1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ.?õ.Êõ.') õ-?õ-"õ-?õ-"õ-? Hidden Dragons - 5 n?fm mỏằTt chỏ?ãng ?'ặ?ỏằ?ng gian khó, 10 n?fm s?Ăt c?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi mix1234, 14/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu cuối cùng tối nay!!!!
    Anh em mình cố gắng nhé.....Tuy hai trận hai ngày vừa rồi vắt cạn sức lực của mọi người nhưng anh tin là tinh thần chiến đấu của chúng ta sẽ vẫn đầy ắp...( hơi sến tý nhỉ)
    Chiến thắng tối nay nhé!!!! Nếu thắng thì đúng là một nỗ lực vượt bậc đấy...vì dù sao giải này đội chúng ta ko hề được đánh giá cao...
    HD - RD .......Chim lợn vô địch..Chim lợn vô đối!!!!!!!!
    @ HD members: Tối nay nghe nói sẽ có nhậu nhẹt + xxx => mang ví đi nhé
    @ Đạt, Hoàng : Hai đứa thi đấu trận tối qua rất tốt, cố gắng phát huy tiếp.Anh tin tưởng là các em sẽ " chín" sau từng trận đấu và điều này sẽ giúp các em tự tin + trưởng thành vào năm sau
    @ Lăng *** : Không nên nói xấu người khác ,đội mình không phải loại " văn hoá lùn " như đội khác em ah`.Mà đặc biệt Phát toác lại là bạn tốt của anh ở BK.Thế nhé.
    @ HM members: Đội cổ vũ đâu roài...Nhiệt tình phát cuối của giải nhỉ...
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 04/09/2006
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tao cuộc với thằng Thiện là sẽ có đứa "có tật giật mình" nhảy vào complain cái bài post của mày. Cái vụ văn hóa thì tao cũng đề cập đến sau trận hôm qua rồi. Hê hê...
  3. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Kể anh em nghe một chuyện ...
    ..Ờ nhớ ngày trước có lần nhà hàng xóm nó nuôi mấy con chó trên sân thượng. Ỉa đái tùm lum sang cả sân nhà mình. Đã thế 5h sáng cứ sủa ầm ĩ. Mk mình điên quá vác gậy lên vụt mỗi con 2 phát vào mõm. 5 rưỡi sang bấm chuông cửa lôi lão kia ra nói chuyện.Lão bảo bây giờ cháu muốn thế nào. Mình bảo là bác phải cho chó xuống dưới mà nuôi. Ai lại chó ỉa trên người ăn ở dưới thế. Sáng ra thì sủa ầm ĩ ai mà ngủ được.Lão bảo là nhà bác chật không cho xuống dưới được, còn chó nó sủa thì biết làm thế nào nó là chó mà.. Tớ mới bảo lão: Nhà bác chật thì đừng có nuôi chó, còn nếu quý chó thì phải lo mà dọn *** đừng làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Chó thì tất nhiên nó phải sủa chả trách nó được. Chó nó ngu lúc nào mà ngứa mõm thì nó sủa thôi.Nhưng mà chó ngu là tại chủ. *** lão tức điên lên bảo thằng này láo. Tớ mặc kệ đi về. Hôm sau lão phải rào sân lại không cho chó sang ỉa bậy nữa, tuy nhiên thỉnh thoảng chúng nó vẫn sủa thì mình cũng phải chịu.Trở lại bóng rổ
    - Thông thường sau 1 giải đấu sẽ có những biến chuyển quan trọng. Hàng loạt thay đổi sẽ diễn ra trong các đội bóng, đó cũng là chuyện bình thường khi một số cầu thủ không vừa ý với đội bóng của mình và chuyển sang đội khác. HD sau giải này cũng sẽ phải có cơ cấu dịch chuyển hợp lý để cho chúng ta không bị tụt hậu quá xa. Cái mình sợ chẳng phải là thua trận. Cái mình sợ là sợ tiểu nhân đắc trí thôi.
    - HD vẫn giữ bản sắc RD không có gì thay đổi. Ngày xưa sao người ta khen nhiều chê ít, giờ thì đến anh em cùng sân giở mặt chửi nhau? Tham vọng con người ta càng lớn thì người ta còn nói nhiều lời khó nghe khi không đạt được nó. Vừa lướt qua TOPIC của Đngáp đọc được mấy bài thấy buồn thật sự. Tuy nhiên thế cũng đủ hiểu thêm ngày xưa mình làm nhiều việc vô ích thế nào. Để biết thêm được bây giờ cái gì đáng làm mới làm. Đúng là càng già càng phải học cách sống.
    - Còn trận đấu hôm nay thì khó khăn đấy, Bách Khoa cực khoẻ, Điệp càng to và Tuấn cận cũng không lạ gì những điểm yếu của đội mình. Khà khà dù thắng dù thua sau trận anh em vào nhà tắm so kiếm rồi đi nhậu 1 tưng bừng sau đó nhé --> Để chủ động và cổ vũ Sơn luật ở Cambuchia anh em theo đúng tinh thần Cambuchia nhé. :D
    HD - RD: Thắng không kiêu bại không nản.
  4. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    uầy,anh Tuấn cứ nói thế :P.em có biết cái gì gọi là điểm yếu đâu hả anh.HD chim lợn vô đối mà hehe :-" Chỉ biết chiến thôi.:D
    he,nhưng mà đấu xong thắng thua thế nào thì cũng cho em đi nhà tắm để mở mang đầu óc nhân tiện chữa mắt 1 tí nhá hehe,thx anh trước :D
    Được ca_mapBK sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 04/09/2006
  5. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Amen, cảm ơn chúa...chân bây giờ mới đau!
    Một giải đã qua, anh em tập tring chuẩn bị cho HBL nhé. Hnay em ốm ko đi bia đc, xin hẹn các anh vào dịp khác!
  6. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Quên, to 2 anh em sinh đôi:
    1. Anh vẫn ko phân biệt đc 2 đứa mày.
    2. Anh thích cách chơi lịch lãm của 2 thằng, cứ thế phát huy nhé!
    3. Bao giờ sang canada đấy????
  7. co_thien_lac_vn

    co_thien_lac_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trận thua hôm nay thật tức .... nhưng xin đừng ai bình luận gì ...
    sau trận chiến anh em HD chúng ta fát hiện ra 1 loạt các ca sỹ đang được lọt vào hàng sao chổi
    ca sỹ Hải Bằng với biệt tài hát giọng hifi khá ổn
    ca sỹ Ngọc Mỗ với giọng cao ngứt trời
    ca sỹ Toản đĩ với phong cách hiphop
    ca sỹ Tuấn phỉ & Tuấn Anh với chất giọng mượt mà dễ thương
    ca sỹ Hùng tò lôn trường phái Jimy
    ca sỹ Thiện lột đi theo Phan Thanh Tòng...
    ca sỹ Tùng C _ Đạt_Hoang_Thức ở mức sàn
    em bình luận nếu có anh em nào thấy ko đúng có thể BL lại
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tuấn phỉ viết sai chính tả nhé! "Tiểu nhân đắc chí" chứ nhờ...
    Quay lại trận tranh 3-4 tối nay. Đội hình ra sân không khác các trận trước là mấy, có khác chăng chỉ là thể lực mà thôi. Bên cạnh đó, hai chú Hoàng - Đạt càng hiểu thêm cái sự khác nhau giữa bóng rổ ở xứ người với quê nhà thôi. Ke ke...
    Với thể lực sung mãn cộng với chiến thuật kèm người hợp lý, ban chuyền bóng và ghi điểm hiệu quả, BK đã không cho HD cơ hội giành lấy HCĐ và nhường giải Phong cách cho BK như tớ đã mong muốn. Chán nhờ, hê hê.
    Kết thúc giải CLB, HD đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... chim lợn và tranh thủ cơ hội cọ xát cho đội trẻ nhằm nâng cao thực lực. Thằng trẻ nào bị mấy thằng già bọn anh giành mất chỗ trong giải này thì cố gắng lên, đạp cổ bọn anh ra, nhờ. Sau 7 trận đấu, HD thắng được những 3 trận, thua chỉ có 4 trận thôi. Kết quả rất là tốt đẹp. Kết thúc giải CLB cũng là kết thúc dịp nghỉ lễ 2-9 tuyệt vời năm nay. Chúc cho mọi thành viên của HD sẽ nhanh chóng kết thúc đợt "nghỉ hè" này và tập trung cho sự nghiệp. Chúc thành công!
    Sau trận đấu, đội HD & HM và các cổ động viên đã có buổi bia thân mật đầy hứng khởi. Trong bữa bia này, các cây hài và bọn hifi như Tuấn phỉ, Toản xoăn, Lăng ***, Thiện lột, Tuấn Anh đen, Hùng Tò Lôn,... đã được dịp trổ tài dưới ánh đèn flash liên tục nổ của phó nháy Bằng Thuổi. Sau khi các cổ động viên nữ đã về bớt, màn múa bụng được diễn ra sau đó với chức năng chuyển tiếp sang chiến dịch hát karaoke "trong sáng".
    Thác loạn! Hai từ đó đủ để diễn tả cái không khí diễn ra trong phòng karaoke. Toản xoăn, Lăng ***, Tuấn Anh đen, Thiện lột liên tục trổ tài hò hét làm náo loạn cả phòng hát. Những bài hát trầm hùng, mang âm hưởng "bi ai" đầy quái gở cất lên, những cánh tay khua khoắng điên loạn trong không khí. Tình cảm ngày càng được thắt chặt, anh em dí mỏ vào nhau, sờ tay, sờ chân nhau,... Một buổi tối tuyệt vời. Chốt lại với liền 3 bài hát đầy tình cảm, đoàn kết và xây dựng, HD đã thể hiện sự gắn bó tuyệt vời của cả đội.
    Sau buổi hát, số 21 rủ số 32 và số 13 đi chọt, nhưng hai cầu thủ kia kêu hết tiền nên không đi chọt.
    Phù, một buổi tối rất vui. Hoàng - Đạt nhớ tổ chức thêm buổi nữa khi hai chú có visa nhé. Hai chú đã có một mùa giải rất thành công ở góc độ cá nhân và đã góp phần không nhỏ để HD có được kết quả tốt. Cái được ở mùa giải năm nay chính là sự đoàn kết và động lực phát triển của toàn đội để hướng tới HBL thời gian tới.
    P/S: Ảnh thì có rất nhiều, nhưng mai mới post lên được. Ke ke
    Được wan4ever sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 05/09/2006
  9. co_thien_lac_vn

    co_thien_lac_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi hát, số 21 rủ số 32 và số 13 đi chọt, nhưng hai cầu thủ kia kêu hết tiền nên không đi chọt
    Mèng ơi !!! cá đã dậy mùi roài đây , mèo mả muốn đi tìm gà đồng để thịt khakhà
    Kinh thật chuyện này mai sẽ có tin đây ở trang nhất
    [​IMG]
  10. 15for3

    15for3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thanks, Nói trước để anh phân biệt đc, Đạt là em mang ao số 15, Hoàng la anh cua em mang áo số 22. Nhớ nhá, nam sau em về mà quên thì
    Bao h sang Canada hả ? Ko bít nữa, Visa chưa gửi về, chắc là cuối tuần nay
    To all HD members: Cám ơn mọi người rất nhìu, qua nhưng trận đấu trên sân cũng như trên bàn nhậu. Em thấy dường như chúng ta đã lớn mạnh hơn và năm sau em hy vong chúng ta sẽ có thể vào đc trận CK.
    1.........2........3 Rồng lộn
    2...........3 Full thủ
    2...........3 Full máu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này