1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác Sâu nói với Mợ : bác cảm thấy mọi người trong 3C mỗi lần gặp nhau đều cười nói rất vui ,thế nhưng sao vẫn có nhiều hoài niệm ,sao vẫn nghe có nước mắt ở trong lòng .....Làm thế nào để có thể ngủ yên cái quá khứ kia đi ,làm thế nào để mọi người được thanh thản thực sự ???????
    Suy nghĩ của bác cũng là sự trăn trở của nhiều người trong 3C .Có lẽ cần phải để cho quá khứ ngủ yên thôi .
  2. GF

    GF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Thời gian vừa rồi tôi rất hay vào 3C để đọc tâm sự của các bạn. Đầu tiên xin cho tôi được cảm thông với những đau khổ và mất mát của các bạn trong cuộc sống gia đình. Mong các bạn sẽ vượt qua những mất mát này để tiếp tục cuộc sống,. Mong ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến với các bạn
    Tôi là một kỹ sư điện tử viễn thông 29 tuổi đang làm việc ở VNPT. Vợ tôi 26 tuổi cũng làm cùng nghề. Chúng tôi có 1 cháu bé gái 5 tuổi đẹp và thông minh như một thiên thần. Chúng tôi có một cuộc sống vật chất tuy không khá giả nhưng cũng đủ sống, có nhà riêng để ở với nhà ông bà nội ngoại ngay gần kề ngày đêm giúp đỡ nuôi dạy cháu bé. Nói chung là cuộc sống của gia đình chúng tôi trong mắt nhiều người được coi là tốt đẹp. Ấy thế mà trong thời gian vừa qua, nó đã như một con thuyền nhỏ giữa đại dương đang nổi bão tố dữ dội. Nó đáng ra sẽ bị chìm nếu không có những sự chèo chống và cố gắng của những người ngồi trên. Tôi kể chuyện gia đình tôi để qua đó các bạn đã và đang có hoàn cảnh như tôi sẽ rút ra được những bài học để tránh được những lúc sóng gió trong gia đình
    Chuyện cũng không có gì cả. Chúng tôi khi lập gia đình còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, khi ở nhà với bố mẹ lại được nuông chiều nên trong cuộc sống thường nhật hay có những mâu thuẫn không đáng có. Cách đây 2 tháng trong khi cả nhà xem phim tôi đã vô tình nói 1 câu xúc phạm đến gia đình nhà vợ (bố mẹ vợ tôi ly hôn khi vợ tôi 5 tuổi, bằng tuổi con gái tôi bây giờ!!!). Vợ tôi phản ứng thế là thành cãi nhau to, hôm sao cô ấy mang con về nhà ngoại. Trong 2 tháng qua sau nhiều lần hòa giải không thành, tôi quyết định viết đơn ra tòa án. Nhưng đúng hôm mang nộp đơn ra tòa, trong lúc ngồi uống cafe tôi nhìn thấy 1 em bé ăn xin chắc 5,6 tuổi gì đó đang ngồi dưới gốc cây mà không có ai đi cùng. Mắt em bé nhìn dòng người đi trên đường một cách buồn rầu, tay em cứ mân mê cái mũ chắc để đựng tiền. Tôi nhìn em bé mà rùng mình khi nghĩ về con mình. Sự kiện đó làm tôi cứ suy nghĩ mãi và quyết định trước khi nộp đơn nên có 1 cuộc nói chuyện nữa với vợ tôi. Ơn trời kết quả cuộc gặp đó đã diễn ra tốt đẹp. Thực ra theo cảm nhận của tôi thì vợ tôi vẫn còn thương tôi lắm (và tôi cũng vậy !). Chẳng qua là do tính tự ái của mỗi người quá cao, không biết dẹp cái tự ái của mình xuống để cho gia đình được yên ấm. Theo tôi trước khi ly hôn, 2 người trước hết phải nghĩ đến con của mình, cân nhắc hậu quả để lại cho trẻ mà quyết định xem có thể cứu vãn được không? Kinh nghiệm từ bản thân tôi cho thấy còn nước còn tát, dù có đi cả đường cát bụi/Nhưng vẫn tin hạnh phúc cuối con đường. Trong cuộc sống gia đình tránh những câu thừa, tối kỵ động đến danh dự của nhau. Sau đợt này chắc tôi phải kiểm điểm lại cách ăn nói lung tung cảu mình một cách nghiêm túc.
    Ngày mai vợ tôi sẽ quay trở lại. Trong thời gian 2 tháng vừa qua không hôm nào tôi ngủ trước 2h sáng. Một phần vì nhớ con nhớ vợ, một phần chắc là do tính tôi sợ ma (khi ngủ một mình tôi cứ phải bật đèn sáng trưng và nhạc ầm ĩ!). Nhưng cũng vì ngủ muộn nên tôi đã được đọc tâm sự của các bạn. Xin một lần nữa được cảm thông và chia sẻ. Từ mai chắc tôi không vào đây nữa nhưng vẫn luôn cầu mong các bạn và con cái các bạn sống vui vẻ, hạnh phúc. Bạn nào rảnh, hân hạnh được mời đi uống cafe. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm.
    Thân ái
  3. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn GF,
    Trước hết xin chúc mừng gia đình bạn đã vượt qua sóng gió và cảm ơn những chia sẻ của bạn với 3C.
    Tôi hiểu bạn đã rất cố gắng và là một người đàn ông thương con, thương vợ. Bạn cũng muốn khuyên mọi người trước khi ly hôn hãy nghĩ đến con như bạn đã làm được. Thực ra chúng tôi ở đây ai cũng thương con và đã nghĩ rất nhiều, nhưng sóng gió để dẫn đến ly hôn có lẽ đều là bão cấp 11-12 chứ đâu phải những chuyện tự ái hay xích míc đơn thuần. Cuộc sống thật vô cùng phức tạp, mong rằng các con sau này sẽ hiểu và không oán trách bố mẹ.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và vượt qua mọi sóng gió cuộc đời!
    NF
  4. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Ngọn đèn sáng ! Chúc chị thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui ,thêm nhiều may mắn ,và đặc biệt là sớm thêm 1 đôi cánh hihihi
  5. dh_ala

    dh_ala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em Tăm chúc chị Ngọn Đèn Sáng luôn vui vẻ trong ngày hôm nay, ngày mai, và trong tất cả những ngày tới... Nhưng mà SN chị là ngày nào vậy? he'' he''
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhân ngày sinh nhật của mình, chúc mọi người có nhiều niềm vui.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Thư mời :
    Sắp tới là ngày sinh nhật của box ( đúng ngày là 3/9 ), kế hoạch là sẽ có một buổi offline để mừng sinh nhật box, nhận sự ủy thác của Ban tổ chức, tớ vinh dự được mời các bạn trong Hội chim cánh cụt dành chút thời gian tham gia cùng toàn thể các thành viên trong box. Theo dự kiến cuộc offline sẽ diễn ra vào ngày 10/9/2006.
    Lịch và kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo tới các bạn trong thời gian sớm nhất.
    Sự có mặt của các bạn sẽ đem lại không ít thành công cho buổi offline tới.
    Thay mặt Ban tổ chức, tớ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Chúc mừng TTVNOL đã hoạt động trở lại.
    Chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.
    Mọi người chịu khó post bài cho box mình đỡ rớt xuống trang dưới nhé
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng TTVNOL đã hoạt động trở lại
    Chúc mọi người 1 tùan mới vui vẻ và hạnh phúc
    Mọi người chịu khó post bài cho box mình nhé
  10. dh_ala

    dh_ala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    up
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này