1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ-^õ-ơõ-^ Giỏ?Êi HBL lỏ?Đn III, Vô ?'ỏằ<ch CHICKEN DUNK - NH?O DWARF - BA 7&1 & BA Đ?ONH

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi hongga_chickengirl, 05/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Đánh trong sân nghe thấy 1 cầu thủ a''o xa''m chửi cổ động viên bên xanh ... thôi bỏ qua ... chắc mình nghe nhầm
    hẹn Dwarf tại Ams nhé. Trận hôm nay tuyệt vời đấy
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Dặn dò các chú giữ gìn, ko oánh nhau để anh em còn có chỗ mà đi lại, còn nhìn mặt nhau trong các giải tới. Giữ được mỗi trong sân
  3. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    thế là con may ấy =))
  4. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Môi trường ko an toàn
  5. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ko an toàn fình fường =))
    chưa có bạo động
    mới chỉ " hỏi nhau " tí ý mà :P
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ áo xám nào vậy hả anh ???
    sao lúc anh nghe thấy ở trên sân anh không kiến nghị nọ kia với 3 trọng tài luôn , hoặc là cả đội anh ngồi ngoài nghe thấy thì cũng fải lên tiếng luôn chứ ...
    cứ về rồi lên mạng nói thế này ... ai biết đằng nào mà lần
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    chắc anh nghe nhầm
  8. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt tình hình trận lượt đi hôm qua :

    Dwarf - C.Dunk : 75 - 78
    Khởi đầu trận đấu 2 đội nhập cuộc khác nhau. Bên DW quen sân nên liên tục ghi điểm. Hiếu (11), Sơn (10), Tùng (00) liên tục ghi điểm. CD chưa quen nên khó khăn trong việc khi được điểm. Từ giữa hiệp 1 với sự xông xáo của Quân (33) bên CD, liên tục đột phá, nhảy ném, phản công nhanh, ghi 14 điểm. CD dần tạo cách biệt không lớn ở ngay hiệp 1. 16 - 21.
    Hiệp 2 CD bắt đầu nóng máy, liên tục là những pha ghi điểm. Tỉ số kéo dãn nhanh chóng, Long con (22), Toàn điếc, ghi điểm liên tục tạm thời đưa CD bứt lên trước DW 12 điểm. Cuối hiệp này Toàn điếc ghi 10 điểm liên tục. 31 - 43.
    Hiệp 3, bên DW quyết tâm bao nhiêu thì bên CD lại tỏ ra bế tắc bấy nhiêu. Không ghi được điểm, thỉnh thoảng mới có 1 pha lọt rổ của CD, trong khi DW với sự quyết tâm của Cò (16), Sơn (10) và 00 đã dần dần thu ngắn cách biệt. Và ở những phút cuối cùng hiệp này, tỉ số đã được san bằng 55 - 55.
    Hiệp 4, 2 đội trở về vạch xuất phát, CD cẩn trọng hơn trong các pha tấn công và phòng thủ, DW thì đăng hưng phấn sau khi đã gỡ hoà. 2 đội ăn nhau từng điểm 1. Tuy nhiên với bản lĩnh + kinh nghiệm của mình (tấn công lấy lỗi buộc đội hình DW phải thay đổi liên tục, phản công lấy điểm từ những quả phạt). Trong hiệp này CD ghi được 23 điểm thì 10 điểm là ném phạt. DW mặc dù đã rất cố gắng những vẫn bị dẫn 7 điểm ở 15s cuối. Bằng 1 sự quyết tâm lớn, Đức béo (3) đã ghi 3 điểm cuối cùng và ném vào 1 quả phạt qua đó rút ngắn tỉ số xuống còn 75 - 78. Khoảng cách 3 điểm không phải là không thể vượt qua ở trận lượt về.
    Kết luận : trận đấu khá hay, 2 đội đánh cống hiến, có va chạm nhỏ nhưng không đáng kể. Hy vọng ở trận lượt về 2 đội sẽ tiếp tục cống hiến 1 trận đấu đáng xem. CD thực sự có lợi thế tuy nhiên không loại trừ khả năng DW gây đột biến nếu cứ thi đấu như hiệp 3 trong trận này.
    1 số info cá nhân :
    Dwarf : (theo thứ tự - Point ; FT ; 3 Pts ; Foul)
    Hiếu - 13 ; 2 ; 1 ; 4
    Sơn gà - 10 ; 0 ; 0 ; 4
    Tùng - 19 ; 3 ; 0 ; 4
    Đức béo - 13 ; 4 ; 1 ; 2
    Cò - 10 ; 1 ; 0 ; 5
    Tuấn đểu - 5 ; 0 ; 1 ; 5
    Miller - 5 ; 1 ; 0 ; 1
    Dương già - 0 ; 0 ; 0 ; 2
    Trọng lùn - 0 ; 0 ; 0 ; 0
    Dương béo - 0 ; 0 ; 0 ; 2
    Khánh - 0 ; 0 ; 0 ; 0
    Chicken Dunk (theo thứ tự - Point ; FT ; 3 Pts ; Foul)
    Nhân - 2 ; 0 ; 0 ; 3
    Long con - 23 ; 6 ; 3 ; 2
    Long thú - 4 ; 0 ; 0 ; 2
    Quân - 21 ; 5 ; 2 ; 2
    Khải - 4 ; 1 ; 1 ; 5
    Toàn điếc - 22 ; 10 ; 0 ; 2
    Thái - 2 ; 0 ; 0 ; 2
    Xilip - 0 ; 0 ; 0 ; 1
    Minh sục - 0 ; 0 ; 0 ; 0
    Kế - 0 ; 0 ; 0 ; 1
    Tùng bìu - 0 ; 0 ; 0 ; 1
    Hải dớ - 0 ; 0 ; 0 ; 0
    Báo cáo của trọng tài :
    2 trọng tài hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù có 1 số sai xót nhỏ nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua. Trận đấu diễn ra gay cấn, có va chạm nhưng không có xích mích lớn. Hy vọng trận lượt về Ok nốt.
    Ngày 21/5/2007
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Ku Trung làm ăn được đấy, tiền nong cầm trong tay nó cũng có khác hơn Hay là tại hôm qua là ngày bầu cử?
    CN tới, 27/5/2007, nếu không mưa bão gì thì oánh nốt trận CK lượt về vào lúc 15h00 tại sân Ams. Nếu ku Toàn có định đổi giờ thì báo sớm trước 2 ngày nhé.
    Trọng tài: thấy dàn trọng tài vừa rồi không ai kêu ca gì, giữ nguyên nhá. Nhớ chi % cho BTC
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    vẫn muốn góp ý tí đấy:
    các trọng tài nên chú ý hơn vào những lỗi quan trọng, và xử lý từ đầu trận cảnh cáo các cầu thủ trước thì cả 2 đội sẽ ý thức được là các trọng tài biết những lỗi đó, và sẽ ko dám lạm dụng, thì từ đó đến cuối trận cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, trọng tài cũng nhàn
    ví dụ những lỗi quan trọng là những lỗi kiểu xô người khi có động tác nhảy ném, phòng thủ cứ xỉa xỉa ngang vào người dẫn bóng tấn công, lỗi dưới khi lên rổ... những lỗi này nên xử lý dứt khoát từ đầu trận thì tác dụng tốt hơn, còn để về sau mới thỉnh thoảng thổi thì dễ gây ức chế cho cả 2 bên, bên tấn công bị lỗi ức chế, còn bên phòng thủ có khi lại nghĩ quả trước cũng thế ko bị bắt, quả này nhẹ thế thì lại bị bắt, rốt lại là vẫn chửi trọng tài
    còn những lỗi nhỏ thì lại bắt quá nhiều, vừa làm vụn trận đấu, mà vẫn gây ức chế vì vd cầu thủ đó lúc tấn công bị lỗi nặng hơn thì bên kia ko bị bắt, còn lúc về phòng thủ vừa lỗi nhẹ cái đã bị thổi
    cái này là phải có nhạy cảm của trọng tài, rắn 1 chút thì điều khiển trận đấu rất êm, bỏ những quả hợp lý
    còn nếu chỉ nhăm nhăm liếc thấy mới vung tay lên cái đã thổi rồi thì khả năng lớn là vẫn ức chế thôi.
    góp ý chân thành, ai nghe thì nghe, rút được cái gì thì rút, đừng chửi là tốt rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này