1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Anti thích những người (tỏ ra) bất cần (như chị í ). Em nghĩ bốc đồng nhiều khi là giây phút chứ không hẳn là tính cách đâu chị ơi. Kìm nén mãi, ức chế... thì cũng phải bung ra chứ ạ? Ừ thì nho còn xanh, nhưng người khác vẫn muốn hái thì sao? Chị từ chối mãi được không ạ?
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng bao giờ tỏ ra 1 điều gì cả, bởi chị là chị 100% là chị không phải là người khác. Người ta chỉ bốc đồng trong 1 chốc 1 lát, ai mà bốc cả đời thì chắc đời cũng thành khói thôi. Chẳng tội gì mà phải kìm nén em ạ. Chị sống, làm và enjoy những gì chị muốn, những gì chị thích miễn là không vi phạm đến đạo đức. Nên không bao giờ sợ bung em ạ, có chăng chỉ bung biêng mỗi khi vui vẻ nhậu nhẹt bù khú với bạn bè thôi. Còn nho xanh hay nho chín đâu quan trọng, con cáo vì không hái được nho nên nó mới bảo nho hẵn còn xanh đấy chứ
  3. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, mãi mới tìm thấy nhà của mình. Lâu rồi không gặp Oliver, em thế nào rồi?
  4. Longmthn

    Longmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    that la` khong co ban linh~
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Perhaps Perhaps Perhaps - Doris Day You won''t admit you love meAnd so how am I ever to knowYou always tell mePerhaps, perhaps, perhapsA million times I''ve asked youAnd then I ask you over againYou only answerPerhaps, perhaps, perhapsIf you can''t make your mind upWe''ll never get startedAnd I don''t wanna wind upBeing parted, broken-heartedSo if you really love me say yesBut if you don''t dear, confessAnd please don''t tell mePerhaps, perhaps, perhapsPerhaps, perhaps, perhapsIf you can''t make your mind upWe''ll never get startedAnd I don''t wanna wind upBeing parted, broken-heartedSo if you really love me say yesBut if you don''t dear, confessAnd please don''t tell mePerhaps, perhaps, perhapsPerhaps, perhaps, perhapsPerhaps - perhaps - perhaps For Ms Tuladutday :-)
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 11/04/2006
  6. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giang đô lẻ, chuyện thù dai của em hơi bị hay đấy. Kế hoạch off thế nào? Từ hôm đi Lào cai về chạy đâu mất hút vậy?
  7. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hi Chị!
    Lào cai hơi bị phê đấy, những ai Giang rủ đi mà không đi thì phí mấy chục % cuộc đời. Ọp ẹp thế nào, e chẳng thấy mọi người có ý kiến gì cả. Thứ 7 này e lại lượn ra khỏi HN rồi. HN nắng nóng ngột ngạt, e đi tránh nắng. 30/4 làm chuyến Đà Nẵng phát. Em book vé máy bay + KS cả mấy chị em rồi. ĐN bây giờ nhiều cám dỗ đến mê mẩn nên cố mà đi chị ạ. He he
    Sapa có nhiều đặc sản hay ho, e post lên mọi người thưởng thức nha.
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị Em dạo này vẫn thế chị ạ !! Có chăng là nắng và gió đầu hè làm da em đen cháy chị ạ... . Mùa này mà đi bơi thì thì..
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là gái xinh, nên 2 thằng NV của Giang mê mẩn không thể về được:
    [​IMG]
    thứ 2 đào tươi:
    [​IMG]
    phong cảnh thì hữu tình, đồi núi mờ sương
    [​IMG]
    Cuối cùng, đi vội về gấp đặc sản trứng nướng và khoai nướng chưa kịp thưởng thức:
    [​IMG]
  10. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là không đi tiếc thật, dù sao thi chị cũng đi sa pa nhiều lần rùi. Mà này, em chuyển qua làm maketting đi, được đấy, sắp thành thợ chụp ảnh rồi đấy.
    Hy vọng chuyến đi Đà Nẵng này của chị em mình là một chuyến đi cực vui, ai không đi thì quá tiếc!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này