1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-^õ-^õTƠõTƠõTƠõTƠ Giao Lặ?u Kỏ??t Ban, C?Ăc bỏ?Ăn tỏằông ?'?Ê ly hôn,( HỏằTi chim c?Ănh cỏằƠt.)õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TAMobile, 29/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bác Monkey2004 là ai mà nói hay thế? Không phải nói điêu chứ em thấy trẻ con nhà 3C vừa xinh (đẹp rai) vừa ngoan lại vừa thông minh, đầy bản lĩnh. Con các bác ngoài 3C cứ gọi là chạy dài nhỉ. Ví dụ điển hình [​IMG]
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Em chào bác đô lẻ ! Dạo nì cu Lip nhà em củ hành củ tỏi em mất hai tháng nay rồi nên mới lặn sâu lâu thế đấy ạ ! Mà vẫn ho chưa thấy khỏi bác ui !
    Bác yên tâm em còn hơi thở là vẫn làm chân please well come !
  3. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hey mẹ con nhà Bi không nhận ra mẹ con nhà Phillip à ?
    Cái nick Phillip làm sao nó lại nghẻo nên đổi sang làm Monkey2004 mà !
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị là monkey à? Em cứ tưởng ai. Hihi
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    @..d_uyanh :
    Đọc bài của anh GF tôi cũng phải suy nghĩ lại, gia đình tôi cũng có nhiều lúc sóng gió tưởng chừng không vượt qua được, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua, đã có lần suýt trở thành 3C rồi nhưng rồi lại vượt qua. Đó là vì tôi nghĩ đến con gái tôi. Như anh GF ở trên , và tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải hy sinh cho con cái, luật nhân quả mà nếu vợ chồng mình mà có chia tay thì người khổ trước tiên là con cái. Vì vậy tôi đã vwọt qua tất cả để đứng vững. Có một hôm ngồi họp , các đồng chí lãnh đạo nói chuyện với nhau về con cái, có một sếp rất to chỉ có 1 con gái đã nói thế này : Tôi chỉ có 1 con gái, nhưng tôi không bỏ vợ, tôi nghe Người Trung Hoa hay nói rằng những người bỏ vợ (chồng) thì đời sau thường không tốt được,không gặp nhiều may mắn. Dĩ nhiên lydị là điều không ai muốn nhưng khi đã không thể chịu đựng được nhau nữa thì đành chịu thôi. Nhưng việc đã rồi thì các bác 3C lại càng nên quan tâm chăm sóc đến con cái mình hơn trước. Tôi thấy câu nói trên cũng đúng, tôi có haitthằng bạng sinh cùng ngày , cùng tháng, cùng năm cùng cả giờ luôn, nhưng số phận của thằng bạn ( bố mẹ bỏnhau) đen đủi, vất vả hơn đồng chí kia rất nhiều, và tôi nghiệm thấy câu nói của vị lãnh đạo trên rất đúng trong thực tế vì tôi cũng biết khá nhiều người ly dị.
    Nhân đây ,tôi cũng chỉ có một lời nói với các bác 3C. Khi đã chia tay rồi thì các con là thiệt thòi nhất nên phải quan tâm, chăm sóc chúng gấp đôi để chúng đỡ phần nàomặc cảm, tự ti.
    [/quote]
    Hè hè nhân đây em xin bàn lại chuyện người Trung Hoa của bác .Em là kẻ nữ nhi ,ít học , ngu lâu khó đào tạo nên cũng chỉ tranh luận với bác chút về vấn đề này thuộc tử vi kiếm pháp kinh dịch thần bí của người Trung Hoa như sau .
    Vì sao hai người cùng sinh ra một phút , một giờ , một ngày ,một tháng, một năm nhưng vì sao hai người có hai số phận khác nhau , có thể người ăn không hết kẻ lần không ra => Theo ngu ý của em là gồm các yếu tố khách quan và chủ quan như sau ạ :
    Thứ nhất : Do tiền vận kiếp trước
    Thứ hai : Do phúc đức ông bà cha mẹ để lại
    Thứ ba : Do tướng dạng
    Thứ tư : Do địa cát nơi ở
    Thứ năm : Do thời cơ
    Do năm yếu tố khách quan trên nên số mệnh hai con người đó đã khác nhau hoàn toàn chưa kể đến tuổi bố mẹ khác nhau sinh con ra khắc hay hợp nữa !
    Thôi , em mới biết có vậy bao giờ đầu óc bớt quay cuồng về xiền để nuôi con em sẽ ngâm cứu để bàn luận tiếp .
    Bác vào đây em rất vui , em thật lòng đấy , bởi nhờ có bác thì thứ máu đồng bào mới nổi lên không dạo này bà con 3C bận bịu không khí hơi bị chìm !
    Nhưng mà em cũng phản đối bác chuyện sống một mình là buồn ! Buồn làm sao được khi còn có công việc , bạn bè , và nhất là có con nữa !
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 25/09/2006
  6. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    "Nhất phận,nhì vận,tam Phong thuỷ,tứ Ân công,ngũ độc thư"....
    hu hu,đọc sách đứng thứ 5
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ nguyend-uyanh : Tôi thấy rằng cách suy nghĩ của bạn không đúng và bản thân bạn chưa xứng đáng là người đưa ra lời khuyên cho chúng tôi. Bởi vì theo như bạn nói thì bạn là người đang có gia đình và vì nghĩ đến con thiệt thòi nên ko muốn ly hôn, nhưng tôi lại thấy tên bạn đang trong mục "Làm quen với các bạn nữ tuổi từ 25-30" của ngay trang Làm quen này.
    http://www3.ttvnol.com/forum/lamquen/784734/trang-4.ttvn
    Vậy tôi cũng thành thực khuyên bạn là trước hết bạn hãy củng cố và quan tâm lại đến gia đình mình để cho con bạn đỡ thiệt thòi, đừng vì không muốn ly hôn mà lại đi tìm kiếm tình cảm khác ngoài gia đình.
    @ Cả nhà
    Giang ạ, chị nêu ra ý kiến là bàn bạc với mọi người trước để có gì cần mua cho các con thì mỗi người 1 tay cùng làm cho bọn em đỡ vất vả thôi,vì bọn em cũng bận nhiều việc có việc gì làm được thì mọi người cùng làm.
    Ý kiến của mọi người thế nào thì đư ra nhé.
    Mong gặp lại mọi người sớm!
    Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bác ơi ,em giải thích cho bác là em ngứa cựa, ngứa mắt nên nhào zô thôi chứ bác thấy em viết cộc lốc chả có thông tin giưói thiệu gì trong cái mục đấy mà bác cũng tin là thật à. mà enm có trả lời em nó nữa đâu Bác không nhắc thì em quên mất là em đã viết đấy. Mấy câu bác nói cũng đúng, nhưng sự thật thường đắng ngắt, em viết mấy câu chạm tự ái các bác thì các bác điên cũng phải, nhưng theo em đó là sự thật, mỗi người có một quan điểm thôi. Tranh luận cho vui, học , học nữa, học mãi mà.
    Hửi đ/c yuanfen : Đ/c mà đọc hết sách của Trung Hoa thì tôi vái đồng chí làm sư tổ luôn( chứ không phải sư phụ nữa). Đấy bảy đời nhà tôi chỉ có ăn với đọc sách chưa chắc đã hết được. Đấy là tôi nghe tôi nói lại thôi, chứ tôi mà đọc trực tiếp ở sách nào thì tôi nói rõ ngay cho các bác.
  9. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chaò cả nhà!
    Lâu không vào nhà, thấy không khí nhà mình sôi động quá nhỉ? Hic, Má mì, Giangdole, Ngon den sang, Mooanh ý kiến hay lắm! Suy cho cùng thì những mâu thuẫn của người ta chưa là gì cả, mới nhỏ như con thỏ thôi vì thế những lý lẽ đưa ra chẳng chín chắn và có cơ sở khoa học hay thực tiễn nào. Nói thì dễ nhưng làm khó lắm, điều đáng tự hào là con cái nhà 3c đều ngoan ngoãn, học giỏi và xinh xắn hơn những đứa trẻ khác. Và dù thiếu một nửa còn lại, nhưng cuộc sống của các thành viên 3c cũng rất vui vẻ và thoải mái. Tương lai còn ở phía trước và chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, ta được sống cuộc sống của mình và dành những điều tốt đẹp nhất có thể có cho con cái.
    Trung thu đến gần quá rồi, ý kiến của Giangdole cũng được đấy. Nếu nhà mình thống nhất thì cứ thế tiến hành thôi. Nhà totitman này ủng hộ!
    Mong sớm gặp lại cả nhà!
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi Lặn đâu mà lâu thế, chẳng thấy bong bóng sủi lên gì cả? . Hôm nào nhậu đi chị, em thèm Cuối năm chị chốt hạ trước 1 phát thật hoành tráng, chị lớn đi đầu cho đàn em đi theo . Hị hị chị mở hàng đi cho đắt hàng....
    Hạnh khoe hàng thì tội gì em không show nhỉ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này