1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hello_sunshine

    Hello_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em chúc cả nhà 1 đi chơi vui vẻ, gửi cho em một chút không khí nóng ở nhà nhé...bên em giờ lạnh quá....zzzzz...zzzz
  2. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chương trình chuyển từ Sầm Sơn sang Đồ Sơn, từ 3 đêm 2 ngày sang 2 ngày 1 đêm. Chuyển từ thứ 6 sang thứ 7. Thế nên mới có ngừoi nói rằng: 3C cái gì cũng co dãn nên cuộc đời co dãn là phải thôi
  3. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hị hị bac dole lại làm hé lộ bí mật roài .
  4. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi tham gia với, tôi đã ly hôn được 2 năm rồi nhưng lúc nào cũng cảm thấy có hố ngăn cách tôi với những người con gái khác. Tại sao thế nhỉ? Không sống được với nhau thì chia tay, tại sao người đời lại có cái nhìn không tốt về những người phụ nữ đã chia tay chồng? Khi tôi chia tay tôi đã đau khổ lắm rồi, nhưng sau đấy tôi lại gặp phải rất nhiều những vấn đề khác như hàng xóm xì xào, họ hàng mắng mỏ, bạn bè thì tỏ ra thương hại, đồng nghiệp nam thì có thái độ không tôn trọng.... Sau đó tôi cố gắng sống thật tốt, tìm được một người bạn trai ưng ý thì anh ta lại không thể lấy tôi vì... nhiều lý do lắm (toàn lý do trời ơi, mà thực ra là do tôi đã từng có gia đình). Sau khi chia tay người đó tôi thực sự không còn tin vào bản thân mình nữa. Tôi là một phụ nữ độc lập có năng lực làm việc, trông không xấu xí và rất biết điều thế mà không tin rằng còn có ai yêu mình thật lòng và muốn lấy mình nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết quách đi nhưng không thể làm thế được.
  5. Phillips

    Phillips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn gửi một số thông tin cá nhân đến email của thư ký 3C mooanh@yahoo.com.
    Chúc ngày tháng buồn sẽ trôi qua , thanh thản và bình yên sẽ đến với bạn !
  6. MrauquapMobile

    MrauquapMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Làm sao bạn bi quan như thế?sẽ kô tốt cho bạn đâu.Hãy tự tin vào bản thân mình.Đời còn nhiều thứ để làm và để vui lắm....Những người đàn ông tốt có rất nhiều,đừng lo lắng,bạn sẽ gặp được người mình mong muốn
  7. Phillips

    Phillips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bị tỉnh giấc bởi một bài hát , bài hát sao mà hay thế !!!?Sao mà giống chị em 3C nhà mình thế ???Bất chợt mình nhớ đếnbài của lanchi1978, vì giờ này cách đây 2 năm trước mình đã trở về nhà mẹ đẻ và ở trong nhà lì hơn 1 năm trời .Mỗi lần bước chân ra ngoài đường sao mà xấu hổ tự ti thế không biết...!!! Rồi tất cả cũng qua đi , người ta nói mãi rồi cũng đổi sang chuyện khác .Bây giờ thì người ta để ý xem mình đi sớm về muộn với ai , cặp kè với thằng nào ? Thế đấy !
    Thời gian đúng là liều thuốc bổ chữa vết thương , vết thương thành sẹo mà cứ khi trở trời nó lại đau nhức nhối dù ta chả muốn nghĩ tới nó .Thôi ! Ta lại phải gồng mình để lại là ta vừa là cha vừa là mẹ của con ta !
    Tặng chị em 3C bài hát đó nhé !

    Thương Lắm Tóc Dài Ơi
    Sáng tác: Phú Quang.
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    Một mình lênh đênh dòng đời đục trong
    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
    Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn




  8. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà
    Sau gần 2 tháng bặt vô âm tín, thành viên Hà Nội 1973 tối qua đã xuất hiện trở lại với thân hình "tiều tuỵ và phờ phạc", hihihi
    Ah, tường thuật vụ "vượt rào" ngoạn mục của Hà Nội 1973 tí nhỉ.
    Số là tối qua SN cháu Mèo, có mời trẻ em nhà 3C đến dự trong đó có bạn K. Hà Nội1973 vì rất nhiệt tình tham dự nhưng ko làm thế nào để ra khỏi nhà. Sau 2h đồng hồ anh đã nghĩ ra kế sách gửi quần dài tại quán trà đầu ngõ. Sau đó, quần đùi, dép lê ung dung ra khỏi nhà đi dạo và rẽ qua quán trà lấy quần dài và thẳng tiến đến dự SN cháu.
    VÌ vậy, mẹ con cháu rất cảm kích, cảm ơn sự có mặt của bác. Hy vọng trong những dịp tới, bác Hà Nội 1973 lại tiếp tục phát huy nhé !
    Cảm ơn các con và các bố mẹ tối qua đã đến dự sinh nhất cháu M nhé! Hy vọng cả nhà cuối tuần tham gia đông đủ.
    @ Mooanh
    Có mấy thành viên nhờ HĐ đăng ký giúp cho chuyến đi Đồ Sơn :
    - River04 + 1 trẻ em
    - NVNhất2001
    - Thinman + 1 trẻ em
    - Hànội 1973
    Vì vậy, có lẽ nhà mình phải thuê xe 24 chỗ Mooanh a.
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sorry bé Mèo nhá, hôm qua bác Giang bận nên không đến chia vui với Mèo được. Sẽ có quà chuộc lỗi với Mèo vào hôm đi Đồ Sơn.
  10. HUONGMOHN

    HUONGMOHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với. Tui vừa tự tổ chức giỗ đầu(là nói cái vụ ly hôn đó). Tui gần 40t, già rồi chả thể đọc hết bấy nhiêu trang, có gì mong mọi người chỉ bảo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này