1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Em Phillip chúc mừng sinh nhật chị Bống dù hơi muộn !
    Chúc chị luôn xinh đẹp - khoẻ mạnh và vâng lời mẹ nhé !
    Hôm nào em sẽ đến chơi kèm quà cho chị sau vậy !
    Bye - Bye - Bye !!!
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đọc bài của anh GF tôi cũng phải suy nghĩ lại, gia đình tôi cũng có nhiều lúc sóng gió tưởng chừng không vượt qua được, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua, đã có lần suýt trở thành 3C rồi nhưng rồi lại vượt qua. Đó là vì tôi nghĩ đến con gái tôi. Như anh GF ở trên , và tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải hy sinh cho con cái, luật nhân quả mà nếu vợ chồng mình mà có chia tay thì người khổ trước tiên là con cái. Vì vậy tôi đã vwọt qua tất cả để đứng vững. Có một hôm ngồi họp , các đồng chí lãnh đạo nói chuyện với nhau về con cái, có một sếp rất to chỉ có 1 con gái đã nói thế này : Tôi chỉ có 1 con gái, nhưng tôi không bỏ vợ, tôi nghe Người Trung Hoa hay nói rằng những người bỏ vợ (chồng) thì đời sau thường không tốt được,không gặp nhiều may mắn. Dĩ nhiên lydị là điều không ai muốn nhưng khi đã không thể chịu đựng được nhau nữa thì đành chịu thôi. Nhưng việc đã rồi thì các bác 3C lại càng nên quan tâm chăm sóc đến con cái mình hơn trước. Tôi thấy câu nói trên cũng đúng, tôi có haitthằng bạng sinh cùng ngày , cùng tháng, cùng năm cùng cả giờ luôn, nhưng số phận của thằng bạn ( bố mẹ bỏnhau) đen đủi, vất vả hơn đồng chí kia rất nhiều, và tôi nghiệm thấy câu nói của vị lãnh đạo trên rất đúng trong thực tế vì tôi cũng biết khá nhiều người ly dị.
    Nhân đây ,tôi cũng chỉ có một lời nói với các bác 3C. Khi đã chia tay rồi thì các con là thiệt thòi nhất nên phải quan tâm, chăm sóc chúng gấp đôi để chúng đỡ phần nàomặc cảm, tự ti.
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc mọi người 1 tuần mới nhiều vui vẻ nhé!
    Mình ủng hộ kế hoạch Trung thu của Giang đấy. Lâu rồi mọi người cũng không được gặp nhau. Nên 3C cố gắng tổ chức cho các con 1 tối Trung thu vui vẻ đi.
    Hình như tối Trung thu là thứ 6 đấy chứ không phải thứ 5, nên chắc mọi người đưa con đi được mà. Giang , Oanh, Hiền hay ai có kinh nghiệm thì cố gắng dù bận rộn cũng giành chút thời gian đứng ra tổ chức cho các con đi.
    Việc chuẩn bị thế nào cũng nên bàn với mọi người cho mọi người còn biết. Mong được gặp lại mọi người.
  4. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn bác nhắc nhở, nhưng hình như hơi thừa. Bởi chúng tôi biết việc chúng tôi đã làm. Nhưng có khi tôi lại thấy bác bác không tự tin về việc bác đã làm thì phải.
    Ảnh ọt tẹo thay đổi không khí tý nhỉ! (Giang là sông nên rất thích chụp sông nước)
    Cầu treo anh Sơn
    [​IMG]
    Sông Lam:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Mã
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    bọn em có bao giờ cá nhân chủ nghĩa đâu chị, việc gì cũng bàn bạc thống nhất rồi mới thực hiện mà. Kế hoạch cũng đã vạch ra, nhưng đâu thấy ai có ý kiến gì? Nên cho dù em hay Oanh nhiệt tình đến đâu, mà mọi người quay lưng lại thì cũng botay.com chị ạ.
  6. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tình cờ lạc vào forum của các bạn, mải mê đọc những tâm sự rồi thấy tôi cũng ở trong một vài tình thế tương tự. Xin chia xẻ cùng các bạn.
    Trường hợp của tôi, chúng tôi đã vượt qua được tất cả mọi thứ để đến với nhau. Chúng tôi đã ở hai nước khác nhau hàng nhiều giờ bay và điều duy nhất liên kết chúng tôi là điện thoại quốc tế đắt đỏ lúc bấy giờ trước khi có internet quay số. Một thời gian sau khi biết về quan hệ của chúng tôi, gia đình 2 bên đều ngăn cản, tất cả những điều đó không ngăn cản chúng tôi bán tất cả những gì chúng tôi có để mua vé máy bay gặp nhau. Chúng tôi quiết định cưới nhau và có một cháu nhỏ, mọi chuyện rắc rối bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi sống cùng nhau và chia xẻ mọi thứ.
    Cô ấy theo đạo và càng ngày cô ấy càng ngày càng trở nên xa cách với cuộc sống đời thường. Tôi gần như mất hết sức lực thyết phục cô ấy đưa đứa nhỏ đi bệnh viện khi đứa nhỏ sốt cao mà chỉ được mẹ nó đắp khăn ướt và cầu nguyện. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn khi có những điều cấm kỵ ràng buộc. Tôi hoàn toàn mong muốn tôn trọng ý nguyện về thần thánh của cô ấy và gia đình, nhưng việc trở nên sùng tín thái quá và việc chăm sóc đứa nhỏ với tinh thần ấy làm tôi vô cùng chán nản.
    3 năm kéo dài như vậy và tôi cảm thấy đã hết kiên nhẫn. Tôi quiết định li dị cho dù cô ấy luôn luôn hoà hoãn và kiên trì thuyết phục tôi đừng làm điều đó vì thánh thần không cho phép cô ấy làm vậy. Tôi trở nên ác cảm với tất cả cái gì không phải của cô ấy tự quiết định và càng thấy rõ ràng chúng tôi đồng sàng dị mộng.
    Cũng như các bạn đã viết, thật kinh khủng vì nhớ con và cảm giác buồn bã không lời nào tả hết.
    Bây giờ, tôi bình tĩnh lại và thấy nhẹ nhõm. Tôi biết là tôi đã quiết định đúng và có thể sống cuộc sống của chính tôi.
    Trong nhiều lý do gây bất hạnh trong hôn nhân, lý do khác biệt tôn giáo rất rõ ràng. Tình yêu có thể mạnh để tiến đến hôn nhân, nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại vô cùng gập ghềnh nếu có yếu tố tôn giáo chen vào.
    Những kẻ vô thần như tôi không bao giờ hiểu nổi sức mạnh tinh thần cũng như các giá trị ảnh hưởng mà nó có thể ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Ví dụ cầu nguyện suông theo tôi chẳng giải quiết được vấn đề gì. Nhưng có một niềm tin rõ ràng và mạnh mẽ trong cô ấy tin như thế trong khi thằng nhỏ sốt kéo dài và tình trạng ấy hành hạ tôi tới điên khùng.
    Bây giờ, tôi quiết định mọi thứ trong cuộc sống của tôi và làm bất cứ điều gì tôi thích. Tôi thực sự nghĩ tôi có quyền thích cái gì và làm cái gì tôi thích.
    Ly hôn cũng hay lắm các bạn, nó làm cho tôi cảm giác được sinh ra một lần nữa. Tôi thực sự cảm thấy mình thực sự sống sau khi ly hôn, mặc dù không được gần con và đôi lúc thấy mất mát nhiều quá, nhưng tôi thấy vậy cũng tốt vì có thể nhìn thấy rõ giá trị của cuộc sống, cũng như thấy tình yêu chưa đủ mà cần có một suy nghĩ sáng suốt trong quan hệ hôn nhân nữa.
    Hy vọng được đọc tiếp các bài các bạn hẹn hò đi chơi và thể hiện những suy nghĩ lạc quan. Thực sự tôi thấy được chia xẻ và độngviên vì tinh thần lạc quan của các bạn, xin cảm ơn các bạn.
    Thân
    Osakasea
  7. yuanfen

    yuanfen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Có một hôm ngồi họp , các đồng chí lãnh đạo nói chuyện với nhau về con cái, có một sếp rất to chỉ có 1 con gái đã nói thế này : Tôi chỉ có 1 con gái, nhưng tôi không bỏ vợ, tôi nghe Người Trung Hoa hay nói rằng những người bỏ vợ (chồng) thì đời sau thường không tốt được,không gặp nhiều may mắn.
    @nguyend_uyanh :
    Nói thật với bác là tôi tìm mãi chẳng có sách Trung Hoa hay người TRUNG Hoa nào nói câu này cả bác ạ .
    Các cụ cũng nói rồi "đời cua cua máy ,đời cáy cáy đào " nếu vì con cái mà hi sinh cuộc sông của riêng mình thì vo hình chung bạn đã tự tạo cho con bạn một gánh nặng về tinh thần , và sự giả dối của màn kịch mà bố mẹ bé đang diễn . Trẻ con bây giờ thông minh và nhạy cảm lắm ,các bé sẽ hiểu hết cả đấy .

  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của anh GF tôi cũng phải suy nghĩ lại, gia đình tôi cũng có nhiều lúc sóng gió tưởng chừng không vượt qua được, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua, đã có lần suýt trở thành 3C rồi nhưng rồi lại vượt qua. Đó là vì tôi nghĩ đến con gái tôi. Như anh GF ở trên , và tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải hy sinh cho con cái, luật nhân quả mà nếu vợ chồng mình mà có chia tay thì người khổ trước tiên là con cái. Vì vậy tôi đã vwọt qua tất cả để đứng vững. Có một hôm ngồi họp , các đồng chí lãnh đạo nói chuyện với nhau về con cái, có một sếp rất to chỉ có 1 con gái đã nói thế này : Tôi chỉ có 1 con gái, nhưng tôi không bỏ vợ, tôi nghe Người Trung Hoa hay nói rằng những người bỏ vợ (chồng) thì đời sau thường không tốt được,không gặp nhiều may mắn. Dĩ nhiên lydị là điều không ai muốn nhưng khi đã không thể chịu đựng được nhau nữa thì đành chịu thôi. Nhưng việc đã rồi thì các bác 3C lại càng nên quan tâm chăm sóc đến con cái mình hơn trước. Tôi thấy câu nói trên cũng đúng, tôi có haitthằng bạng sinh cùng ngày , cùng tháng, cùng năm cùng cả giờ luôn, nhưng số phận của thằng bạn ( bố mẹ bỏnhau) đen đủi, vất vả hơn đồng chí kia rất nhiều, và tôi nghiệm thấy câu nói của vị lãnh đạo trên rất đúng trong thực tế vì tôi cũng biết khá nhiều người ly dị.
    Nhân đây ,tôi cũng chỉ có một lời nói với các bác 3C. Khi đã chia tay rồi thì các con là thiệt thòi nhất nên phải quan tâm, chăm sóc chúng gấp đôi để chúng đỡ phần nàomặc cảm, tự ti.
    [/quote]
    [?Tôi thật không hiểu bác ở thế giới nào mà lạc vào cõi 3C này của chúng tôi . Các cụ có câu " Ai chả muốn đẹp muốn giòn " "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" "Sống trong chăn mới biết chăn có giận"...=> Thế chả lẽ bác chắc chắn rằng trong dòng họ gia tộc nhà bác và bạn bè bác không có người ly dị ? Và họ toàn là những kẻ bỏ bê con cái ?
    Nếu bác đã vào đến nhà 3C thì hãy đọc kỹ thêm chút không chưa ra ngô ra khoai đâu . Tuy rằng 3C chúng tôi không may mắn được hạnh phúc êm ấm được như những gia đình bình thường nhưng chúng tôi luôn luôn cố gắng tạo một cuộc sống môi trường hết lòng vì con cái . Hẳn là những ai mà đã là thành viên 3C sẽ không đến nỗi tồi tệ để bác phải nhắc nhở vậy đâu !
    Dù sao thì cũng rất cám ơn bác đã nhắc nhở để cho những ai (dù thành viên 3C hay không phải 3C ) đều phải nhớ trách nhiệm với con cái của mình . Tuy nhiên tôi nhận thấy một điều là các con trong 3C đều được quan tâm , chăm sóc , yêu thương đầy đủ ( dù không đầy đủ cả cha lẫn mẹ đẻ cùng lúc cùng nơi ).
    Đừng có cho rằng trẻ con hư là do cha mẹ ly dị .Thế những gia đình nề nếp, có quyền chức mà con vẫn hư hỏng thì đổi lỗi cho ai ?
    Bác nên nhớ ly dị là điều không mong muốn là sự bất khả kháng để giải thoát cho cả hai người , và con trẻ không phải sống trong sự bất hoà xung đột .
    Thành thật mong bác hiểu cho những kẻ kém hạnh phúc như chúng tôi và chúc bác hạnh phúc bền lâu !
  9. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ lâu lâu lại có 1 người thả bom, nhà 3C lại rôm rả hẳn lên he he he
    Má Mì: thỉnh thoảng sủi lên 1 tý, rồi lại lặn mất tiêu, dạo này Má có khoẻ không?
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Giaolưu với các bác một tý,các bác không chào đón thì em ngược vậy. Đúng là những người đã ly hôn đều ghê gớm cả. Chào thân ái mà quyết thắng. Chúc các bác sớm kiếm được 1/2 còn lại , sống một mình buồn lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này