1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung1678

    hung1678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Oài biết có cái box hay thế này thì tớ phải vào từ... năm ngoái. Thật, vì đã đi-vót từ năm ngoái. Buồn kinh. Chả biết mọi người nói là phải tự sống hạnh phúc thế nào, chứ tớ thấy chán lắm. Đã đành là ở với nhau thì cũng chuối.
    Nói chung, khi không có cách nào vẹn toàn thì đành vậy thôi...
    Tóm lại là cho tớ gia nhập hội với. Chào cả nhà.
  2. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    @ Hung1678: Wellcome. Nhanh nhanh lên vào 3C đi anh ơi. Hôm Off vừa rồi mình tui ngồi chăm sóc các woman chán lắm rồi.
  3. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thiên vị quá, sao mình cũng xin ra nhập mà lại chẳng thấy chào, lại chỉ chào mỗi con trai vậy
  4. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    kết cái avatar của bác quá, hình trong game hay là fim3d đó ????
  5. hung1678

    hung1678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Game đấy pác ạ, ước mơ cho phần còn lại của cuộc đời... Em này tên là Hitomi, nhân vật của một game kiểu tương tác (tức là bác bảo gì thì... em ý làm nấy, không có cãi lại như...)
    @vitbau: welcome vì tớ là new comer mà, còn vit thì thấy ở box này từ... bao đời nay rồi
  6. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To : Bác Giang đô lẻ !
    Em và bác hcm_polite sắp ra Hà Nội rồi ! Bác sắp xếp chương trình ăn uống nhậu nhoẹt gì cho đi bác !
    Thanks bác nhiều !
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt à? Đơn giản thôi khi nào ra đến HN alo cho chị, gọi mọi người là mọi người có mẹt ngay. 3C chỉ đợc cái ọp là nhanh, chứ on thì lười cực luôn.
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ô hô ! Không có số đt thì alô kiểu gì chị ơi ????
  9. hung1678

    hung1678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ on tớ thấy box mình cũng nhanh đấy chứ. Mới có mấy ngày mà topic cũng đầy đầy rồi. Tiếc quá vào muộn có mấy ngày mất một vụ ọp hì mất cả ăn gà ri.
    Bà con thân mến, có ai thấy ích lợi gì của việc đì-vọt thì tiết lộ đi. Có khi cũng có cái hay ? Ví dụ: Tớ thấy bây giờ ngủ một mình cái giường rộng quá, muốn xoay ngang dọc gì cũng ok.
  10. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    7
    Chào cả nhà!
    Phù! tham gia vao hội 3C lâu lắm rồi hôm nay mới tham gia viết bài! Bên 3M tớ không thể nào đăng nhập được, đành ngồi không nghe mọi người nói chuyện. Nhưng off thì chưa thấy buổi nào vắng mặt kể từ ngày tham gia! có mỗi vụ đi Mai châu không tham gia được vì bận quá.
    Cái vụ on tớ thấy box mình cũng nhanh đấy chứ. Mới có mấy ngày mà topic cũng đầy đầy rồi. Tiếc quá vào muộn có mấy ngày mất một vụ ọp hì mất cả ăn gà ri.
    Bà con thân mến, có ai thấy ích lợi gì của việc đì-vọt thì tiết lộ đi. Có khi cũng có cái hay ? Ví dụ: Tớ thấy bây giờ ngủ một mình cái giường rộng quá, muốn xoay ngang dọc gì cũng ok.

    Còn lợi hại của việc đi-vọt:
    Hại:
    - Nếu không xác định tư tưởng lập trường tôt thì dễ bị xì-trét, sinh ra lắm thứ bệnh. và một số thứ hại khác ma mọi người có thể nhìn thấy
    - Nhiều lúc cảm thấy cuộc sống cô đơn buồn chán, nhất là về đêm, nằm trên cái giường rộng huếch hoác. Phải chật một tý mới thấy ấm.
    - Đau đớn trong tâm can khi nghi lại chuyện cũ
    Lợi:
    1/ Minh làm gì mình thích, nhất là khi bước vào một cuộc chơi phiêu lưu với những ý tưởng kỳ quái, ta không phải nghĩ ngợi đắn đo nhiều rằng nếu ta thất bại thì vợ con ta sẽ sống thế nào. Vì bây giờ nếu ta thất bại thì việc làm lại cũng dễ và con đã có vợ nuôi.
    2/ Đi đây đó nhìn ngó thế giới, cuộc sống một cách thoải mái. có nhiều thời gian tập trung làm cái gì minh thích => dễ thành công trong công việc hơn.
    còn gì nữa mọi nguời bổ xung thêm cho phong phú đê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này