1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chị Giang ơi cty em hình như cũng thế. Đến nỗi một bé trai (3 tuổi) con một anh nv mới vào làm hỏi em:
    Bé: cô có yêu Bi hông?
    Cô: Có, cô yêu Bi lắm.
    Bé: Cô có yêu bạn Tin hông?
    Cô: Có, cô yêu cả bạn Tin nữa.
    Bé: Thế cô có yêu bố con hông?
    Cô: À, ừ, thôi bố con có mẹ con yêu rồi, khỏi cần cô.
    Bé (mếu máo): Hông đâu, cô yêu cả bố con cơ, bà nội bảo mẹ con đi yêu người khác rồi.
    Bé lăn ra dỗi, cả cty cười ko nổi, bố bé thì lúng túng như gà mắc tóc vì cái từ "yêu" của trẻ con.
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    To: IMT
    Chị quyết định canh miếu bởi với chị TY như là món đồ xa xỉ mà chị khó đạt được. Cái câu: TY thì chỉ có 1 cái na ná thì có hàng trăm ngàn, nghe xưa như diễm, nhưng vẫn phải nghe và thấy không thể sai. Muốn có 1 TY thực sự thấy khó vô cùng. Tim mình nó cứ trơ ra lỳ đi, khi nó bắt đầu rung rinh lại có muôn vàn điều khó khăn làm mình nản. Cái mình sợ nhất là cao hứng bốc đồng. Nên cách tốt nhất để mình khỏi bị tổn thương là treo trái tim của mình lên em ạ
  3. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng định nghĩa nổi chữ yêu, nhưng lúc này em cũng đang nghĩ như chị.
    Em đang loay hoay tìm cách treo trái tim của mình lên.
  4. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại Em Giang thù dai (ko phải là thủ giai đâu nhé) quá mà, ..........

  5. chimcanhngan

    chimcanhngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ở Cty cũ của tôi, từ giám đốc, đến kế toán trưởng, trưởng phòng tổ chức và 1 số nhân viên chủ chốt đều có vấn đề về hạnh phúc gia đình như: ly dị, ly thân, đánh nhau chí choé, ở giá ....Lúc đó vừa mới lập gia đình xong, vợ thấy cái cảnh ấy thì nhất quyết bắt chuyển Cty khác, chiều ý vợ chuyển sang Cty khác. Úi cha mẹ ơi! Có chuyển cũng không thoát khỏi, các bác biết không chỉ kéo dài được 4 năm sau là y chang cái cảnh ở Cty cũ. Thế có hận không chứ. Nếu có vào Cty nào làm thì các bác nhớ xem phong thuỷ, gia cảnh của các vị lãnh đạo Cty trưóc khi ký hợp đồng, chứ không thì ôm mối hận nghìn năm (uống 1 cái cho giải sầu)
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chết thật.. !! Chị Giang nói làm em xem lại cơ cấu bên Cty em. Xếp em cũng thế chị ạ !! Xếp to và Xếp bé đều thế . Anyway, chị đừng trông miếu 3C nữa... Phí của giời. Em Ôliu ko thích trông miếu đâu, hì, mong có bác nào nào rước đi cho sớm mà chưa thấy ai đây...
    Chúc mọi người một Weekend vui vẻ và hạnh phúc
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc reply của Tuladutday khiến anti nghĩ tới mấy câu thơ đã đọc đâu đó. Tặng chị này
    Khóc làm chi khóc chỉ buồn thêm
    Kỷ niệm đi hoang theo màu mây phiêu lãng
    Co kẻ làm thơ đôi mắt nhìn xa vắng
    Thôi đừng khóc tôi ơi, tất cả đã xa rồi...
    Tutadutday nói tới "bốc đồng"... Lúc đó cái gì mình cũng muốn nói, muốn bày tỏ. Rồi lúc tỉnh táo lại hối hận, lại tự dằn vặt mình về những điều không nên nói. Ghét bản thân khi thấy mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác... Tự làm tổn thương chính mình sau những giây phút thật lòng... Tự dặn lòng phải cứng rắn nhưng thật ra sau cái vẻ cứng cỏi là một trái tim yếu đuối và cô đơn vô cùng...
  8. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo báo cáo của Bộ Công an mới đây, trẻ vị thành niên chiếm khoảng 15% số án hình sự trong cả nước; trong đó 47,6% trẻ được hỏi đã trả lời đang sống trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn... (nguồn http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/I...3&ChannelID=194)
    52,4% còn lại rơi vào trường hợp những đứa trẻ đang sống trong những gia đình "trọn vẹn"?
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị ghét những kẻ bốc đồng nên chị chẳng bao giờ bốc đồng cả. Trong mắt kẻ khác mình luôn bị mang tiếng là một người đàn bà mạnh mẽ và bản lĩnh. Nhưng lại cóc phải thế. Đàn bà muôn kiếp vẫn là đàn bà không thể thay đổi. Vẫn có nước mắt mỗi khi trắc trở, vẫn muốn được nghỉ ngơi sau những mệt nhọc. Em mới có hai mươi mấy cái xuân xanh mà đã anti love rồi, chị thấy thế vội vàng quá em ơi. Chị treo tim chị lên, giống như kiểu nho vẫn còn xanh lắm chứ ko phải anti như em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này