1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [
    @ Chị Hiền Đan: Hum nào chị đi bơi thì ới em một câu nhé ? Số của em là 09127346XX. Dạo này lâu không thể thao, oải quá trời
    OK, Oliver. Chị và Carmen hôm nào cũng bơi đấy. Có gì em liên lạc với chị nhé!
    YM: Hiendan05
    [
  2. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn đi bơi...mọi người cho em đi cùng với nhé
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lần off tới có người để nghị là làm chuyến du lịch Sông Hồng, Giang nghĩ là ok, Giang sẽ tìm hiểu và post lên xem ý kiến mọi người thế nào nha.
  4. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cắt dán một chút để tặng cả nhà.
    Ừ, thì em nhớ anh
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Dẫu anh bảo rằng: ?o Đừng nhớ,
    Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
    Anh sợ vai gầy gánh nặng
    Anh đau!??
    ***
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
    em đếm
    1, 2, 3?chơi vơi trong hoài niệm
    Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
    ***
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
    Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
    Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
    ***
    Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
    Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
    Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
    Trái tim yêu của một con người
    ***
    Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
    Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
    Còn em thì không, em muốn
    Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
    ***
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
    Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
    Biết bao giờ anh thuộc về em?
    Thanh Vân

  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì, anh cũng tặc lưỡi nhớ em.
  6. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn gì ma chữ nhỏ xíu ,lai không tìm ra font chữ to mới chán chứ !!!
  7. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ĐOÁ SEN NỒNG
    rõ ràng trong ngọc trắng ngà
    đoan trang thanh khiết dịu dàng sắc hoa
    bồi hồi một khúc xuân ca
    sương mai che phủ ,bóng xanh lụa là
    ...

  8. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tặng diễn đàn các bạn vài bài thơ nhé
    thơ dzin đàng hoàng hổng có sao chép của ai
    đêm nay lạnh gối chiếc
    bóng trăng sao hững hờ
    màn đêm buông tối đất
    cố nhân sao chẳng về
    .....
    mắt trong veo ngước nhìn tri kỷ
    ngỡ cố nhân nơi ấy theo về
    ao sen đá quanh hồ nhung nhớ
    bóng tàn thu ngọc nát dạ hoài
    ...
    ô hô ô tai tri kỷ sao nhung nhớ
    cõi lang thang tìm mãi chẳng ra nàng
    ...Dương quý Phi
    sắc hương lồ lộ giữa ngàn hoa
    bên nàng bên ấy khúc hoan ca
    xuân xanh gió biếc lung linh nắng
    vạt áo mông lung ánh tây hồ
    .....
    tự tình ca
    ba đào một cõi lung linh kiếm
    phong thái uy nghi dáng đứng rồng
    vẫy vùng tứ bể hào quang sáng
    một ánh sao khuê tái tê lòng
    đêm tối tĩnh mịch cô đơn lắm
    nhè nhẹ đong đưa chút gió nồng
    nàng xuân đi mãi sao không thấy
    tựa cửa trong mong rối tơ lòng
    xuân xanh chớp mắt đi đi mãi
    đầu xanh sớm bạc chẳng đợi trông
    xa xui cách biệt hồn tê tái
    ngoắc ngoải theo trong một bóng hồng
    tơ tưởng
    đêm nay lỗi bước trong xuân lạnh
    tơ tưởng hồn ai rẻ lối về
    là mai là trúc hay hay sen đó
    là đoá hoa thanh chốn trang đài...
    ngươì đó ta đây sao xa thế
    kề cận mà sao ngỡ thế nào
    hình bóng đong đưa theo đêm vắng
    chờ ngóng trông theo một bóng hình
    giữa đầm một đoá sen tươi
    hoa thơm mát lạ hương sen ngát nồng
    trăng sáng tỏ hồn sen tươi mát
    nhụy xanh vàng thơm ngát đêm thanh
    lòng xuân đau đáu trong anh
    sen đâu ta đó mong manh ngọt ngào
    ...

  9. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết thơ thẩn gì ạ...
    Chỉ nhớ mỗi câu..
    ".. Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi... " thôi ạ....
    Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.. !!
  10. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ơ mình tưởng "xuân hồng" chứ hoá ra lại là Xuân Hồng à?
    Cớ một bài thơ rất tâm trạng, nhưng em không biết tác giả là ai, chia sẻ với mọi người nhé:
    Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu, không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn, đầy nỗi nhớ, nỗi buồn.
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả những mỹ từ những ngọt ngào chăm sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc....[/font=Comic Sans MS]

    Được IMT sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 31/03/2006
    Được IMT sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 31/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này