1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em quên chưa chúc chị Giang đô lẻ thêm tuổi mới luôn có nhiều đô chẵn.
    Chúc 4T từ Thất tình toàn tập, Tình tiền thiếu thốn sẽ luôn Thấy tiền trong tủ - Thấy tình trong tim nhé!
    @ old girl: Em chúc cả Bác New AQ cũng xinh tươi trẻ đẹp à? Hi Hi
  2. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    To noi that nhe, to doc nhieu phan tam su cua hoi 3C ma to thay cuoc doi nay den toi the. To la "trai tan" nhung ma khi doc xong phan tam su cua moi nguoi, to thay nan qua, chang muon lay vo lam gi nua, tha o vay con hon, khong thoi lay vao roi lai bo nhau thi cung the ma thoi. Chang biet trong the gioi nay con co cai gi lam cho minh tin tuong duoc khong nua!
  3. nguyenhoangnhi1984

    nguyenhoangnhi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Noi'' như bạn này thì cũng không nên :
    Cá nhân mình thấy cuộc đời này chẳng có điều gì đơn giản cả.. Nếu có được hạnh phúc vui vẻ dễ dàng đôi khi người ta lại ko biết trân trọng đâu..Thế nên mới thấy ai đang yêu và được yêu, ai cho và nhận hạnh phúc đều đang là những người rất rất may mắn đây!
    Topic này hy vọng chỉ là những giai đoạn khó khăn trong đời , mà đời người cũng khá dài đấy... Nên sau nưóc mắt, chán nản sẽ là nụ cưòi va sự yêu đời .. Mình tin thế ...Đừng có bi quan như ấy gì ở trên đây!
    Cầu chúc cho các ấy đều có đươc hạnh phúc , nếu nó đến hãy giữ cho chặt nhé
  4. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Giangdole: Tối nay chị làm em và mọi người bất ngờ quá, Chưa bao giờ thấy một người phụ nữ dịu dàng, nấu ăn ngon như thế. Nữ tính cứ gọi là. Tự dưng lại ít nói và dịu dàng như thế cơ chứ. Bất ngờ thật.
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Một sinh nhật tuyệt vời.
  6. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi tối qua sinh nhật vui quá! Niềm vui nhân 3 có khác. Lâu lắm rồi nhà 3C mới đông đủ như thế. Cứ vui thế này thì chẳng ai muốn ra khỏi hội nữa mất.
    Cảm ơn chị Giang vì bữa tốt ngon tuyệt!
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình thấy có hội như nè đấy.Hay wa''.Cho mình tham gia với nhé.
  8. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã đông đủ trong buổi SN hôm trước.
    Một buổi tối thật vui, cám ơn vì hoa, quà, rượu và những lời chúc.
    Huhu, chỉ có một điều là bao nhiêu công em rửa rau, rửa ghẹ phụ chị Giang chẳng được mọi người tính, khen hết chị Giang rồi. hic hic.
    4T (à chị HD oi chị cho em cai nick quá hay đấy. THẤY TIỀN TRONG TỦ, THẤY TÌNH TRONG TIM)
    Được toitimthaytoi sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 05/12/2005
  9. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này bi quan quá, tôi thực tình giờ cũng "cụt cánh" nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết bài trong này, giống như đồng chí, tôi dạo một vòng đọc các bài viết và thấy các "liền chị" trong này hơi "cực đoan" nên khiến cho người khác đọc bài đều có cảm nhận sợ "hôn nhân". Thực té thì hôn nhân không đến nỗi tệ để đồng chí phải sợ như vậy, 1 khía cạnh nho nhỏ, ly hôn là sự gắn kết giữa 2 con người với nhau và trong qua trình chung sống sẽ có những bất hoà xẩy ra vì con nguời có ai là hoàn thiện, "có mặt tốt , mặt xấu", nếu cả 2 cùng hiểu và cùng có ý chí tiến tới sửa chữa, sống vì nhau và quan trọng hơn là lòng vị tha từ phía nữ (tớ không nói xấu và cũng không bênh vực cánh đàn ông, dù tớ thuôc phái mày râu (MR), thông thường lỗi hay bắt đầu từ cánh MR), cái quan trọng là người mắc lỗi nhận ra lỗi lầm của mình thì người kia nên trân trọng, nâng niu, đón nhận sự trở lại đó của người kia, như vậy 2 người sẽ hiểu nhau hơn và tôi nghĩ tình cảm sẽ sâu nặng hơn. Còn khi 2 người không còn gì ở nhau, khi chia tay không còn gì day dứt về nhau thì ly hôn là biện pháp tốt nhất. Ly hôn ở VN giờ vẫn còn nặng nề bởi tư tưởng nho giáo, nên trong 1 số gia đình, việc ly hôn khó được chấp nhận với các bậc "trưởng lão", vô tình họ làm cho con cái họ càng phải sống khổ hơn. Ly hôn giống như "giải lao giữa giờ", vì biết đâu sau ly hôn người ta lại tìm thấy chính nửa đích thực của mình, người đấy có thể là người khác, người mới, người cùng cảnh ngộ... và biết đâu lại chính là cái nửa trước kia của mình, cái này thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, tâm tư của tùng người và chỉ chính những người trong cuộc đó mới quyết định được số phận của mình, chớ dại mà nghe theo người khác, kể cả những người có cái mác là "bạn tốt" của nhau. Tớ dính đòn này nhiều lắm rồi nên có 1 chút bộc bạch với đồng chí
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà vì tất cả tình cảm của mọi người. Cứ nhiều hoa, quà cùng những lời chúc tốt đẹp và lời khen như thế chắc Giang phải muốn 1 năm có vài lần sinh nhật . (Mà cứ như này thì chắc chẳng bao giờ muốn ra khỏi 3C).
    To TA: chị vẫn là phụ nữ mà....khen nhiều thẹn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này