1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To Socola: Hì hì! Chị mang chi mà nhiều dữ vậy? Nem chua để lâu ăn đâu có ngon! Mang vừa vừa thôi! Em ủng hộ một nửa, chị mang một nửa thôi cho đỡ nguy hiểm!
    To Charles: Để em đi hỏi rùi tập làm! Chắc là em làm cũng không đến nỗi tệ đâu! Mà hồi ấy ai làm cho anh vậy? Chị à?
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hề hề tha càng nhiều càng ít nhở hề hề được cái tâm hồn ăn uống thì ai cũng có hề hề .
    Rica : Chị có làm được xơi ! Chị mà làm được thì cả đôi năm nay năm nào cũng được nhá rồi. Lần ấy hình như Anh Hưng - Ba Lan làm thì phải. Nghe nói cụ này . . . phá sản không thấy sang BK nữa
  3. kong_xin_cai

    kong_xin_cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở beijing ơi cho e hỏi tí ,trên đó thì trường nào có khoa quản trị kinh doanh ý các bác nhỉ .Có bác nào đang nghiên cưú và học tập theo ngành đó thì alô cho e một tiếng nha ,e có ý định là học về cái ngành đó .tìm trên SHANGHAI quán thì thấy mọi người nói là ko có ,còn bên BEIJING e tìm cũng mòn cả mắt rồi mà chẳng thấy đâu .E thi mới đc có 4jí thôi,liệu có đủ khả năng học tập trên đó ko nhỉ ?
    e cần gấp ,xin mọi người giúp đỡ
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đi hỏi thì chắc là làm được nhưng mà liệu ở Bk có nguyên liệu để làm ko a hay phải mang từ nhà đi đây! Trưa nay được ăn bún riêu cua tự nhiên em nảy ra ý định mang bún sang Bk. Em chưa ăn bún khô bao h, hông bít có giống bún bt ko!
    To Socola: Chị có khoái ăn cà ghém hông? Đợt này sang em rắp tâm mang cà sang muối ( có người thích món này). Chị cũng thích món này thì chị em mình lại chia đôi mỗi người mang một nửa cho đỡ phần rủi ro! Chuyến này đi mang toàn đồ ăn, cầu trời cho em ko bị tóm!
  5. socola_chip

    socola_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhìu thì nhìu nhưng chị có định để lâu đâu mà mất ngon hả em. Chị đảm bảo với em là kể cả mang cả vali sang thì chị cũng sẽ múc hết trong 3 ngày đầu thôi. Hê hê, dễ nuôi, ăn nem chua thay cơm
    Không biết có nên mang gì nữa đi không em nhể, nhưng mà ít ít thôi, tâm hồn ăn uống quá khéo chị vứt hết các thứ còn lại ở nhà mất.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hề hề Bác Rái Cá vui tính nhể hề hề bún Tàu là hơi bị ngon đấy Bác ạ, chắc Bác chưa được nếm những sợi bún to mà đượm của Tàu nhể? Món này khí phải thay bằng món khác Bác Rái Cá ạ Xem nào rau thơm có chưa nhể? Có rồi thì . . . hèm hèm . . . cha chả khó nghĩ wá chửa nghĩ ra hề hề . . . À phải DỒI, làm thêm tý mắm tôm nữa cho đủ vị, nhể? Trứng vịt lộn cũng ngon! mà món này thì cần tý rau răm cho nó . . . nữa Oái nhiều quá !! Khéo Bác Rái cá ra sân bay bị lột sạch mất. Thui Bác ạ tha được cái gì thì . . . QUÝ cái đấy . Nhể?
  7. gaulois

    gaulois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi, em mới học ở tq kỳ rồi, đợt tới em fải đi làm cái visa, thế lúc đến chỗ gonganqu thì đem những gì đi ạ, gấp gấp.
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To Charles: Không gọi em bằng cái tên đấy nhá!Nó chỉ được lưu hành nội bộ trong HPC thôi! Rau thơm mang sang thì khó quá anh ơi! Để trong vali kín 4, 5 tiếng đồng hồ như thế thì rau nào chịu được!
    To Socola: Em có món mực khô nữa! Hôm trước dầm mưa dãi nắng ngoài Cát Bà 2 ngày trời cuối cùng thì mang về được 1 cân mực! Món này mà đi chung với nếp cẩm của anh Jun thì khỏi nói! Hồi em còn ở trong ký túc có một món được dân ký túc Địa Chất rất ưa chuộng, món mắm tép chưng thịt được bán rất nhiều ở chợ Hàng Bè. Có một dạo bọn em kháng chiến trường kỳ với món này. Bữa nào cũng 0,7 tệ tiền cơm cùng 1 bát mắm tép đã được hâm nóng trong lò vi sóng! B h được ăn uống sung sướng ở nhà, nghĩ lại hồi ấy sao khổ thế không biết vậy mà vẫn vòn sung sướng hơn dân Văn Hoá ngày 3 bữa toàn mỳ chay! À, chị sang BK có ý định thuê nhà không? Em đang tìm roomate để cùng thuê nhà ( vì thuê một mình một nhà thì ko kham nổi), chị có nhã hứng thì chị em mình hợp tác nhá! Số điện thoại ở nhà của em: 0983271568, còn đây là số bên BK: 13811405704.
    Được ricarica sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 05/08/2005
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, thế này mờ đã kêu khổ roài hờ hờ còn chưa biết thế nào là cơm trắng nấu chín rồi đem rang khô mới muối để chén đâu hờ hờ còn có tý mắm tép là vẫn còn hồ roài. Gọi dông dài mà lại trúng tên bác Rái cá à hờ hờ
    Bà con ngày nào tụ tập đầy đủ ở Bắc Kinh nhểy?
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Không được gọi em như thế mà! 20 hoặc 21 này em mới sang được! Có tụ tập thì đợi em sang vói nhá!

Chia sẻ trang này