1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Càm ơn càc chì 'àf cò lơ?i khuyĂn. Sao là?m phù nưf khĂ? thẮ hà? chì? bao giơ? thiẶt thò?i cùfng chì? là? mì?nh. ThẶm chì sau mẶt loàt nhưfng lơ?i phĂn tìch tư? gia 'ì?nh thì? mì?nh lài là? ngươ?i cò lĂfi!!! Khi mà? cĂng viẶc yĂu cĂ?u 'Ắn 11 tiẮng 1 ngà?y, mì?nh vẮt và? lo kinh tẮ, thì? anh ta nhơ?n nhơ 'Ắn mức như thẮ. KhĂng cò?n nhiĂ?u thơ?i gian chfm lo gia 'ì?nh nưfa, chĂ?ng chf?ng biẮt thương lài 'i kiẮm tì?m tì?nh yĂu khàc!!! MẶt sự phà?n bẶi thẶt 'au 'ớn. Như mẶt nhàt dao 'Ăm tư? chình 'à?ng sau. Cơ hẶi cho ngươ?i 'à?n Ăng sèf là? bao lĂu? bao lĂu 'Ă? lài mẶt lĂ?n phàt hiẶn ra nưfa????? sao em thẮy cuẶc sẮng lài mong manh thẮ???? Em sèf cẮ phà?i quĂn chì à, nhưng em sợ rf?ng cà? cuẶc 'ơ?i nà?y em sèf chf?ng bao giơ? cươ?i 'ược nù cươ?i như ngà?y trước nưfa...
    Càm ơn càc chì mẶt lĂ?n nưfa, em cà?m thẮy thực sự 'ược chia sè? phĂ?n nà?o. CuẶc 'ơ?i là? mẶt chuĂfi nhưfng hy sinh và? chẮp nhẶn phà?i khĂng chì????
    Em vĂfn chì? muẮn khòc thĂi, càm ơn mòi ngươ?i.....
  2. Philipp007

    Philipp007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  3. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ui chị Giang,
    Không ngờ chị G nhà mình có suy nghĩ như vậy đấy. Tư tưởng tiến bộ quá.
    Hai mặt của một vấn đề luôn khác nhau. (Định lý mới phát minh)
    4T
  4. dungnhanluu

    dungnhanluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Có tôi ở địa chỉ này: dungnhan16b@yahoo.com
    Cho tôi thời gian,tôi sẽ nghĩ lại!
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đừng học theo cái lý sự của Người gì đây TA nha. Cuộc sống là sâu chuỗi tất cả những gì mình đã trải nghiệm và những gì mình sẽ phải vượt qua. Nhiều lúc muốn làm theo ý muốn nhưng không thể. Nhiều lúc muốn sống chính vì cái bản thân mình rồi lại thôi, nghĩ lại xung quanh còn nhiều người phải phụ thuộc vào mình. Cố gắng phấn đấu, cam chịu hy sinh làm cho mìhn Cứ trơ ra cứ lỳ đi trước mọi cám dỗ, rồi thanh vô cảm lúc nào không hay. Có nhiều lúc chẳng cảm nhận được cái thi vi của cuộc sống. Buồn, Vui?
  6. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    7
    @trangsoidaynuoc, va chi em phu nu cua 3C
    Người ta nói "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Đàn ông cũng là con nguời, đàn bà cũng là con người. Trong quá trình cả cuộc sống hôn nhân, ai cũng có những lúc xao động bởi một hình bóng khác kể cả man lẫn woman, tôi dám chắc là như thế, mọi việc sẽ tiến xa hơn nếu gia đình không là nền tảng vững chắc, không là chỗ dựa và bến đỗ bình yên. Tôi dám chắn chắn cuộc sống gia đình không ai không có sóng gió. Bởi đôi khi cuộc sống gia đình không như những gì ta đã mong muốn. Những khó khăn về vật chất, những áp lực trong công việc, nỗi vất vả trong việc chăm sóc con cái, những trục trặc trong quan hệ vợ chồng, những mỗi quan hệ họ hàng ban bè..., sẽ là những nguyên nhân sâu xa hay trực tiếp dẫn đến đổ vỡ trong tình cảm. Khi đó một trong hai người sẽ tìm đến những sự an ủi từ bên ngoài, đôi khi chỉ là sự chia sẻ.
    Bạn đã bao giờ tự hỏi mình nguyên nhân nào dẫn đến mọi chuyện không, có chắc chắn anh ấy có quan hệ bồ bịch như thế hay không hay chỉ là mới chỉ là trên mức độ bạn bè? bạn đã xác định chính xác mức độ quan hệ đó chưa, nếu chồng bạn đã hứa sẽ từ bỏ những mối quan hệ đó thì tôi tin là có thể làm được nếu ban tha thứ và đón anh ấy trở lại vòng tay mình. Bạn đã bao giờ đọc truyên Kiều chưa? đã biết cái ghen của Hoạn Thư chưa? Ghen là để giữ chồng chứ không phải ghen là để phá bỏ hạnh phúc gia đình. Tôi hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, nhưng tôi là một người đàn ông, không dám khuyên bảo bạn điều gì chỉ mong bạn thật sự tỉnh táo lựa chọn giữa gia đình và cái tôi của bản thân.
    Gia đình là để cho con bạn, nó đã mất thì con bạn sẽ không bao giờ có lại, còn tình yêu nếu bây giờ mất, thì năm năm nữa, mười năm nữa có thể sẽ có lại nếu cả hai đều cùng có ý thức vun đắp. Một người phụ nữ ly hôn, sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với đàn ông trong việc tìm lại hạnh phúc. Bản thân tôi là đàn ông, cũng đã thấy khó rồi, huống chi là các bạn. Có chắc chắn cuộc hôn nhân sau của các bạn sẽ đuợc như những gì bạn mong muốn hay không, khi chính bản thân mình đã mất niềm tin vào cuộc sống.
    Ai cũng có tính thiện và ác chân thành và giả dối, vấn dề là làm sao để cho người ta tiệm cận được đến chân và thiện, đừng đẩy con người ta vào những hoàn cảnh bắt buộc người ta làm điều ác và giả dối. Được như vậy thì sẽ thấy mình thanh thản vui vẻ hơn nhiều. Muốn thế mỗi con người rất cần có lòng vị tha, cần có sự chịu đựng và kiên nhẫn.
    Thêm một lời khuyên: Chuyện của mình phải tự mình giải quyết, bạn bè họ hàng không ai hiểu mọi chuyện bằng mình, đừng để mọi người tham gia vào, sẽ nát hơn tương đấy!
    Muốn có kinh nghiệm thì phải trả giá!
    Được Oi_khoi sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 25/10/2005
  7. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Hôm nay cô giáo của bé thông báo lớp có chủ đề gia đình, mỗi bé mang đến lớp một tấm ảnh cả gia đình mà bé thích nhất để trưng bày. Mình chẳng có ảnh nào mang đến được cả, chẳng nhẽ mang ảnh hai mẹ con để bé thấy ảnh của mình không giống các bạn.
    Tình huống này khó nhỉ, nhưng chắc sẽ còn gặp nhiều, ai có kinh nghiệm cho lời khuyên nhé. (Rủ bố bé đi chụp ảnh chắc không ổn rồi, người yêu của bố bé giận chết hì hì)
    4T
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0

    Ầu Ziaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
    Địa điểm thì cực kỳ Okie rồi . Nào bắt đầu từ hôm nay sẽ đăng ký Member tham gia . Các Member nhiệt tình của chúng ta đâuuuuuuuuuuuuuuu......
    Đăng ký tại đây nhé !!
    Địa điểm cụ thể như sau : Bar Karaoke Hương Quỳnh II _ 132 Nguyễn Sơn _ Long Biên _ Hà Nội
    Mỗi Member dự kiến đóng góp 50k
    Chỉ cần đến ... Hoá trang mình thành những nhân vật yêu thích.
    Hoà mình vào không khí sôi động .. Zô Zô ...
    Cùng với những trò chơi hấp dẫn và những phần thưởng dành cho người thắng cuộc cũng hấp dẫn không kém.
    Hãy chứng minh bạn là con người như thế nào qua những bộ trang phục thể hiện cá tính của mình . Hãy cũng chúng tôi .. F_177 làm nên 1 Halowen hoành tráng_Vui hết minh_Chơi hết mình _ để rồi có thể sống với nhau hết mình như 1 gia đình .....
    Thanks All !!
  9. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Oi_khoi về những phân tích và lời khuyên chân tình từ anh. Chuyện của chồng tôi hoàn toàn không phải mối quan hệ nghi ngờ gì nữa, họ mới chỉ quan hệ với nhau 1 tháng, nhưng đã kịp có thai với nhau rồi. Và ngày tôi phát hiện ra chuyện này, cung là ngày cô ta phát hiện ra mình có thai. Chuyện đó đã được giải quyết xong, nhưng tôi không thể chắc chồng tôi có còn tiếp tục nữa hay không? chẳng nhẽ sau khi giải quyết cái khối tình đi rồi, thì người đàn ông dẽ dàng quên đi chuyện đã qua đến như vậy hay sao??? Tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên lắm, hầu hết là hãy mở lòng tha thứ. Tôi sẽ buộc phải cố gắng, phải dẹp những nỗi xúc phạm và lòng tự trọng sang 1 bên, để lại tiếp tục 1 cuộc sống như chưa có chuyện gì xảy ra??? Những người đàn ông trước khi bước vào 1 cuộc tình có bao giờ họ đếm xỉa đến tình cảm của người vợ đâu? tôi cũng không rõ rồi tương lai sẽ đi về đâu nữa???
    Cám ơn mọi người, xin lỗi đã làm cái topic này buồn hơn 1 chút....
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn đã làm đúng. Để giữ gìn HP phụ nữ chúng mình phải hy sinh rất nhiều. Cứ hãy cho anh ta 1 cơ hội, nếu không thay đổi thì sau này làm theo ý bạn muốn thì đâu có muộn. Bạn cứ sống như chưa có gì. Thay vì nhiếc móc bạn hãy không kêu ca không phàn nàn. Cứ kêu quang quác như một con gà chắc sẽ làm anh ta chán chường hơn. Cái sự im lặng cộng với sự chu đáo như trước kia của bạn sẽ làm anh ta phải nể trọng bạn. Lúc này sự cao thượng có lẽ là vũ khí tốt nhất để bạn "điều trị" anh ta. Đàn ông sợ nhất những người phụ nữ "sống biết điều" . Tương lai còn dài mà, tương lai nằm cả trong tay mình thôi. Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này