1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hehe thích lắm cơ old girl ạ .
    Dạo này chị thấy em cứ khang khác thế nào ý ,mắt long lanh óng ánh quá cơ .hihi
    hic 4T bẩu mình tinh ghê ,ko phải đâu tớ nhạy cảm thui mà .
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nhóm 3C HN đi off phát đê ?! Tớ thấy nhớ cafe và tiếng cười của mọi người rồi đấy
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu rủ lại không đi, cực đã luôn, cực phê luôn. Có kẻ cả tuần không tắm tranh thủ tắm, gội lại còn cả hấp tóc luôn thể. 1công đôi ba việc. Xứng đáng đồng tiền bát gạo. Lại còn mí em NV mát - xa lại hỏi các chị chưa chồng à? Sườn rung rinh
  4. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ối giời
    Có lần AQ cũng đi mát xa mà mấy em mát xa hỏi Anh đã đến 25 chưa? Hic Trông mặt cũ thế mà đoán có 25 tuổi. Đúng là có mắt không thấy núi Thái sơn. Làm cho AQ đang phê mà cũng phải ngẩng lên bảo Gần 4 chục roài em ơi! Làm cho cô NV giật mình suýt đánh rơi 1 số thứ la lên: Trời đất! Thế thì anh bằng tuổi má em rồi! Hic hic
  5. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hu hu !
    Em đang bị thất tình chị à !
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bác Dũng lên HN đấy ? Dạo này off ẹp nhiều lắm anh à !
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! Những bẩy tình cơ à, sao mà nhiều thế, chia cho mỗi người 1 ít đi. Có 1 số thì đang rất là máu và 1 số thì rất thèm, có 1 số thì chỉ . Mà sao suốt ngày chỉ hỏi hỏi bác AQ thui? Lạ thiệt ....
    To TA! Vẫn còn sợ à, Sao im như thóc thế? Thóc mà mẩy thì phải nảy mầm tanh tách chứ nhẩy? Mà chị khoái mỗi thóc thật
  8. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không biết em post vô đây có đúng không nữa, nhưng đọc từ những trang đầu em hiểu tâm trạng của các bác. Em thì chưa lập gia đình đâu, nhưng là người đã từng chứng kiến những nỗi đau của tổn thương tình cảm của những người trong cuộc, những đổ vỡ gia đình sống với nhau không còn tình yêu, mà chỉ là trách nhiệm với con cái, vì con cái nên kéo dài tình trạng hôn nhân tồi tệ đó. Thật sự em rất sợ nhìn cái cảnh đổ vỡ đó, nhiều lúc muốn giúp để hàn ngắn nhưng không thể được vì chuyện của người lớn chỉ có người lớn tự giải quyết được thôi, bản thân người trong cuộc không làm gì thì em cũng chịu. Nhìn vậy mà thấy khổ tâm lắm. Phụ nữ khóc là truyện thường tình, nhưng em nhìn người đàn ông khóc thì đó là đã ngoài sức chịu đựng rùi. Nên bây giờ em lưỡng lự lắm, tâm lý em bi giờ không ổn định, vì em sợ nếu em lập gia đình mà rơi vào tình trạng đó không biết em sẽ có chịu đựng được không....???
    Con gái mười hai bến nước biết bến nào đục bến nào trong.... Đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ gia đình, nên em cảm thấy sợ kết hôn. Nhưng nhiều lúc lại thấy cô đơn vô cùng vì bạn bè kết hôn gần hết. Tâm trạng mặc cảm, tự tin của đứa trẻ khi nhìn thấy cuộc sống của gia đình như là địa ngục ấy.
    Giờ em cũng đâu còn là đứa trẻ ấy, 27 tuổi rồi, nhưng nỗi buồn ấy vẫn ăn sâu trong tâm trí em. Nên em thấy rằng nếu mà không sống được với nhau thì giải quyết dứt khoát chính ra lại hay vì như thế sẽ không làm tổn thương trái tim con trẻ.
  9. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Tuladutday: Thóc này thóc lép chị ơi. Gió thổi bay ngay.
    @ Anhsanghong: Vậy nếu có lập gia đình, em nên vào 3C mà lựa chồng, Man trong 3C chắc biết giữ gìn HP lắm đấy
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay chị cái nào,.
    Chông chênh! E cũng đang có cái cảm giác đáng ghét này. Tại vì thấy sợ, thấy k hiểu rồi csống của mình sẽ như thế nào nữa. K bít có đủ bản lĩnh để giữ trái tim của ng chồng đến suốt cuộc đời k , k bít liệu cái gđình của mình sau này có gọi là tổ ấm được k?
    Nói vậy, nhưng mà vẫn tự nhủ rằng rồi thì chuyện j cũng sẽ wa, kệ đi. Hơn nữa, trong bất kỳ mối qhệ nào,chỉ cần ngta tôn trọng nhau là được fải k?

    Được girlcodien sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 11/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này