những pha tranh cướp bóng cũng như tấn công ghi điểm.
    Sau buổi họp tactic, sau các trận đấu anh em nhà Hoàng Đạt đã được đặt vào những vị trí phát huy sở trường và khả năng sát thủ của mình thể hiện qua số điểm đóng góp cho đội. Lăng X cũng tìm được vị trí của mình, tuy nhiên cần chú ý tự bảo vệ mình trong các tình huống có bóng.
    Hôm qua uống nhiều bia mệt cả người nhưng suớng thật, trận tới lại gặp người anh em hàng xóm rồi, đấy sẽ là trận đấu quyết liệt vì cả 2 đều quá hiểu nhau, anh em cố gắng kiềm chế tối nay giữ gìn sức khoẻ. Chúc may mắn trong những trận đấu tới
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Uầy, tớ đang làm hàng mà. Tranh thủ để còn kiếm mấy fan hâm mộ như hai ku Hoàng - Đạt. Có lẽ trận sau khi đi qua Thanh Xuân phải kiếm mấy em đi cổ vũ và tặng hoa mình mới được.
    Quốc Khánh mà phải táng nhau thì cũng buồn thật. Tuy nhiên, anh em đừng ham vui mà quên nhiệm vụ nhé. Phải chịu khó "hy sinh" thôi...
  9. 17th_dragon

    17th_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Anh Bằng ơi, anh Đat chi co'' cai'' ao Đen Đo so'' 3 cu thoi , the'' co'' dc ko a.
    Nha` moi chuyen ve` da lau ma` day la` lan` dau` em len post bai` , tôi lôi , tôi lôi
    Anh Bang` viet hoi bi thien vi đay'' . Sao qua nao` đung vao` tay anh thi` cung tu` binh` thuong` tro nen " than` ki`" the''
    HD minh` sap xep 1 hom tap truoc tran mung` 2 .
  10. bebu_dwarf91

    bebu_dwarf91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai DW gặp HD
    hai đội sân Y táng nhau ko bít đội nào sẽ chiến thắng
    ma các anh HD cũng phải cảm ơn em vì nhờ em bốc thăm mà các anh đã đuợc nghỉ một ngày trước trận đấu ha

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này