1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ố ồ..không thể tin được ...This is Jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi Kooz, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Billy_the_Kid_new

    Billy_the_Kid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Diana Krall hả??? rồi, theo bác thi thế nào
  2. franky

    franky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em cũng mới mua đĩa của Diana krall. Lúc đầu định mua nghe thử xem có vô nổi loại nhạc đó kô ?
    Càng nghe càng nghiền thế mới chết ? không ngờ nghe cũng hơi bị đã !
    em cũng muốn biết ý kiến các bác "cao niên " ạ !
    [gray]
    Franky
    [/gray]
  3. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao tui khoái nghe nhạc như của Norah Jones hè, đẹp mà lại hát hay nữa. Tuy nghe Jazz chưa nhiều lắm, nhưng tui cũng thích Jazz, nó kết hợp các âm điệu 1 cách ngẫu hứng, nhưng vẫn có vẻ gì đó là do người ta sắp xếp, khác với việc đưa cái trống cho đứa con nít gõ, chẳng có tiết tấu gì cả. :-D.
    Mà Jazz chỉ chơi đàn Piano không thôi á, nghe vào lúc nửa đêm chẳng biết mình ngủ từ hồi nào luôn.
  4. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng đó, nghe jazz thường là có piano như chất liệu chính vậy, hì hì nên em mới thấy phê khi nghe Krall, cô này đàn hơi bị hay các bác nhỉ. tưởng tượng ban đêm ngồi online hay làm gì đó mà cần thư thái đầu óc, chỉ cần bật "You're looking at me" hay "I don't stand a ghost of a chance with you" là dịu liền
    I LOVE JAZZ and FRANK

Chia sẻ trang này