1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-ơõ-^ Giỏ?Êi HBL lỏ?Đn III, Vô ?'ỏằ<ch CHICKEN DUNK - NH?O DWARF - BA 7&1 & BA Đ?ONH

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi hongga_chickengirl, 05/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay dễ mưa quá
    [limeGreen]* anh mod :
    em nói vui đừng lock em nhé :P [/limeGreen]
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp quá . đấu bóng rất là lí tưởng biết đâu tuần sau lại mưa
  3. khanh_tay

    khanh_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    SAO ĐÁNH ĐẤM GÌ MÀ VẪN CƯA CÓ ĐỘI VÔ ĐỊCH THẾ.HMMMMMMMMMMMMMM
  4. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cứ t­ừ từ rồi sẽ có đội vô địch thôi , nhưng mà chắc chắn không phải là Fun Fox rồi ha ha
  5. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Do "cầm nhầm" biên bản của trận DW - 3Đ nên đành post bài tổng kết vậy.
    Tỷ số chung cuộc của trận BK thứ 2 giữa DW và 3Đ là 74 - 80. Điểm số cụ thể của các đội như sau (xếp theo số áo, vì sort bằng excel):
    Đờ ngáp:
    - Tùng (0): 12 pts
    - Vũ ngu (1): 4 pts (tên theo danh sách ghi trên biên bản )
    - Đức béo (3): 15 pts
    - Tuấn đểu (5): 4 pts
    - Minh (8): 2pts
    - Khánh chim (9): 1 pt
    - Sơn gà (10): 13 pts
    - Hiếu chuối (11): 11 pts
    - số 13: éo hiểu ở đâu ra, chắc ghi nhầm của 3Đ: 2 pts
    - Trọng lùn (15): 5 pts (éo hiểu sao lại là 3+2), rõ ràng lúc đến thấy Trọng lùn lên rổ 2 phát liền. Thế phải là 2+2+... chứ
    - Cò (16): 5 pts (3+2), ko biết có phải là táng 3pts ko?
    Đội 3Đ:
    Gấu mèo (0 hoặc 11): 22 pts
    Số 1 (éo có số 1 nhá): 4 pts
    Linh cẩu (7): 13 pts
    Tùng tịnh (9): 19 pts
    Sơn đen (10): 2 pts
    Đức bi (13): 1 pt
    Gà ảo (14): 1 pt (đội này cho cả gà vào đấu )
    Vinh tẩm (17): 10 pts
    Trung con (20): 8 pts
    Cái biên bản này có nhiều sai sót vật, chả hiểu ku Trung sco làm ăn ra sao? Mí cả điểm cuối hiệp thì phải ghi điểm dừng của hiệp đó, sao lại ghi tổng số điểm mỗi đội ghi được trong mỗi hiệp?
    Mặc dù có tý sai sót, nhưng kết quả cuối cùng là 74-80 đã được 2 đội công nhận nên sẽ không cần bàn cãi thêm.
    Sau khi tính toán theo đúng tinh thần của điều lệ đưa ra, đội DW thắng chung cuộc và sẽ vào CK gặp đội thắng chung cuộc của cặp CD - 7&1. Chắc là DW gặp CD , tiếp theo đội vô địch sẽ là CD .
    Làm tý cá nhỉ???
  6. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Trận CD - 7&1: trận đấu diễn ra lúc 3h30 thay vì 3h00 như thông báo của Toàn điếc, đội 7&1 lên sân Ams lúc 2h30, bị say nắng rất nhiều Kết quả: 62 - 42 nghiêng về đội chủ nhà
    Đánh giá chung thì đây là trận đấu ở thế trận một chiều, CD mạnh hơn hẳn, mặc dù nhân sự ít hơn, thậm chí có người đang bị thương dở. 7&1 bị mất Pikachu do Đức Anh tham oánh táng què chân tại sân Y.
    Mở đầu trận đấu, bác Lộc chim làm phát 3pts mở bát. Sau khi ghi được 8pts liên tiếp thì bác bị hạ knock-out, phải ra sân hít thở không khí trong lành cho đỡ bị say nắng. Kể từ đây, CD càng ngày càng giãn rộng khoảng cách kể từ hiệp 2, với khoảng cách từ 14, 15 và cuối cùng là 20pts. Hai đội chủ yếu ném trung bình và phản công nhanh. Trong khi CD phản công nhanh hiệu quả thì bên 7&1, chú Minh phụ lên rổ rất cẩu thả để lỡ vài pha phản công nhanh hiếm hoi. Chắc tại chú học Ams ngày xưa
    Trận đấu này cũng có thể coi là trận đấu của mấy anh giai Kiến Trúc. Bác Lộc chim mở bát, ghi liền 8 điểm (8/9 của hiệp 1) và phải ra dưỡng thương ngay trong hiệp 1. Cuối trận, bác không quên châm chọc người đồng đội cũ ở tuyển Kiến Trúc là bác Hà Kiên (tức Kiên hếch, giờ gọi là Kiên Vứt). Bác Kiên lẳng lặng táng liền 3 quả 2pts ở cuối trận thay cho câu trả lời. Tuy nhiên, trọng tài bàn đã phũ phàng gạt bỏ quả ném thứ 3 vì hết giờ.
    Kết quả:
    Hiệp 1: 11 - 9
    Hiệp 2: 33 -19
    Hiệp 3: 44 - 29
    Hiệp 4: 62 - 42
    Do ngày 29/4 vừa rồi rơi vào dịp nghỉ lễ nên trận BK tiếp theo đã bị hoãn. Phải nói là 7&1 cũng may vì được nghỉ 2 tuần đợi mấy đồng chí bị chấn thương khỏi bệnh. Có điều, lịch xếp từ trước rồi, đừng có bảo BTC thiên vị Dự đoán là trận tới 7&1 mà có thêm bác Lộc chim và Pikachu (nếu khỏi kịp) thì cũng chỉ thắng được khoảng 5-10pts. Nếu CD mà húng thì khéo lại thua.
    Cổ vũ 7&1 phát
  7. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy Trung con ghi 11 điểm bao gồm 1 lên rổ, 2 ném rổ 2 diểm và 1 quả 3 điểm(ở cuối hiệp 2) + 2 quả ném phạt vào. như vậy tí số nên chăng là 83 - 74. Mà nếu thể thì tích thương số sẽ thế nào nhỉ ???
  8. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ hiệp 1 do thiếu 1 trọng tài nên đành phải cầm còi vào bắt. Nhờ người làm hộ biên bản nhưng mà do chưa có kinh nghiệm nên sai xót hiệp 1 hơi nhiều. Từ hiệp 2 là bình thường rồi đấy mừ.
    Theo đúng cách ghi biên bản là số điểm ở mỗi hiệp không phải là ghi số điểm của tổng đâu mà ghi riêng số điểm của hiệp đó thôi. Như vậy mới dễ đưa ra so sánh cho từng hiệp đấy ạ. Không phải là ghi sai đâu à
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai phàn nàn gì cả, tốt quá
    CN 6/4/2007 oánh nốt trận 7&1 - CD lúc 2h30 tại sân Y. Giờ đó không có nắng
    Trọng tài: Hạnh sự, Tuấn cá, Đạt sco Trọng tài nào ko đi được thì báo 1 câu để đổi trọng tài nhé.
  10. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    bố tổ
    đọc cái bài của anh = mà đau cả bụng
    2` vãi lúa =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này