1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    bàn tay và nụ hôn
    nhớ lúc năm xưa bàn tay trao vội
    bước vô tình tơ tưởng nắm tay em
    ôi ấm áp bàn tay người anh cả
    dựa chặt vào những lúc gian nan
    lòng quặn thắt nỗi đau tình mất
    nụ hôn đầu đã vội bay đi
    tình yêu đến mà nàng lại tưởng
    bàn tay anh trai che phủ tim nàng
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lại phải ké đất để làm cái tin nhắn đây:
    Bây giờ là 8h 50 phút 2 giây. Tình hình là toàn bộ nick YM trong box Các lò tự sưởi WTT đen kịt, tình hình là sáng nay quên mang điện thoại nên không có số của ai mà gọi, tình hình là vừa lướt qua list nick trên WTT không thấy chị nào nhà mình, tình hình là sáng nay trên đường đi làm em đã liều một phen tay vẫn chạy xe mắt dáo dác tìm mà vẫn chưa bắt được cái số nhà chị cả ở đâu cả.
    Tình hình là cứ cái tình hình như thế này chắc tối nay mẹ con em phải ở nhà ngậm ngùi tưởng tượng cảnh các bác mẹ váy con áo (hay cũng váy nốt) rôm rả tổng xỉ vả mẹ con nhà em vì cái tội hô hào chán chê rồi trốn biệt tăm tích.
    Vậy nên có chị nào đang lang thang bên này, đọc được tin nhắn của em thì contact ngay nhé. Xin cảm ơn trước đa tạ sau.
  3. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mới sáng bước vào đọc cái thông tin của mẹ con imt chẵng hiểu gì hết huhuuhu ???
  4. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ, hiệu quả.
    Chia sẻ với cả nhà cảm xúc hôm đi xem biểu diễn bong bóng của Fan Yang (còn đến tận hôm nay). Hay. Trẻ con thì choáng ngợp trong một không gian đầy bong bóng. Người lớn thì thấy như được trở về tuổi thơ trong sáng với những mơ ước.
    Xem xong về thì thấy cuộc đời nhiều thứ như bóng bóng, lung linh đầy màu sắc như dễ vỡ dễ tan.
    Cám ơn đại gia đình Hiền Đan cho vé nhé.
    Cả nhà hôm qua có ăn cái ba chìm bảy nổi chưa? Bà ngoại làm cho 1 đĩa chưa luộc, newlife mang về luộc mà nó nát như tương. Hic, nhớ ***** Xuân Hương.
    Newlife06
    Được newlife06 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 03/04/2006
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhà Giang mẹ luộc cho rồi chỉ việc xơi, nhưng mải la cà ở hội chợ ẩm thực không kịp ăn. Cho vào tủ lạnh nó cứng đơ. Hôm sau cho vào microwave 1phút: bột, đường, vừng, dừa sợi lộn tùng phèo. Ba chìm bảy nổi 9 long đong gặp điện cũng đi hết...he he.
    Ngày thì dài mà đời thì ngắn.... trái đất lại tròn biết làm sao được
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vì em xin ké đất nên bác mới không hiểu, bác đừng khóc huhu vậy tội nghiệp, bác "nhớn" rồi-trưởng thành rồi cơ mà.
    Tình hình là may mà nhắn phát tin đó nên cuối cùng em cũng tìm được đồng đội.
  7. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hihihi vậy thì cười lại vậy hihihihi buổi tối ngủ ngon nghe các bạn gái chưa quen và sẽ quen
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có mấy chị em nhà 3C ngồi trên tầng 6 toà nhà Hapro ở Bờ Hồ uống cafe, ăn khoai tây chiên và buôn chuyện. Hết chuyện nọ sang chuyện kia, rồi sang chuyện tập 2 sẽ như thế nào.
    Có người thì bảo: tớ muốn tập 2 của tớ giống tập 1 của chị Giang cứ đi thì chớ về đến nhà là quýet nhà, lau nhà, nấu cơm.
    Người thì lại bảo: muốn kiếm tập 2 thật giàu có để khỏi lo về tiền nong.
    Nhưng có 1 người nói: tó muốn tập 2 của tớ là 1 người lính.
    Hai người kia trầm trồ ngạc nhiên: ồ cậu là người yêu quân đội quá cơ.
    Người này đáp lại: Không phải thế đâu, đơn giản thôi vì lính luôn luôn tuân lệnh
  9. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [
    [red]Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu, không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn, đầy nỗi nhớ, nỗi buồn.
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả những mỹ từ những ngọt ngào chăm sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc....[/font=Comic Sans MS]

    [/quote]
    bàn tay và nụ hôn
    nhớ lúc năm xưa bàn tay trao vội
    bước vô tình tơ tưởng nắm tay em
    ôi ấm áp bàn tay người anh cả
    dựa chặt vào những lúc gian nan
    lòng quặn thắt nỗi đau tình mất
    nụ hôn đầu đã vội bay đi
    tình yêu đến mà nàng lại tưởng
    bàn tay anh trai che phủ tim nàng
    [
    Em tưởng Anh là cây lá cành lao
    Em nép mình vào trú nắng tránh mưa
    Ai ngờ cây héo cành thưa
    Ngày nắng rát má,ngày mưa ướt đầu.
    Anh bảo rằng; Anh không hề lừa dối
    Nhưng em biết.Anh lung lay như cánh cửa bản lề long
  10. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi nghe các chị bàn nhau chuyện tập hai mà em thấy tim mình vẫn còn thon thót. Bao giờ em mới có thể bình thản ngồi tầng 6 Hapro, nhìn bâng quơ ra hồ, thả hồn mình tưởng tượng tập hai nhỉ. Biết đâu sẽ có lúc ngồi mơ màng "Tập hai ơi anh ở đâu?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này