1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè TA:
    Có mỗi mảnh ruộng cạnh bờ hông
    Thế mà xúm xít mấy người mong
    Xúm xít giành nhau cày với bửa
    Để mặc ông chồng đứng mà trông !
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mảnh ruộng cạnh bờ Mông
    Thế mà xúm xít mấy người mong
    Xúm xít giành nhau cày với bửa
    Khổ nỗi ông chồng cứ đứng trông !
    Mảnh ruông hững hờ cạnh bờ Mông
    Có anh chồng đấy đang đứng trông
    Đợi Tuấn Anh sang xén cỏ
    Liệu chú Tuấn Anh xén nổi không???

    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 01/11/2005
  3. hung1678

    hung1678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con ạ.
    Mới đi leo Fansipăng về mệt quá. Lại thấy mọi người cứ làm thơ mãi, cáu (hè hè vì tớ làm ... hay hơn mà). Đang buồn vì mất một vụ ọp thì thấy có vụ SN gái già mừng quá. Old_girl ơi làm hoành tráng đê.
    Ai muốn nghe chuyện Fansipăng mà không cần sang box du lịch thì bẩu nhé, tớ kể cho ối chuyện hay kinh khủng.
    Thôi đi tắm cái đã, leo núi 4 ngày chưa cả rửa mặt đây.
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mảnh ruộng cạnh bờ Mông
    Thế mà xúm xít mấy người mong
    Xúm xít giành nhau cày với bửa
    Khổ nỗi ông chồng cứ đứng trông !
    Mảnh ruông hững hờ cạnh bờ Mông
    Có anh chồng đấy đang đứng trông
    Đợi Tuấn Anh sang xén cỏ
    Liệu chú Tuấn Anh xén nổi không???

    Được tuladutday sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 01/11/2005
    [/quote]
    Mảnh ruộng nằm đằng trước bờ Mông
    Líu ríu tranh nhau đến chục Ông
    Lăm lăm khẩu súng đòi vào chiến
    Vào chưa được phút đã gãy nòng !
    Mảnh ruộng vẫn nằm trước bờ Mông
    Ai đi qua lại cũng ngóng trông
    Một hôm TA mobile đi ngang ruộng
    Lôi vội khẩu súng bắn cái...bòm ... hị hị
    [/size=3]
    Sorry mọi người vì em làm thơ ko có hay !
    Vào trêu trêu chút cho vui có gì bác TA bỏ qua nhé !
    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 01/11/2005
  5. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mảnh ruộng nằm đằng trước bờ Mông
    Líu ríu tranh nhau đến chục Ông
    Lăm lăm khẩu súng đòi vào chiến
    Vào chưa được phút đã gãy nòng !
    Mảnh ruộng vẫn nằm trước bờ Mông
    Ai đi qua lại cũng ngóng trông
    Một hôm TA mobile đi ngang ruộng
    Lôi vội khẩu súng bắn cái...bòm ... hị hị
    [/size=3]
    Sorry mọi người vì em làm thơ ko có hay !
    Vào trêu trêu chút cho vui có gì bác TA bỏ qua nhé !
    Được old_girl sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 01/11/2005
    [/quote]
    Mỗi mảnh ruộng con trước bờ Mông
    Mà bao kẻ ngó lắm người trông
    Đã thế thì ông cho .... tháo khoán
    Khi về kiếm mảnh khác .......là xong
  6. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái được và cái mất AQ xin gửi nhà 3C bài thơ của Khương Hữu Dụng
    Nhớ
    Em luôn miệng cằn nhằn
    Kêu mưa rồi trách nắng
    Ước gì em đi vắng
    Được một ngày yên thân
    Em vĩnh viễn ra đi
    Mênh mông nhà lạnh vắng
    Ước được nghe em mắng
    Vui tiếng em cằn nhằn
  7. cuong_gsm

    cuong_gsm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tặng hội chim cánh cụt nè:
    Nếu như em là bàn
    anh xin làm khăn trải
    ngăn cản mọi rơi vãi
    anh phủ lên mình em
    Nếu như em là tem
    anh phong thư em nhé
    trước khi anh bị xé
    em sẽ mãi vẹn nguyên
    Nếu như em là thuyền
    anh sẽ là thủy thủ
    đứng trên ngọn sóng dữ
    anh lái con thuyền em
    Em mà là cái rèm
    anh sẽ là ánh nắng
    thiêu đốt sưởi ấm rèm
    em căng mình đón nhận
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở
    Nếu như em là phở
    Thì anh là nước lèo
    Ðời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Còn nếu em là ván
    Anh sẽ xin làm đinh
    Ðóng một triệu chuyện tình
    Cũng không khi nào hết
    Nếu em làm biển biếc
    Anh làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu
    Cũng ngoi lên mặt biển
    Nếu như em định tiến
    Anh cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui
    Thì ôm nhau chịu trận
    Nếu tình là số phận
    Anh sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to
    Mong lấy em là vợ
    Nếu em là chủ nợ
    Anh một kẻ thiếu tiền
    Khe khẽ đến bên em
    Rồi cuỗm tiền chạy mất
    Hóa thân là hành khất
    Anh gõ cửa nhà em
    Trong lúc trời nhá nhem
    Xin nụ hôn tình ái
    Nếu như em củ chuối
    Anh sẽ làm Chí Phèo
    Chí và Nở gặp nhau
    Hỏi sao không có cháo
    Nếu như em là gáo
    Anh sẽ xin làm que
    Trọc một lỗ vào khe
    Khối người dùng múc nước
    Nếu có một điều ước
    Anh ước đến bên em
    "Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi"
    Giả như em làm Vãi
    Anh cạo đầu làm sư
    Tu ở đền ông Từ
    Vẫn vô tư mà sống
    Nếu như em làm trống
    Anh xin làm cái dùi
    trống với dùi quen mui
    Lùi dần vào chỗ vắng
    Giả như không còn nắng
    Em sợ bầu trời đêm
    Anh gọi mặt trời lên
    Ðón bình minh rực rỡ
    Có một khi nào đó
    Muốn trở về tuổi thơ
    Anh sẽ làm cây dừa
    Tỏa bóng mềm em mát
    Nếu vô tình chợt khát
    Anh dòng suối mát trong
    Dâng vị ngọt vô ngần
    Ðể em? tu ừng ực
    Giả như em ngủ gật
    Anh sẽ đến bên mình
    Xoa nhè nhẹ con tim
    Vì trên tim? là ngực
    Giả như em có bực
    Anh lại cười hề hề
    Thế thì ảnh hưởng giề
    Anh chứ ai đâu nhỉ?
    Em mắng anh: "Ðồ khỉ?
    Rồi nhoẻn miệng cười khì
    "Lần sau có làm gì
    Tránh người ta nhìn thấy ...."
    Giả như em là giấy
    Anh biến thành bút chì
    Chúng bạn có nói gì
    Chì vẫn đi trên giấy
    Nếu mà em có chấy
    Anh thành dầu gội đầu
    Chui vào mờ tóc nâu
    Ở lâu lâu trong đó
    Nếu như em ngại gió
    Anh nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường
    Cho em tôi cầu nguyện
    Giả như em lắm chuyện
    Nói ra rả cả ngày
    Anh cãi cối cãi chày
    Nói gì mà lắm thế
    Giả như em mà ế
    Anh cũng thành trai già
    Gái ế với trai già
    Cùng một nhà vẫn tốt
    Không may mà em dốt
    Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy
    Thầy biến thành "thầy nó"
  8. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To cuong_gsm
    AQ ngẫu hứng làm bài thơ này tặng bạn nè
    Em chẳng phải là bàn
    Nên cần gì khăn trải
    Thức ăn có rơi vãi
    Chẳng liên quan đến em
    Em cũng đâu là tem
    Phong thư anh cứ xé
    Cho dù có như thế
    Em vẫn cứ .... vẹn nguyên
    Em cũng chẳng là thuyền
    Anh cứ làm thủy thủ
    Cưỡi ngàn con sóng dữ
    Em vẫn ....ở nhà em
    Em đâu phải là rèm
    Nên chẳng yêu ánh nắng
    Xuyên qua lớp cửa kính
    (Đen da em thì sao)
    Em không phải là Sắt
    Nếu anh là Các bon
    Em sẽ .... nắm thành hòn
    Cho vào lò để đốt
    Em dại gì làm cột
    Chịu sức nặng mái nhà
    Có bão tố phong ba
    Đã có hầm che chở
    Em chẳng muốn làm phở
    Thỉnh thoảng anh mới ăn
    Rồi về nhà với cơm
    Để mình em buồn tủi
    Em chẳng thèm làm chỉ
    Phải luồn qua lỗ kim
    Để mỗi khi làm xong
    Kim nguyên, Chỉ bị cắt
    Môi em đâu có sứt
    Nên rất ghét Rốn lồi
    Anh cứ việc chung đôi
    Cùng cô nào môi sứt
    Cho dù em sợ tối
    Đường nhà em sáng trưng
    Dù xăng đắt, dầu lên
    Đèn free ánh sáng
    Em cũng không là ván
    Nên chẳng dám nhờ đinh
    Đóng cả triệu chuyện tình
    Đóng vào tay thì chết
    Em chẳng làm biển biếc
    Có con sóng bạc đầu
    Cuốn hết lòng biển sâu
    Lên phá nhà phá cửa (Sóng thần í mà)
    Em cũng không muốn tiến
    Nếu anh chẳng muốn lui
    Em sẽ nhường đường thôi
    Đường anh cứ việc tiến
    Em chẳng phải mê tín
    Anh cứ việc lên chùa
    Cứ khấn thật là to
    Lấy được cô Lồi rốn
    Em cực ghét kẻ trộm
    Trong túi chẳng có tiền
    Anh có đến bên em
    Chẳng có gì sợ mất
    Anh mà là hành khất
    Quanh quẩn trước nhà em
    Người iu em nổi điên
    Đánh què chân thì chết
    Em cũng không có nết
    Nói củ chuối đâu anh
    Anh muốn ăn cháo Hành
    Anh phải tìm thị Nở
    Em chẳng làm gáo nữa
    Nếu anh cứ làm que
    Anh mà chọc vào khe
    Bẻ ngay, Em nói trước
    Nếu như anh có ước
    Mà chạy đến bên em
    Thì em biến thành Tiên
    Bay về Trời mãi mãi
    Ngu gì em làm Vãi
    Anh cứ việc làm Sư
    Cứ ở đền ông Từ
    Cứ vô tư mà sống
    Dại gì em làm Trống
    Lại tưởng em .... mang bầu
    Bị phang gậy vào đầu
    Anh thật dã man lắm
    Nếu như không còn nắng
    Em vào nhà bật đèn
    Dù mặt trời chẳng lên
    Ánh sáng tràn rực rỡ
    Nếu một khi nào đó
    Muốn trở về tuổi thơ
    Bật (Air) Con***ioner
    Ở chỗ nào cũng mát
    Vô tình em chợt khát
    Uống nước suối La Vie
    Chứ uống nước suối kia
    Chắc là em đau bụng
    Em mà có ngủ gật
    Đừng lại gần nghe không
    Em mê phim Hông Kông
    Ngủ mê hay .... tung chưởng
    Nhưng mà anh đừng tưởng
    Em bực, anh cười hề
    Em cho anh: A lê
    Đường của anh, anh bước
    Anh đừng có được nước
    Làm bậy đó nghe không
    Em tung chưởng Hồng Kông
    Thì .... đời anh ra tóp
    Nếu anh mà là bút
    Em chẳng làm giấy đâu
    Đi ở trên mặt nhau
    Thế mà đòi tình cảm
    Đầu em gội dầu sả
    Có chấy đâu mà tìm
    Anh có là Sun Silk
    Thì cũng đành bỏ xó
    Em sợ chi cơn gió
    Mơn man mái tóc mềm
    Nên rất ghét bức tường
    Chắn mất làn gió mát
    Nếu em có bị "mát"
    Nói ra rả suốt ngày
    Thì anh hãy đi ngay
    Kẻo em cho cái ghế
    Còn lâu em mới ế
    Anh cứ việc ở già
    Vài chục năm nữa qua
    Nhà dưỡng lão cũng tốt
    Em có bao giờ dốt
    Nên anh chẳng làm thầy
    Làm sao lại có ngày
    Anh thành "thầy nó" được????
    Được New_AQ sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 03/11/2005
    Được New_AQ sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 03/11/2005
  9. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To New-AQ: Hay! thơ bác hay quá....Điểm 10 cho chất lượng!
  10. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kiki đã quá khen. Hôm qua đọc bài thơ của bạn cuong_gsm làm AQ nhớ lại 1 đoạn trong 1 câu chuyện do 1 VIP của nhà 3C gửi cho AQ có đoạn thế này:
    ?oNếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không ?" không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không ?" không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không ?" không thể. Tức là tôi không hề yêu em? thế là AQ ngồi làm bài thơ con cóc này cho vui thôi. Mong bạn cuong_gsm đừng giận nhé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này