1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 mùa Hoa loa kèn, đọc được bài thơ có HLK, bà thơ có vẻ tâm trạng. Copy về cho mọi người cùng đọc.
    Không có anh, em mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại
    Thổn thức riêng mình, dở dang mặt giấy
    Những câu thơ không cuối cũng không đầu...
    Em sống một mình với một nửa cơn mưa
    Những đắm say cồn cào đều một nửa
    Không có anh, hoa loa kèn vẫn nở
    Chỉ tháng tư không một nửa bao giờ !
    BÂY GIỜ LÀ THÁNG 4...giao mùa...Mùa xuân qua, hạ tới....
  2. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Tập trung chuyên môn "ọp nai" ăn nhậu thôi bà con ơi
  3. talung

    talung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Nhân đọc bài thơ của Tuladutday, mình thử thêm một ít - máu me tí. Anh em có gì cho ý kiến nhé. Trong thơ, có một số điểm bí mật, sẽ open khi có dịp gặp nhau.
    Không có anh, em mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại
    Thổn thức riêng mình, dở dang mặt giấy
    Những câu thơ không cuối cũng không đầu...
    Em sống một mình với một nửa cơn mưa
    Những đắm say cồn cào đều một nửa
    Không có anh, hoa loa kèn vẫn nở
    Chỉ tháng tư không một nửa bao giờ !
    Tháng tư không một nửa bao giờ
    Giữa tháng sáu mới sắp già một nửa
    Hàng phượng đỏ báo mùa hè đổ lửa
    Anh sống một mình mãi đã thành quen
    Đã có lúc tưởng tình đã lên men
    Nghĩ đến lúc Châu về hiệp phố
    Anh tin chắc mình sinh vào số khổ
    Nên đến giờ anh vẫn sống cô đơn
    Nhưng em ơi, dẫu vậy cũng còn hơn
    Mình quay lại mà chẳng còn tình cảm
    Sống lặng lẽ những ngày dài buồn chán
    Để một ngày lại phải nói...chia tay.
    Anh chẳng muốn đời là những cơn say
    Chỉ đơn giản: "Sống với gì mình có"
    Cuộc đời anh sẽ là bài thơ ngỏ
    Dành cho người thực sự biết yêu thơ.
  4. talung

    talung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu người thực sự biết yêu thơ
    Vì chẳng biết có ai là thật nữa
    Đã có lúc mơ màng bên hoa sữa
    Đã có chiều lãng mạn biển Đồ Sơn
    Ngại lắm rồi thứ tình cảm ban ơn
    Sợ lắm rồi người nghĩ mình lợi dụng
    Tự đáy lòng biết một điều luôn đúng
    Tình yêu - là một nửa cuộc đời
    Hôn nhân chẳng phải một cuộc chơi
    Nhưng lại có Kẻ thua và Người thắng
    Anh là Kẻ thua, còn em Người Chiến thắng
    Vì đã từng Anh muốn lại có Em.
    (còn tiếp nhưng chưa nghĩ ra)
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với hội tennis 1 tin buồn nha. Sân Trương định bây giờ bỏ không đánh vẫn phải trả xiền cả tháng 4. Nên buổi sau cố mà đi nhé.
    Tối hôm qua iem tiếc 140k, nên 8h30 iem xách vợt ra sân. Gọi thêm anh bạn iem, là anh Thanh Hiếu tự là Chanh Héo. ( Anh này là sầu chung hỏng phải sầu riêng, iem đã khai báo rõ ràng với các chị rồi ạ và Mợ Oanh đã kiểm duyệt, đang định làm mối cho KA he he ). Thêm 1 con bạn nữa. Cùng với thằng Thế. Các chị mải vui ở đâu, nên bọn iem oánh 3 trận liền. Đau ê ẩm cả người.
    Hôm nay e định thanh toán tiền sân, nhưng vội trốn con để đi quên mất ví ở nhà nên chưa thanh toán được, buổi thứ 6 đi, bà con nhớ cầm xiền để còn đóng tiền sân TĐ. Tháng 5 không tập nữa để báo cắt. Nhưng bỏ buổi thứ 4 hơi tiếc đấy. Giá như cái sân đấy nó gần iem cũng giữ lại giờ đấy để thỉnh thoảng còn giao "nưu", nhưng nó xa quá. Đành bỏ vậy. Tiếc như con cá giếc
  6. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Lớp học chụp ảnh chắc khó triển khai....
  7. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.
    Giang dã man quá, thế mà không alo cho em . Đánh xong mới về post bài. Tiếc hơn con cá diếc.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lãng đãng quá biết 20/4 Sinh nhật totitman, nhưng lại không nhớ hôm nay là 20/4. Hị hị may mà nhìn lịch mới biết hôm nay là ngày 20/4.
    Dù có muộn nhưng vẫn chúc mừng Totiman sinh nhật vui vẻ, trẻ khoẻ nha chị điều tốt ở lại điều xấu bay đi, 4 mùa xuân hạ thu đông ngập tràn hạnh phúc.....
  9. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thanks Tuladuday, chiều nay đúng như kế hoạch nhé. Ui dà, thế là rút ngắn thêm 1 năm hạn visa về chầu âm phủ!!!
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ TOTIMAN NHÉ! CHÚC CHỊ LÚC NÀO CŨNG TƯƠI TRẺ, VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY...... SỨC KHOẺ , HIHI
    @ Bác Giang, sao không off ẹp tổ chức SN chị Totinman và giới thiệu thành viên mới luôn chi ơi!!!
    Mợ Oanh đã tiếp quản đâu nên Bác cứ phải gánh vác thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này