1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Được và mất khi ly hôn có lẽ mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau vì lý do ly hôn của mỗi người là khác nhau. Với 4T thì thấy:
    -Được : Tối tối không phải đợi ai về ăn cơm đến đói meo rồi vẫn phải ăn một mình; không phải lo lắng, bận lòng vì một đứa trẻ sỗng lâu năm (hiii, nói xin lỗi các bác); có thể ngồi quán vào cái giờ mà ngày xưa là chỉ có ở trong bếp...
    - Mất : thương con; chấm hết
    Mỗi tội một cái mất nó to bằng mấy cái được, hic...thế mới đau em.
    4T
  2. hung1678

    hung1678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Òi cái bác nì, chuyện mất thì bà con mình ai cũng rành hết. Đây chỉ nói chuyện được chuyện hay thôi. Thứ nhất là để... tự AQ với nhau, an ủi động viên cho nó đỡ thấy mất mát. Thứ nhì là trong trường hợp được nhiều quá... hì hì thì coi như động viên những người chưa đủ tiêu chuẩn vào hội mau mau làm gì đấy cho nó đủ tiêu chuẩn. Đấy cũng là cách để 3C phát triển hội viên
    Nghe bác 4T nói thì có vẻ là bác gái nhỉ. Thấy bác gọi người ta là đứa trẻ sống lâu năm tự nhiên tớ... chạnh lòng quá.
  3. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To Hung1678: Đừng chạnh lòng nhé, tui không vơ nắm cả đũa ( í quên: vơ đũa cả nắm) đâu. Mà "đứa trẻ sống lâu năm" cũng là tôi nghe một số "man" tự nhận vậy đấy. Đơn giản là đàn ông lúc nào cũng muốn được quan tâm chăm sóc thôi mà bác. Hic
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cái được là: - tối đến ko phải đùn đẩy nhau cái việc mắc màn trước khi đi ngủ.
    Cái mất: nếu ko mắc màn muỗi đốt con thì khổ.
    Được cái nữa là: thích đi đâu vài ngày thì cứ cắp con a lê hấp lượn, chán thì về. Mất: nhiều xiền
    Được tiếp này: thoải mái váy ngắn váy dài, hở chưn hở đùi, hở cổ hở lưng mà không bị kêu em ơi già rồi ăn mặc đứng đắn tý đi. Thoải mái tóc xanh tóc đỏ hết xoăn lại thẳng. Mất: chẳng mấy mà tóc như cái chổi rơm
    Và còn nhiều cái được cái mất nữa bà con kể tiếp nhé
    Còn còn nhiều lắm
  5. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    Này thì mất này:
    Tối ngủ ko có ai bấm huyệt, đi nhậu ko có ai giục về, mùa đông lạnh ko có gối ôm. Thỉnh thoảng ko có ai tỉa tót. Tức nhưng mà vẫn sướng. còn nữa.
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chưa từng kết hôn,nên hẳn nhiên là chưa bao giờ ly dị.Nhưng đang hướng tới cuộc sống độc thân,đương nhiên bao giờ sau 1quyết định cũng có những nguyên nhân
    Em có đc phép tham gia hội này ko?
    Ưu điểm: Uống rượu đc
    Nhc điểm: Sau khi uống rượu hay bị lạnh--------->thường khiến mọi n`g điên tiết vì bộ mẹt đần thối mang đậm tính ...thất tình(theo nhận xét của 1 ông bạn là thành viên cốt cán của hội...bị vợ bỏ theo nhiều phương pháp khác nhau)
  7. hung1678

    hung1678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hú hú
    @thuphuong: Có 2 tiêu chuẩn chắc bác TAMobile sẽ phải coi kỹ đấy. Chưa li dị là hỏng hợp cách rồi. Hướng tới cuộc sống độc thân ? Sao mà phải làm khổ mình vậy. Chắc 3C nhà mình cũng ít có người nào muốn thế đâu, chẳng qua bất đắc dĩ. Và ai nấy hẳn đang âm thầm (hoặc lộ liễu) đi tìm cánh mới để chắp đấy.
    Thất tình, chuyện nhỏ với 3C hè hè. Uống rượu thì rất hay, nhưng không nên uống vì thất tình, chán lắm. Lúc nào vui thì anh em 3C đi uống rượu đê, để tớ có cơ hội làm quen nào.
  8. TAMobile

    TAMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.859
    Đã được thích:
    0
    OK hung1678 mấy hôm nữa Old_Girl ra nhà 3C Off đó. sẽ post bài trrên thảo luận.
    @ Thuphuong: Độc thân vào làm gì cho nó mang tiếng. Chào thân ái và quyết thắng.
  9. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    .. Ớ..ớ..Sắp đến ngày 20/10 rùi mà anh em nhà 3C không tổ chức gì cho chị em sao? Các chị ơi..phải thế nào đi chứ ạ?
  10. toitimthaytoi

    toitimthaytoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhà 3C có truyền thống nam nữ bình đẳng tuyệt đối, có nghĩa là: Với phụ nữ không đưa đón, không tặng hoa, không quà cáp...
    Thân ai nấy lo. Hic. Không cụt cánh mới là lạ.
    Dù sao năm nay vẫn hy vọng các bác phá vỡ truyền thống.
    4T
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này