1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dh_ala

    dh_ala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi người định làm khán giả hết sao. hic hic. Thôi để dh_ala làm diễn viên vậy.
  2. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    oài lãng phí càm tỉnh .mai có đứa tung tin nhảm chít với mợ
    Được yuanfen sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 20/07/2006
  3. HUONGMOHN

    HUONGMOHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ba con oi, tui gia qua rui, doc het tung nay trang de dang ky chac chet cha gap duoc ba con. tui thi da cut ngun rui, dang o Si Gon. Ba con dua duong dan loi cho tui vao day voi ba con cai. Xin hau ta
  4. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ ca nha! Chuc ca nha weeken vui ve, tre, khoe va khong Nat! hic. Nha minh co ve vang ve the, nhat la vao cuoi tuan.

    Ma hom qua la sinh nhat 1 thanh vien moi trong 3c phai khong mooanh nhi? Minh thi nghe loang thoang the khong bit co dung k?
  5. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người trong 3C gán cho mình 1 nickname mới là Địa Chủ ,đã là địa chủ thì chỉ yêu Bác Hồ thôi ngoài ra ko gì cả (hic lão chitk1 nói rằng ít ra thì vẫn còn có sự đam mê hic hic ).Vậy mà vẫn có lúc địa chủ lại khóc ,địa chủ khóc vì buồn cho HA hay khóc thương cho mình ,....cho dù khóc vì lý do gì đi nữa thì ít ra vẫn tự nhận thấy rằng ở một góc khuất sâu thẳm ở đâu đó địa chủ vẫn còn cái gọi là hỉ .nộ ái ố chứ chưa hẳn đã trở thành vô cảm hoàn toàn .
    Cả ngày hôm nay phải động viên lên dây cót tinh thần cho đứa bạn thân ,lại một 77 nữa đang đứng trước nguy cơ ... sao cái tuổi này nó cay nghiệt đến thế ,mình cứ hàng ngày phải nhìn thấy ,phải chứng kiến sự bất hạnh của những người bạn 77 ,nó làm cho mình ko còn niềm tin ,ko còn can đảm để nghĩ về một " cái gì đó " trong tương lai .
    Đã khuya rồi vẫn phải động viên nó về sau khi phân tích ,nói cho bạn hiểu rằng bằng mọi giá phải giữ lấy hạnh phúc đừng đi vào vễt xe đổ như mình .
    Cầu mong cho gia đình của bạn vượt qua được cơn sóng gió này ,hãy cố gắng bạn nhé !
  6. dh_ala

    dh_ala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Địa chủ cố gắng đi, và 77, bạn của Địa chủ cũng cố gắng nhiều hơn nhé. Tăm không muốn phải dắt thêm xe đâu, mỗi lần đi chơi, phải dắt 4,5 cái. Mệt lắm rồi.
    Được dh_ala sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 25/07/2006
  7. chitk1

    chitk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên Mợ ơi! Càng tỏ ra cứng rắn thì lại càng để lộ ra sự mềm yếu thôi. Càng tỏ ra vui cười bên ngoài thì nước mắt lại thấm đẫm ở bên trong mà đâu phải ai cũng biết, đúng không??? Vì vậy hãy để tình cảm nó thể hiện như đúng với cái điều mà đáng lẽ nó vẫn phải xảy ra như vậy! Càng kìm nén cảm xúc, nó sẽ lại càng trào lên mạnh mẽ thôi mà (điển hình là hôm vừa rồi đấy).
    Mỗi người có 1 số phận, đừng quy chụp tất cả 77 đều thế, phải không? Hãy cố gắng hết sức để giữ gìn HẠNH PHÚC của mình đến mức có thể. HẠNH PHÚC có thể mất đi một cách dễ dàng chỉ vì một phút tự ái vớ vẩn, phải không?
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ và nhiều may mắn!
    Tối hôm qua , mình và 1 số thành viên của 3C vừa được thưởng thức một bữa cơm tuyệt ngon do Tăm (Thành) có nhã ý mời, cùng với sự góp sức thể hiện tài nấu ăn của chính Tổng thư ký Oanh xinh đẹp, đảm đang.
    Hi hi, chén đã quá ,no đến tận sáng nay, vẫn còn dư âm món canh cua cực ngọt do Mo Oanh trổ tài, cùng món gà luột do Tăm đích thân vào bếp. Quả là 3C nhiều nhân tài lắm đấy nhé.
    Ngoài tài nấu ăn ra , nhìn căn nhà sạch sẽ , xinh xắn với cách bố trí gọn gàng của Tăm cho thấy gia chủ hứa hẹn nhiều tiềm năng của một " men" lý tưởng . Vậy nên xin báo trước các Girl nào trong 3C đang có ý tìm trung nhân thì nhanh chóng liên hệ với Tăm để được thưởng thức tài nấu nướng của gia chủ và có " phương án" gìn giữ men " quí hiếm " này nhé, kẻo bên ngoài chôm mất.
    Một lần nữa xin cám ơn Tăm đã chiêu đãi và cảm ơn tài nấu nướng của Tổng thư ký nhé!
  9. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những con người đảm đang và đang cô đơn, sao các bạn không góp gạp thổi cơm chung nhỉ.
    Newlife đuợc thưởng thức món canh cua của Mợ Oanh rùi, ngon thật. Mợ Oanh còn nhiều món ngon lắm, từ từ khám phá nhé.
    Này Mợ, thôi từ nay đừng oán trách cái số 77 nữa, thực ra do xã hội đang thay đổi thì chẳng có tuổi nào là không bị ảnh hưởng cả. Cứ nghĩ như vậy thì buồn lém. Con rắn là biểu tượng của sự THÔNG MINH và QUYẾN RŨ đấy, hehe.
    Nhà Tăm sạch sẽ gọn gàng hình như phải khen bà đồng nát có 30nghin mà dọn sạch thế
  10. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đính chính nhé! Bà đồng nát dọn chưa đạt tiêu chuẩn nên Tăm lau nhà dọn dẹp lại. Tăm sạch sẽ lắm không ở bẩn được.
    ac ac, tui bị ép cung bà con ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này