1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặu Kỏt Ban, CĂc bỏĂn tỏằông 'Ê ly hôn,( HỏằTi chim cĂnh cỏằƠt.)õ-^

    Chi có những Ai tư
    g đã một lần trải qua, lỡ bị mới thật sự cảm hiểu được nỗi buồn đau mất mát, nỗi thất vọng chán chường, sự hụt hẫng khi phải chia tay với người chồng, người vợ. người mà trước ly hôn ta đã từng ngỡ tưởng một đời bên nhau.không cần biết lý do cũng không biện minh lỗi phải phân biệt đúng sai thuộc về ai.Chỉ biết một điều là sau đó một trong hai họăc cả hai đều đau khổ. Những di chứng để lại sau ly hôn thật nặng nề khó phai. Để tiếp tục sống, để quên đi, và để làm lại từ đầu, chúng ta thật sự rất cần sự đồng cảm sớt chia.Như đã nói, từng đã mới cảm thông cảm hiểu, Vậy sao chúng ta không vào đây, rủ nhau ngồi lại tạo cơ hội kết bạn,kết thân giữa những người đồng chung cảnh ngộ. Biết đâu?Hy vọng?, Mời các bạn tham gia.
    CHIM CỤT CÁNH.

    Note: Trên Đây là nguyên văn của người sáng lập hội 3C bên 3M. Hiện tại hội rất đông thành viên từ Nam tới Bắc và cả Hải Ngoại. Đặc biêt chi hội Hà Nội thường xuyên Offline. Mọi người rất hiểu, thông cảm, và chia sẻ với nhau. Các bạn ai đã lỡ cụt cánh hãy tham gia với 3C để cuộc sống bớt đi phần nào căng thẳng của thời kỳ hậu Ly Hôn.

    Nếu ai quan tâm xin gửi Email với nội dung:

    Tham gia 3C.

    Tên thật.. Tuoi...tinh trang.....Con cái.....số đt, địa chỉ nếu muốn....... tới carmenle78@yahoo.com

    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.


    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 30/09/2005
  2. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Xoá vì không phù hợp topic.
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/09/2005
  3. nhungngaythangbuon

    nhungngaythangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa ly hôn, nhưng đang ly thân và quá đau buồn vì những mất mát tình cảm.
    Tôi đang cân nhắc mọi chuyện trước khi quyết định chính thức nộp đơn. Tôi thương các con quá và muốn nuôi cả hai đứa.
    Cho phép tôi được tham gia với các bạn. Hơn bao giờ hết tôi thật sự muốn được chia sẻ.
    Thanks.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    oài...Tớ thấy cậu quen quen..TA ạ..
    Tớ cũng biết nhiều thành viên của hội chim cánh cụt..Nhưng giá như bạn mở topic này bên Hạnh phúc gia đình hay Tâm sự thì có lẽ hơn đấy...
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ nhungngaythangbuon: Hầu như tất cả thành viên trong 3C đều đã từng ở trong tình trang của bạn. Cố gắng nhé. Bạn gửi mail về địa chỉ trên. Khi nào 3C off mọi người sẽ nt cho bạn.
    @ HuyenTrang: Topic 3C để ở Sub Forum này là hợp lý nhất.
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 29/09/2005
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các anh chị 3C tin tưởng và dừng chân lập "doanh trại" tại box Làm Quen! Chúc các anh chị thấy hài lòng và vui vẻ ở đây!
    Có một số ý kiến thắc mắc về sự tồn tại của 3C trong box, lại có đề xuất đưa sang HPGĐ và TS. Các anh chị yên tâm là em đã thay mặt mod trong box để trả lời rõ ràng rồi.
    Tiện đây xin khẳng định lại một lần nữa về 3C của box Làm Quen:
    1. Không chuyển sang HPGĐ vì: Một gia đình tan vỡ tạo nên những chú chim cánh cụt thì không thể gọi là hạnh phúc được. Nếu để 3C trong một môi trường mà người ta hàng ngày nói về chuyện chồng vợ, con cái và hạnh phúc gia đình thì thật là vô duyên hết sức.
    2. Không chuyển sang Tâm sự vì: Người trong 3C không chỉ muốn tâm sự đơn thuần, mà còn muốn lập một hội ái hữu, ngoài tâm sự trên box ra còn muốn gặp gỡ giao lưu giúp đỡ trong cuộc sống nữa.
    Tất cả đã rõ. Mong rằng những ai không thể chia sẻ nỗi niềm của 3C thì cũng đừng click chuột vào topic để post những dòng làm phiền họ.
    Một lần nữa chúc hội 3C hài lòng và vui vẻ ở box Làm Quen!
  7. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp lý. Mình và một số thành viên của 3C cũng đã cân nhắc về điều này. Cảm ơn bạn nhiều.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng đã rơi vào tình trạng giống như nhungngaythangbuon. Cảm giá giống như kẻ lạc đường đứng giữa ngã ba. Không biết nên thế nào cho đúng. Ly dị thì khổ cho những đứa con. Có mẹ thì thiếu bố, có bố thì thiếu mẹ. Trong lúc đó 1 cậu bạn thân khuyên mình rằng trước tiên mình phải sống vì bản thân mình đã, sau đó mới vì người người khác được. Nghe thì có vẻ ích kỷ nhưng mình thấy đúng. Vì nếu cứ vì con cái mà cố gắng sống chung với nhau trong cái bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng, chồng lo đối phó vợ, vợ lo đối phó chồng. Lúc nào cũng trong tâm trạng bực bội, bức xúc, cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng bức bối. Bản thân lại sinh ra tính cáu bẳn, nhỏ nhen, ích kỷ. Làm mình trở thành kẻ xấu tính. Không những thế còn ảnh hưởng đến công việc nữa. Những lúc như thế chỉ muốn chia tay cho xong. Nhưng khi đã chấp nhận ký đơn và cái đơn đã được toà chấp nhận, là cuộc sống sẽ chuyển sang 1 hướng hoàn toàn khác. Có thể là bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn hoặc cũng có lẽ bạn sẽ hụt hẫng. Nhưng tội nhất vẫn là những đứa trẻ. Nếu nó còn nhỏ thì nó sẽ mau chóng thích nghi với cuộc sống mới, nhưng nếu nó đã nhận thức được thì điều này sẽlàm chúng nó tự ti với bạn bè. Cũng không hẳn là như thế, nếu như chúng sống với bố mẹ suốt ngày cãi vã chửi bới thì còn tồi tệ hơn. Chúng không biết nên nghe ai, tin vào ai, mà sợ nhất là tâm hồn trẻ con bị tổn thương.
    Cuộc sống khi mà đã không còn lòng tin vào nhau thì thực sự là tồi tệ. Nếu như bạn không thể chịu đựng, không thể duy trì được HP gia đình thì có lẽ lly hôn cũng không phải là là phương án xấu. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn hy sinh được vì con thì không nên.
    Với mình mình đã li dị được 1 năm. 1 năm trôi qua nhìn lại quãng đường đã đi mình nhận ra rằng không hẳn mình không có lỗi trong sự đổ vỡ của hôn nhân. Đôi lúc cũng tiếc nuối, giá như mình nhẫn nại 1 thêm 1 chút nữa, giá như mình cam chịu 1 chút thì chắc không phải 1 thân 1 mình như thế này. Thỉnh thoảng thì mớinghĩ như vậy thôi. Chứ mình thấy rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nó nhẹ nhàng, thanh thản, con mình nó không còn phải mếu máo không phải khóc thét lên mỗi khi chứng kiến bố mẹ đánh chửi nhau. Không phải nghe ai mắng mình chửi mình nữa. Mình vẫn có những đứa con để yêu thương, để chăm lo và phấn đấu cho nó mà Mình vẫn được tự do làm những gì mình muốn. Nhưng cái chính vẫn là một cuộc sống an bình và thanh thản.
    Một chút gọi là được chia xẻ với bạn mong bạn sẽ tìm ra được hướng di đúng cho bạn.
  9. vivacon

    vivacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    toi ko gap van de gi ve gia dinh nhung cam thay thich hoi nay nen muon giao luu cung, ko hieu co duoc tham gia ko nhi
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Vivacon: Ko nên tham gia chỉ vì tò mò.
    @ Tuladutday: Chị ơi VOTE cho chị 5* vì bài viết hay.
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 01/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này