1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-ơõ-^ Giỏ?Êi HBL lỏ?Đn III, Vô ?'ỏằ<ch CHICKEN DUNK - NH?O DWARF - BA 7&1 & BA Đ?ONH

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi hongga_chickengirl, 05/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    hehe,bài tường thuật này đã được post lúc 16h30 ngày 15-4-2007 tuy nhiên không hiểu ttvnol thế nào mà lúc vừa post xong kiểm tra thì có nhưng mà sau đấy lại mất đến giờ mới hiện ra,nên cái đỏ đỏ của chú đức béo là không thực hiện được đâu,hehe, đố kị quá
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Phổ biến lại giờ giấc thi đấu nhá:
    Thi đấu 4 hiệp, mỗi hiệp 15'' liên tục. Riêng hiệp 4 thì đấu 13 phút liên tục, 2 phút cuối cùng sẽ tính giờ chết.
    Trọng tài bàn có nhiệm vụ nhắc giờ cho các đội khi còn 2 phút cuối, 1 phút cuối và 30 giây cuối. Riêng trong hiệp 4, khi còn lại 2 phút cuối thì Trọng tài bàn báo với Trọng tài chính. Kể từ đây, Trọng tài chính sẽ đếm ngược 2 phút cuối để chủ động giờ thi đấu (nếu không có đồng hồ bấm giờ).
  3. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    em tưởng hết vòng lượt đi mới đánh lượt về
    chả chuẩn bị tinh thần j hết
    :((
  4. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ko chịu update
    =))
  5. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Đấu BK nè:
    DW - 3Đ trên sân Y, TT: Sơn luật (HD), Quang tèo (Sags), Trung (Sco)
    CD - 7&1 trên sân Ams, TT: Hạnh sự, Tuấn phỉ (HD), Đạt (BRTC)
    Xong, vậy là trận nào cũng có đại diện BTC Tuấn cá về quê hơi phí, ko thì anh đi bắt sẽ cực chuẩn
    À, giờ giấc thi đấu: sân Y thì đấu 4h, sân Ams thì đấu 3h nhé.
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ơi
    sao anh béo lại về quê đúng hôm nay nhờ ?
    thế là mất spy rồi
    hic.
    đành tự thân vận động vậy
  7. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Quang tèo ko ra bắt TT ??
    Làm thế nào hả anh = ?
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Quang tèo đổi với Đạt giò chả
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bận làm thầu, mai up kết quả lên.
  10. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết lượt về giữa 2 đội Ba Đình và Dwarf đã diễn ra lúc 16h00 chiều 22/4 trên sân ĐH Y.
    Khởi đầu trận đấu khá hưng phấn, đội DW liên tục ghi điểm kéo dãn tỉ số. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình 3Đ đã dần dần thu hẹp khoảng cách. Nếu bên DW có số 11 Hiếu đánh khá ổn định thì bên 3Đ có Vinh tẩm và số 9 Tùng tịnh đánh rất tốt. Kết thúc hiệp 1 hai đội chênh nhau 1 điểm tạm nghiêng về phía DW.
    Hiệp 2 3Đ thực sự nóng máy liên tục ghi điểm. Sau nửa hiệp đã vươn lên dẫn trước DW mấy điểm. Tuy nhiên sân Y là sân nhà của DW nên đội DW tận dụng khá tốt lợi thế này. Liên tục là các ppha ghi điểm của số 00 và số 11 để không bị 3Đ bỏ quá xa. Kết thúc hiệp 2 đội 3Đ ghi được 30pts trong hiệp này và vượt lên dẫn trước DW.
    Hiệp 3, 2 đội thi đấu không còn tốt như 2 hiệp đầu. Nếu như chỉ trong 2 hiệp đầu 3Đ đã ghi tới 51 điểm thì kết thúc hiệp 3 tỉ số lại nghiêng về phía DW. Không nhớ là bao nhiêu vì trưởng BTC = thuổi cầm biên bản.
    Hiệp 4 là hiệp mà 2 đội ghi được ít điểm nhất. Hình như kết thúc hiệp 4 bên DW chỉ ghi được 8 điểm. Bên 3Đ ghi được 11pts. Tuy nhiên điều quan trọng là trong hiệp 4 DW có sự toả sáng của Đức béo. Với những pha dẫn bóng đột phá ghi những điểm quan trọng để giữ vững lợi thế lượt đi (DW thắng 6 điểm). Khi trận đấu chỉ còn 10s, tỉ số đang là 77/74 tạm nghiêng về phía 3Đ. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số này thì chiến thắng chung cuộc sẽ là của DW. Tuy nhiên đúng vào những giây cuối cùng số 0 của 3Đ đã ném vào 1 quả 3pts để nâng tỉ số lên 80/74. 3Đ cũng thắng DW với cách biệt đúng 6pts.
    Xong phần việc của trận đấu hôm nay. Phần quyết định cuối cùng để dành cho BTC quyết định đội thắng thua theo điều lệ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này