1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hello_sunshine

    Hello_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đi về cho em xem ảnh với nhá...huhu, cuối tháng 3 em mới về...
  2. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chui cha quỷ thần ơi những bông hoa cúc màu vàng kia đẹp thế nhi?Mua tặng tui đi bác Phó Nháy híc híc<sở trường của tui là thích Hoa Cúc Vàng đoá>Có đi có lại mừh. Tui sẽ tặng laị Bác mấy chai vốtka liên xô sịn.Bác tha hồ BÙ KHÚ với anh em bạn bè
  3. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Than ngắn thở dài làm chi cho tội vậy you?Cụt thì cũng đã cụt rồi còn đâu .ko may ra có bị mọc cánh thì đừng cho cánh mọc,bây giờ phải mọc sừng mới đã
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chú TAmobile nghe thấy người ta nói chưa nhỉ? Vậy tui tặng thay chú nhé ....
    TẶNG NÀY.....
  5. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    [
    ui HHồng ko thích đâu,thui để dành hoa đó tới ngày phụ nữ vùng lên mà tặng ai thích nó ý,chắc ngày đó hoa này rất đắt,
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà
    Em loăng quăng bên nhà kia của hội suốt n thấy mọi người post bài ít quá nên sang đây góp vui
    Mọi người cho em tham gia hội 3C với nhen . Với lị lần đi off tới em cũng mún đi. Kế hoạch hấp dẫn quá
    Chúc mọi người có một ngày CN yên bình
  7. chunganguniv

    chunganguniv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia vào hội nữa nhé. Tôi chưa cụt cánh nhưng cánh cũng yếu lắm rồi, chưa biết rụng khi nào. Đối tác của tui thì cứ nhất định chặt cánh đi càng sớm càng tốt, nhưng tôi còn chưa thể, chỉ vì tôi còn yêu anh ấy quá. Chúng tôi chưa có con và hiện tại đang sống xa nhau ( vì tôi học ở nước ngoài ). Rất mong được chia sẻ cùng các bạn và được các bạn cùng chia sẻ.
  8. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [
    Chiều nay tôi đã khóc ,khóc rất nhiều Tôi buồn lắm,Những dòng chữ tôi cũng đong đầy nước mắt và những nỗi đau.
    Có bờ vai nào đủ rộng ko anh?
    Cho mái đầu nhỏ thôi của những người Phụ nữ....
    Ai la người thương Tôi nhất?...
    Giá như có bờ vai nào để quên nhỉ?Cho tôi ghé nhờ vào đấy để khóc cho thoả thích,Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ thui....huhuhu Bùn wá đằng ấy ơii
  9. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [
    hHỡi Thế Gian cho xin hỏi:Tình la chi?
    Hỡi Trái đất rộng làm chi cho hết,để con người ngăn biên giới thế gian,,,
    Cho sa mạc thổi bùng cơn bão táp
    Chotình anh chưa bén đã lụi tàn....
    Thật buồn chiều nay tôi buồn wa''''.Nhưng bông hoa cúc vàng kia đã héo,Bông cúc nao suy nghĩ đến miên man,Anh ra đi như thu vang rụng lá.Em! Bông cúc vàng đúng trước gió cô đơnTình đã trao ko láy lại bao giờ.
    Mùa thu trút lá vàng,Lá rơi rồi lại mọc,nhưng TY con người,Đã rơi rồi ko mọc,
    Một thứ7 buồn đau đầy nước mắt.Tất cả là giả dối,Đời giả dối ma tôi căm ghét.Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều
  10. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nước mắt!!! Hy vọng đây là những giọt nước mắt cuối cùng của một câu chuyện buồn. Nước mắt cuối cùng cũng khác quá, không còn chảy thành dòng, tuôn trào mà nó như khô lại rồi lại nuốt vào trong.
    Không ai thương B bằng mình cả, đòi hỏi gì nữa chứ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này