1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-ơõ-^ Giỏ?Êi HBL lỏ?Đn III, Vô ?'ỏằ<ch CHICKEN DUNK - NH?O DWARF - BA 7&1 & BA Đ?ONH

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi hongga_chickengirl, 05/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thi đấu của Seven and One
    1.Trần Lộc
    2.Nông Kim Thành
    3.Nguyễn Trường
    4.Đoàn Đức Minh
    5.Mr. Tuấn Rùa
    6.Lê Đức Anh
    7.Trần Quốc Anh
    8.Nguyễn Quang Huy
    9.Đinh Quang Huy
    10.Lương Quang Chiến
    11.Nguyễn Việt Hưng
    12.Nguyễn An Thạch
    13.Hà Thanh Tùng
    14.Nguyễn Tiến Anh
    15.Nguyễn Hải Long
    16.Phùng Văn Dũng
    17.Đoàn Huy Gia
    18.Hoàng Tâm
    19.Sơn Ams
    20.
    XIn tạm thời chưa đăng ký số áo ạh ^^
  2. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    DANH SÁCH DỤ KIẾN CỦA ĐỘI BA ĐÌNH THAM GIA HBL LẦN 5- GIAI ĐOẠN 2.
    1. Nguyễn (thị) Thanh Tú
    2. Lê Ngọc Tuấn
    3. Phạm Triều Dương.
    4. Nguyễn Ngọc Hoàng
    5. Nguyễn Phú Đức(?)
    6. Phạm Văn Hưng
    7. Hoàng Thế Vinh
    8. Phạm Thanh Tùng
    9. Nguyễn Thanh Tùng
    10. Phan Đức Trung
    11. Nguyễn Minh Quang
    12. Phan Hải Linh
    13. Lưu Hoàng Long
    14. Nguyễn Trọng Quang
    15. Lê Đỗ Ngọc Linh
    16. Chu Công Sơn
    17. Nguyễn Nam Thắng
    18. Nguyễn Thuỵ Anh
    19.nguyễn Quốc Hiếu khỉ
    20. Phan Hồng Quân
    Mọi liên hệ về các cầu thủ ba đình cũng như thông báo về qui chế giải xin liên hệ Hongga 098 693 3345.
    số áo xin post lên sau ạ!
    Sân nhà và h đấu: vẫn như cũ.
    Được hongga_chickengirl sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 19/01/2007
    Được hongga_chickengirl sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 19/01/2007
  3. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh HLV trưởng Ba Đình ...tôi tức Dương Tuồng xác nhận bản danh sách do con Hồng Gà dở hơi pót lên
    Sân nhà tạm thời của BĐ vẫn là VF...........
    Được Duong_Tuong sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 19/01/2007
  4. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    7 xin phép đổi giờ thi đấu thành 14h30 ạh ^^
    sân nhà vẫn là sân Y
    hôm trước em quên mất, xin lỗi ạh :"&gt;
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hix vừa lạnh vừa mưa, trời rét wa các bác ạ. Ko biết tinh hình đấu đá thế nào đây nhỉ mí bác ui
  6. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Mở màn HBL
    Trận FF -7&1
    Trọng tài chính Scor và Sag trọng tài bàn hình như cũng của Scor
    Kết quả 52-57
    Như thường lệ đội 7&1 vẫn mạnh từ bóng rổ đến bạo lực( không biết điểm nào mạnh hơn),đã hơn 1 lần đội FF chạm trán 7&1 và cũng hơn 1 lần đều được nếm cú đấm của cầu thủ gì đó tên là Thành không nhớ rõ số nhưng hình như mọi người quen gọi là picachu gì đó.
    Mỗi lần phải đấu với 7&1 là đội FF lại thấy khiếp sợ,các cấu thủ trong đội nhìn nhau ái ngại rồi người này đổ cho người kia không ai dám kèm Thành rồi sau đó bàn đi tính lại vẫn không ai dám kèm vậy là cuối cùng đành bỏ trống cho cậu ta hoạt động tự do vì ai ai cũng sợ bị ăn đấm.
    Trận đấu diễn ra hết sức khốc liệt những cầu thủ trẻ của FF chống cự quyết liệt giành giật từng điểm và có lúc đã vượt lên dẫn gần 10 điểm
    Và cái mà mọi người đã nghĩ đến và không dám nghĩ đến đã đến.Sau khi có một pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ trẻ số 34 FF với Thành em đã dính chọn 1 quả đấm ( không rõ vào đâu nhưng gần mặt ) lúc này cả đội FF ai nấy đều rất sợ hãi hoang mang kể cả tôi chỉ đạo đứng ngoài lẫn các cầu thủ dự bị,em số 34 vẫn chưa hết sợ hãi và dường như không còn tâm trí đâu để chơi bóng nữa lúc này cả đội lại phải động viên nhau thôi cố gắng và tôi cũng phải manh dạn to mồm động viên em 34 rằng cứ chơi đi không việc gì phải sợ ( nhưng chính tôi cũng sợ ),tiếp đó Thành còn doạ em 34 rằng mày mà còn sang sân Y tao giết mặc dù vừa bị ăn đấm và không làm gì sai trái.Tôi bắt đầu thấy lo lắng và chạy ra khiếu nại trọng tài rằng với lỗi đánh người như thế thì Thành phải bị đuổi khỏi sân không được phép thi đấu nữa nhưng đến hết hiệp 2 bắt đầu hiệp 3 lại thấy Thành vào sân tôi chạy đến chỗ trọng tài( trọng tài của Sag ) ra sức khiếu nại nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời rằng thôi cứ để cho nó đánh cho êm chuyện không lại rách việc.Ối giời ơi đến trọng tài là cha là mẹ trên sân còn sợ nữa thì còn biết kêu ai ( nhưng cũng hiểu được là trọng tài đã lo cho đội FF không an toàn ).Cũng vì sợ nên tôi cũng thôi không nói thêm gì nữa.Kể từ đó trở đi trận đấu đã nghiêng về 7&1 đội FF đã bị xuống tinh thần vì quá sợ hãi,sợ vì phải hứng chịu thêm 1 quả đấm nữa lần này không biết sẽ là ai vì vậy điểm số cứ cách biệt dần.Đội 7&1 hay Thành với bản tính côn đồ hung hãn đã gây một áp lực mạnh mẽ lên tất cả đội FF lẫn trọng tài và kết quả là một trận thắng cho 7&1 và nỗi khiếp sợ của FF,có lẽ Thành là một biểu tượng về sức mạnh của 7&1.
    Rất may trận đấu kết thúc mà không có thêm một pha đáng sợ nào nữa và qua trận đấu mở màn cho giai đoạn 2 này đội FF cũng rút ra được một kinh nghiệm nho nhỏ rằng cứ gặp 7&1 thì cầm chắc phần thua và có lẽ là nên thua 20-0 cho nhanh chứ không nên đánh làm gì để rồi lại bị ăn đòn có lẽ còn bị giết,mất mạng như chơi.( Lần trước bên sân Y còn bị một cổ động viên nào đó vác dao ra doạ xin tí tiết )
    Đấy chơi bóng rổ nó là như thế đấy
    Được nowings sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 21/01/2007
  7. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Thể thao là như thế mà.Đánh vào máu ăn thua nên ẩu đả xích mích là chuyện bình thường. Nói thật là bóng rổ xô xát còn ít chứ bóng đá thì đừng hỏi
    Đọc bài bình luận mà thấy buồn ghê.Nhưng nói thật là FF ko nên nghĩ 7 là đội bóng côn đồ hay bạo lực. 1 cá nhân ko đại diện cho cả tập thể.Hy vọng sẽ ko bao h xảy ra 1 chuyện tương tự nữa.
  8. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế 7&1 toàn người hiền lành còn mỗi Pikachu côn đồ à, đâu anh chơi ở Y nhiều thấy Pikachu nó dễ thương lắm mà???
    Nhân tiện thông báo kết quả BĐ thắng HD 55-53. Bình luận thì mời Hiếu chuối.
  9. haha_truongdinh

    haha_truongdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 21/1/2007 đã có trận đấu giữa FF và 7&1
    Tỉ số : 52-57
    hiệp 1 : 14-12
    hiệp 2 : 25-23
    hiệp 3 : 35-38
    hiệp 4 : 52-57
    TB : em là trọng tài bên SCOR , chinh xác hôm nay em lên để làm trọng tài bàn , nhưng vì thiếu trọng tài biên nên em đành phải kiêm luôn .Hôm nay em bắt ko đc tốt ( chính xác là chưa bao giờ bắt trọng tài trong 1 trận đấu chính ) hôm nay trận đấu diễn ra ko đc ngon lành , co 1 chút va chạm là 1 phần lỗi ở em mong 2 đội bỏ qua cho ....
  10. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Thật k bít ku Hùng này nói cái j nữa, có cần fải như vậy k nhỉ, fát biểu hơi 1 chie^`u và hơi chuối đó. Đề nghị 2 trọng tài cho luôn ý kie^''''n cho khách wan k FF lại nói này nói nọ ngại lắm, nhưng thật sự hơi giật mình khi đọc bài của ku Hùng đấy. Nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ, nửa sự thật thì ... ôi thôi . Anyway, xong là xong
    Được tlockts sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 21/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này