1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noi_nho99

    noi_nho99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    A v a t a r của em đẹp thế.
  2. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mẹ philip à, bạn xinh thế rồi bạn sẽ có 1 mái ấm thực sự, còn Philip là con trai, nó sẽ cứng rắn hơn bạn chắc chắn rồi.
    VN là nước hạnh phúc nhất Châu Á (tin mới nhất đấy)!
    @ cả nhà: Giải quyết vấn đề của mẹ philip nêu ra hay là Tết đến các đôi lại về ăn Tết, hết Tết lại đi nhỉ.
  3. Phillips

    Phillips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà mình cứ kêu gào âm thịnh dương suy nhiều quá .Hic , may mà không như dưới nầy :
    http://blog.broomfieldpcdoctors.com/?p=19
  4. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Má mì Phi níp làm người khác buồn nhá. Tự dưng đang vui lại kể chiện buồn
    Mời bà nghe cái này cho đỡ buồn
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình
    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa
    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy
    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi
    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về.....
    Và mỗi sáng thức dậy thì chỉ nên nghĩ đến cái này :
    [​IMG]
  5. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới tự đi chợ nấu nướng ,cái cảm giác của một thời đảm đang đã qua lại trở về .Ngày hôm nay vẫn nấu món mà "thời đã qua "từng thích ,cảm thấy có gì đó đắng ngắt , quá khứ lại hiện về khiến mình lại buột miệng lại nói cái câu "ngày xưa ..." đáng ghét .
    Mọi người ra về ,cảm giác cô độc ùa đến lại chỉ còn ta với ta ,cứ tưởng đã quen với cuộc sống sớm tối đi về một mình ,vậy mà tối nay sao thấy buồn thế mới chợt hiểu ra rằng mình đã quen được đâu . Quay ra dọn dẹp lau nhà cửa để xua đi những suy nghĩ yếu mễm đó đi .
    Xin lỗi cả nhà 3c vì điều kiện có hạn nên hôm nay khiến mọi người có một bữa ăn đầy vất vả .
  6. chitk1

    chitk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mình đi dự 1 bữa cơm kiểu như vậy. Một bữa cơm với những con người có hoàn cảnh giống nhau, một hoàn cảnh mà chắc lúc sinh ra chẳng ai nghĩ tới. Nhưng thôi, không nói chuyện buồn nữa. Hôm nay có lẽ cũng là một buổi offline rất vui đấy. Cảm ơn mooanh đã vất vả để lo cho mọi người có 1 bữa ăn "đáng nhớ" vừa rồi (vì ăn xong đằng nào chả phải ra đầu ngõ làm thêm cái bánh mỳ)
    Hy vọng mọi người sẽ lại có nhiều buổi vui như hôm nay để đỡ phải suy nghĩ nhiều về những chuyện linh tinh nữa.
    To mooanh: đâu phải chỉ có 1 mình mooanh cô độc đâu, còn nhiều người khác cũng như vậy mà. Điều quan trọng là phải biết nhìn nhận về chuyện đó như thế nào. Trước đây, có thể mình đã sống vì người khác nhiều quá, bây giờ có lẽ là một khoảng thời gian ít ỏi để mình được sống cho chính bản thân mình chăng???
    Thôi đi ngủ thôi! Muộn quá rồi! Chúc mọi người ngủ ngon!
    Chúc mừng Quốc Khánh nước Pháp (14/07)! (sao suốt ngày người ta cứ lôi tên mình ra mà tung hô thế nhỉ???)
    Được chitk1 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 14/07/2006
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Rất tiếc là tớ đang ở Sài gòn nên ko được tham gia vụ tân gia nhà mợ Oanh.Hôm nào về tới sau vậy
    @ Phillip: em ạ, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện quá khứ nữa, cái gì nó đã qua thì mình nên cho qua đi em. Em xinh xắn và còn trẻ rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới. Phillip nhà em rất ngoan và đáng yêu thế là mình cũng hạnh phúc nhiều đấy.Bên cạnh em bây giờ còn nhiều bạn tốt em đừng bi quan nhé.
    Nếu Tết thấy buồn thì sang chơi với chị. Được sống bên cạnh những người yêu thương mình là được, ko nhất thiết phải là người chồng em ạ. Chị mong em vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chị à !! Cái gì đến nó sẽ đến... Chị (và tất cả thành viên của 3C) dễ thương và đáng yêu thế... Rồi hạnh phúc sẽ đến. Let''s H.O.P.E
    @ Mợ Oanh: Chèm chẹp, chị nấu ngon quá.. !! Em ăn 4 bát bún về no căng rốn đây nè... Thanks bà chị nha...
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    3C dạo này lại đông, các mem thân thiết vui vẻ đấy là công không hề nhỏ của Mợ Oanh. Mợ Oanh cứ thế phát huy nhé, rồi thế nào từ giờ đến cuối năm sẽ nhu nhú 1 cái cánh sẽ không phải lau nhà 1 mình nữa, sẽ lại được trổ tài nấu nướng.... và lúc đó Má mì Phi "níp" được bàn giao lại cái chức thư ký "béo bở" này nha... Cả nhà cố gắng lên!
    Bây giờ thì đừng ai kêu âm thịnh nữa nha, cân bằng rồi thì cố gắng sao cho 77 đi tìm nước lọc cho 79 uống nha.... Đặng bà con còn có cơ hội . Trưa 12h sẽ có mẹt tại Trần Bình Trọng buôn dưa lê bán dưa chuột tý, tranh thủ bởi có kẻ đi công tác tận vùng đông bắc he he ....
  10. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Ve nha 1 toi thu 7 sau off bong dung thay chan kinh khung. Cung chang biet chan vi cai gi nua. Thank Mooanh, Tuladuday vi moi nguoi da co 1 buoi chieu cuc vui. Dang sau cai vui ay tu nhien totitman thay buon, thay nho nhieu thu ngay xua. Co the gia roi dam lam cam, ba con dung cuoi toi nhe. Thuc su thi toi ko thay buon cho minh nhieu, toi buon cho may canh cut nha 3c!
    Uh, thi mong mot ngay moi, mot ngay binh yen tay nam tay ke vai... cho moi nguoi vay. Ngu mot giac roai ngay mai se lai tuoi sang va day ap tieng cuoi thoai.
    Lam cam roai, moi nguoi dung cuoi toi nha!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này