1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hello_sunshine

    Hello_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị...phải lâu lắm sau khi biết ở ttvnonline có hội Chim cánh cụt hôm nay em mới viết...uhm...gọi là lá thư đi...đầu tiên lên forum.
    Thấy các anh chị nói chuyện với nhau em cũng muốn được tham gia quá. Em cũng bị cụt cánh hơn 1 năm nay rồi mà đến bây giờ em vẫn còn hụt hẫng quá...em và chồng em chỉ sống với nhau cả thảy 10 tháng thì đã ly thân rồi sau đó là ly dị. Giờ em đang học ở New Zealand, cố quên đi những chuyện buồn đó nhưng dường như có một phần nào đó trong con người em đã chết rồi, em sống thầm lặng và càng ngày càng muốn thu mình lại với riêng mình thôi. Nếu được các anh chị cho em xin 1 lời khuyên nhé...để em thấy mình đang sống và không có những giây phút thấy mình chỉ tồn tại vậy thôi, không biết để làm gì. Em cảm ơn các anh chị.
    TB: Trong các thành viên nhà mình có ai sinh trước năm 82 không ạ. nếu không thì có lẽ nếu được chấp nhận là thành viên, em sẽ là người nhỏ tuổi nhất cũng nên. :-)
  2. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh, rất chông chênh là đằng khác, biết là rồi cái gì cũng sẽ đến nhưng long lắng thì ít mà sợ thì nhìu hơn. Sợ không biết người ấy thế nào, sợ không biết cuộc sống sẽ ra sao, sợ không giữ nổi trái tim của người ấy, sợ mình sẽ không còn là mình,.. sợ... nhiều lắm...
    Nhưng, tuy sợ song vẫn mong muốn một mái ấm gia đình để có người mà mình yêu thương, và được yêu thương lại, để có người mà mình chăm sóc và được chăm sóc lại...
    Bắt tay Girlcodien cái nào, rất vui được làm quen...
    To TAMobile: cái gì rồi cũng đến, em tin như vậy, mặc dù nhiều khi em mất niềm tin ở cuộc sống,...., nhưng em vẫn tin trong cuộc sống này vẫn có những người cần em,...
    Được Anhsanghong sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 11/02/2006
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    TỚ nói câu này, anhsanghong đừng giận nhá
    Hic...hic!!! Cô Girlcodien, cô thấy anhsanghong nói thế đã thể hiện rõ cái câu "Tuyên Ngôn" về tình yêu (như cái toilet) của cô chưa?
    @Anhsanghong: Tin và tin! Hãy luôn nghĩ thế đi bạn ạ! Cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng nhưng cũng không hẳn chỉ là màu xám.....Quan trọng là bạn biết đặt dấu chấm sự "Tự Do" của bạn ở vị trí nào!!!
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    anhsanghong: thanks bạn rất nhiều!khéo chúc mình kết thân được rùi
    A ui, kệ E chứ!cái tuyên ngôn hôn nhân là toilet chẳng sai đâu ạ. Đấy A thấy chưa?ng ở trong muốn ra, kẻ ở ngoài muốn vào!Ra rồi lại fải vào mà...hehe
    Nói thế thôi, E tin lắm ở csống này! E tin sau này E sẽ có một gđình ấm áp và E tin lắm rằng có rất nhiều đứa trẻ sẽ sống trong TY của ba mẹ, A nhỉ?
  5. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    To Girlcodien: uhm tụi mình là bạn, lúc nào rảnh thì chat với mình qua ym (của mình là hoahongtim191180@yahoo.com). Rất vui khi quen với bạn.
    To các anh chị trong 3C: nếu có off thì cho em tham gia với được không ? Em chưa lập gia đình, nên không biết có được không nữa ??? em hiểu có những bài học con người phải trả giá rất đắt, nhưng có những bài học mà mình có thể học được từ những người đi trước đã có những trải nghiệm rồi, nên em muốn học hỏi những trải nghiệm cuộc sống từ các anh chị. Đã đến lúc em phải suy nghĩ cuộc sống cho bản thân rồi, không thể lúc nào cũng như vầy mãi, nhìu lúc thấy buồn mà lang thang một mình, rồi khóc một mình... Em không biết rồi sau này thế nào nữa... đôi lúc bi quan quá !!!
    Ngẫm lại thấy đúng: Hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ.
    Một phút để quen một người, một giờ để thích một người, một ngày để yêu một người, nhưng để quên một người mất cả cuộc đời..!
    Hình như em làm topic trầm xuống thì phải, cho em xin lỗi, tại em tâm trạng em dạo này sao mà thấy thảm dữ vậy. Chắc là em phải xốc lại tinh thần thôi.

  6. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Cảm giác của bạn thì tất cả các thành viên của 3C nói riêng cũng như những người đã đổ vỡ trong gia đình đều đã trải qua. Điều này thực ra cũng dễ hiểu thôi. Hầu như chẳng có ai kết hôn để một ngày nào đó lại tham gia vào hội 3C như thế này. Tuy nhiên cuộc sống vẫn là cuộc sống. Vẫn có những người thất bại trong hạnh phúc gia đình, vẫn có những đổ vỡ và có chia ly.
    Cuộc sống chung (dù ngắn ngủi hay lâu dài) cũng sẽ tạo cho ta một thói quen. Thói quen khi trở về nhà có 1 người chồng đón, thói quen có 1 người để mà chăm sóc, nhõng nhẽo và chia sẻ. Thói quen có cảm giác bình yên khi trở về nhà.
    Khi không có dược những điều đó thì ai cũng có những cảm giác hụt hẫng. Tôi không biết bạn chia tay vì lý do gì nhưng theo cảm giác của tôi, bạn vẫn còn khá nhiều tình cảm với chồng. Thời gian bên nhau quá ngắn (10 tháng) chưa đủ để hai người hiểu nhiều về nhau để đi đến một tiếng nói chung.
    Dù ngắn ngủi nhưng tôi nghĩ bạn có nhiều kỷ niệm vui, buồn với quãng đời ấy.
    Bản thân tôi cũng vậy. Khi cầm quyết định của Tòa án, trong tôi có 1 cảm giác trống rỗng vô cùng. Không vui, không buồn. Tôi đã tắt điện thoại và 1 mình đi ra bãi biển ngồi 1 ngày ở đó.
    Tuy nhiên cuộc sống vẫn trôi và tôi cũng vẫn phải tồn tại không phải cho bản thân mà còn cho các con tôi nữa. Công việc và trách nhiệm lo toan bù đắp những thiệt thòi cho con cái đã cuốn tôi đi và dần dần tôi đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng mình không may mắn trong chuyện gia đình nhưng không vì thé mà mình gục ngã. Phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Và tôi cũng đã chứng minh được rằng dù có cụt cánh nhưng tôi vẫn đứng vững và làm được một số điều mà trước đây mình không làm được.
    Tôi nghĩ rằng mội người có một hoàn cảnh, 1 số phận. Mình mãi đắm chìm vào những bất hạnh của mình, để nó nhấn chìm mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trước mắt, bạn có nhiệm vụ học tập thật tốt, Cuộc đời còn rất dài trước mắt bạn.
    Hãy quên đi những chuyện không vui và đón nhận cuộc sống như nó vốn có. Tôi tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
    Chúc bạn thành công
  7. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    girlcodien có nhiều vệ tinh vây quanh phết, cố gắng lên em ui
  8. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được yuanfen sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 11/02/2006
  9. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @Hello_sunshine
    Chị cũng giống như em ly dị 1 năm nay rồi mà sống với nhau cả thảy 10 tháng thì đã ly thân nửa năm rồi sau đó là ly dị có những lúc nghĩ rằng giá như mình chết được sẽ tốt hơn .Nhưng mình sinh ra và lớn lên đâu phải chỉ sống cho riêng mình đâu em ,còn bố mẹ anh chị ,bạn bè những người thân quanh mình nữa ,chuyện gia đình của mình ko hạnh phúc đã đủ làm họ đau đớn rồi vi vậy mình phải sống sao cho tích cực hơn để người thân của chúng ta ko phải lo nghĩ hay áy náy mỗi khi nghĩ về chúng ta em ạ .
    Em vẫn còn may mắn hơn mọi người bởi em còn rất trẻ ,lại đi du học như vậy em có nhiều cơ hội để làm lại ,có cơ hội để thay đổi môi trường sống .Đừng quá khép mình em nhé ,có thể em đang mất niềm tin vào chuyện tình cảm vậy hãy tạm gác chuyện tình cảm sang một bên mà tập trung vào học hành ,vui chơi giao lưu với mọi người xung quanh .
    Nói nhỏ 1 câu này em nhé "phải sống sao cho 10 năm sau lão chồng cũ gặp lại em phải nuót nước bọt ừng ực vì tiếc nuối hihihi "
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anhsanghong: YM của E là: Girlcodien.
    @Rambo: chẳng dám đâu A ạ.
    @Hello: có thể những gì bạn trải qua tớ k hiểu hết. Nhưng bạn à, thôi thì mình đành chép miệng bảo rằng đó là số fận, bảo rằng đó chẳng qua là giấc mơ, để rồi sau đó mình vẫn bước đi tiếp! Tớ tin rằng, mỗi ng sẽ có một nửa của riêng mình, mỗi ng sẽ có phần đời hp của chính mình. Mong rằng bạn đừng khép mình nữa, và hy vọng vết thương của bạn sớm bình fục. Mạnh mẽ lên bạn nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này