1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Totiman chị mắng em là sao cứ sống bằng hoài niệm ,cứ hay nói đến từ "ngày xưa ",hôm nay chị lại thế roài .
    Sau những cuộc vui ,lủi thủi một mình về nhà chắc chắn ko tránh khỏi chạnh lòng ,nhưng đây đâu phải lần đầu tiên đâu ,chị đã nhiều lần vượt qua được nỗi buồn rồi mà .
    Chỉ muốn nói với chị hãy sống lý trí hơn ,kiên cưòng hơn chị nhé .Sướng khổ tại tâm mình mà thôi >
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0

    Tặng các bạn 3C đường link này, mở to loa để nghe nhé
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=1203
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Lại ngày xưa Bây giờ chỉ được dùng từ " thời xa vắng" thôi nhá. Cứ dùng từ thế này thì Mợ Oanh làm sao mà yên tâm đi SS " đóng gạch" được
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hị hị Mợ Oanh với Totitman lại hoài niệm, lại tâm trạng nữa rùi. Đã nói là không được nói ngày xưa rồi mà. Dù gì em với chị luôn là "hậu phương" cho tụi chúng nó cơ mà. Chị em mình đợi kết quả đến 15/7 năm sau cộng trừ dung sai 2 tháng nữa he he ....Xem bọn chúng nói mà có làm được không?
    Híc híc hôm qua cập nhật thêm nhiều khái niêm mới quá: 7 chữ, chén, tăm, thể thao, thể dục....Thế mới biết mình già rồi cập nhật thông tin chậm thật...
  5. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    http://dalatrose.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=462
    ở đây có một bài hát hay lắm ,giới thiệu với các bạn cùng nghe nè,giai điệu buồn lắm ,xa vắng lắm
  6. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @tuladuday: chieu nay cafe Nang Sai Gon lai them 1 tu moi nua: cam khau de ban.....Hoài niệm 1 chút thôi chứ mình vẫn luôn là hậu phương cho chúng nó. 10 tháng cộng trừ 2 mà không có sản phẩm thì mình sẽ làm ngược lại Tuladuday nhi?
    Đêm qua đau bụng gần chết, không ngủ được, sáng dậy sớm đi mua thuốc uống cả vốc luôn. Tý nữa thì phải gọi Mama tổng quản và Tăm đưa đi viện. Hic
    Hôm nay thì ốm roài, tự dưng chiều nay thấy hơi sốt, nằm nhu cún con. Những lúc thế này lại chẹp chẹp...
  7. dh_ala

    dh_ala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ, vui buồn, vất vả. Bực vì chẳng ai tin mình. Ăn một mình thì bực, làm một mình thì... đau lưng, hic hic. Trong khi mình vẫn phải mang tiếng là đùa cợt. Bắt đền Mooanh đấy.
    Được dh_ala sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 16/07/2006
  8. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Làm gì một mình mà đau lưng hả Tăm (tò mò quá). Thôi đừng buồn nhé, tại mình vừa bị lừa vụ say rượu buổi trưa nên buổi tối hơi nghi ngờ nhưng sau đó tin ngay còn gì. Tự nhiên chạy ra cổng BV Việt Đức đứng chờ nhưng mà người ta lại đưa nhau đi đâu ý. À cho hỏi siêu âm con trai hay gái đấy Tăm? Hehe.
    @ Cả nhà: Newlife bị ốm trượt mất mấy bữa ăn tiếc quá lại còn bị Mợ Oanh tung tin bôi xấu kêu là mình oánh nhau với "ngày xưa" bị khâu 4 mũi. Hic.
  9. lanchi1978

    lanchi1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ.
    Cám ơn Mợ Oanh đã mời em tham gia một buổi tối vui vẻ như vậy. Nhà ta đúng là một gia đinh thân ái, chan hoà. Khi đến với mọi người em không có cảm giác tủi thân và mặc cảm mình là một con chim cụt cánh. em cám ơn mọi người.
    @Mooanh: chị có thể gửi cho em danh sách tên cùng với nick của mọi người trong nhà mình duoc khong? thú thật là em quên hết nick của mọi người rồi.
  10. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @ TAM
    Cám ơn Tăm nhiều về vụ tối hôm qua ,có thể mọi người chưa tin Tăm nhưng quan trọng là Tăm đã làm được việc tốt ,nên cũng đừng kêu ca gì nhé .
    @newlife 06 siêu âm roài cả bé trai và bé gái cho lão Mít 01 ,tottiman 1 hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này