1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Gớm đợi em an ủi được 1 câu, anh chết từ lâu rồi, khỏi cần nữa, cám ơn nhiều
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ui ui A ui, có chuyện j thế mà năm mới đã sống với chết rùi...đừng làm E sợ thía... E yếu tim lắm!
    hờ hờ, mà có chuyện gì cứ trải lòng ra đi! Đảm bảo sẽ vơi đi nhìu...nhưng nghe giọng A thì có vẻ như đang giống như ăn kẹo albelibe nhỉ?
  3. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    em ep nick: yeuanhdi_bonminhsecobaby_091_hn, noi chuyen nhé,a nh dang online
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc nick gì mà kinh khủng thía hả A?
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là ng quen, khổ!Trái đất tròn mừ
  6. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật girlcodien, chúc em vui vẻ, năm nay thêm một tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, ka ka hoá ra là hàng xóm
  7. Hello_sunshine

    Hello_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh chị, những lời các chị khuyên em cũng là những điều em đã và đang có gắng làm trong suốt hơn 1 năm qua...Gia đình, bạn bè nhìn vào ai cũng nghĩ em mạnh mẽ lắm. Vì không muốn bố mẹ mất niềm tin vào em 1 lần nữa, em xin được 1 cái học bổng và đi học sau khi tốt nghiệp ĐH. Bạn bè và mọi người xung quanh thường nói với em " thế thì mày còn đòi gì nữa..." nhưng sự thực là: cố căng mình ra để chứng minh "ta không sao" sau chuyện đó bao nhiêu thì em càng hụt hơi bấy nhiêu, em mệt mỏi khi đóng vai một người mạnh mẽ. Sống trong môi trường ở đây, chỉ cần thích nhau người ta đã có thể sống với nhau như vợ chồng, đơn giản lắm anh chị ạ, mà em vẫn không thể hòa nhập vào cái tư tưởng đó, khó quá. Nhiều khi nghĩ, họ đơn giản như thế, sao mình không???Nhưng khó quá!!!Em không bước qua được bản thân mình...
    @yuanfen : Chị ơi, chị share kinh nghiệm của chị cho em để làm cho 10 năm sau lão chồng phải tiếc nuối đi chị...
    Em cũng muốn thế, và em đang muốn làm mới mình nữa, nhưng về khoản ăn mặc thì em ngu quá, lúc nào trông em cũng cũ kỹ, chả ra làm sao cả...Còn chuyện học hành của em thì ok chị ạ.
    @ new_AQ: Em ly dị là vì trong 10tháng ở với nhau, anh ta lăng nhăng với hết người này đến người khác, em không chịu được nữa nên em chia tay...yêu nhau 3 năm rồi mới cưới mà em chẳng biết gì cả...đến tận bây giờ thật em cũng chẳng biết anh ta đã lừa dối em bao nhiêu lần...và đến tận bây giờ em vẫn hối hận là em đã không làm bất cứ điều gì để tỏ ra là mình biết ghen...em nhìn thấy và rồi em im lặng quay lưng đi...em ngu quá. Tình cảm với anh ta thì em chẳng còn gì đâu, nhưng căm ghét và mất niềm tin vào cuộc sống và chính mình thì có...em còn trẻ quá và ngu nữa.
  8. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Oài! Chị yuanfen thì bây giờ mà lấy chồng cũng có bao nhiêu người (chẳng riêng lão chồng cũ) tiếc hùi hụi ấy chứ.
    @ Hello_sunshine
    Một người chồng như thế thì bạn còn suy nghĩ làm gì nhỉ? Hãy nhìn về mặt tích cực của vấn đề. Bạn đã kịp thời rời bỏ con người không chung thủy đó khi chưa phải là quá muộn. Bạn đã phải trả 1 cái giá không hề rẻ để nhận ra điều đó, cho sự nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng bạn đã nhận được đó chính là những bài học. Bạn (theo tôi nghĩ) chưa có con cái. Đây cũng là 1 điều may mắn cho bạn. Khi chia tay, con cái mới là người thiệt thòi nhất. Bạn còn trẻ, cơ hội và tương lai còn nhiều đang chờ đợi bạn phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và bước tiếp bạn ạ! Hãy biết sống vì bản thân mình. Bạn cũng đừng cố căng người ra để làm đẹp lòng mọi người. Như thế mệt mỏi lắm. Hãy sống với đúng con người mình với tất cả hỉ nộ ái ố.
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    spam tí nhỉ? A chúc mừng snhật E mà cứ như là chúc E già thêm ấy! Sợ!
  10. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ girlcộtđiện, ramboBABA: Tránh cho người lớn làm việc, lộn xộn quá.
    Được TAMobile sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 12/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này