1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    hongkonggirl gọi là "dì kennybj " cũng được nữa cơ.
    Uhm,thế L gọi là bác junk vậy nhé,thể nào bác ý yêu cầu cao nhỉ?Lớn tuổi có khác .L thì thích đùa hơn ,thỉng thoảng nghịc ngợm tí cho buồn cười.
    hitle sn 84 thì vẫn có thể gọi là chị nếu thích mà ,còn không xưng hô tên cũng được nhé.
    To : hitle có gì Pm sớm ,L đặt phòng giúp bạn.
    Chuyện guider thì L sẽ cố gắng hết sức ,nếu có thời gian .Yên tâm nhé.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi ,cho L hỏi đi HƯƠNG SƠN bây giờ được chưa nhỉ ?Sáng mai L và bạn bè định đi chơi.
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có em đây, có em đây, hic hic. Mấy ngày hôm nay em bận học túi bụi, về đến nhà mệt phờ, chẳng còn thời gian đâu mà lướt net như mọi khi nữa.
    Vậy thì thế đi, phiền chị Linh thuê phòng giùm em, nếu được nhờ chị đăng kí cái biển tìm người ngủ cùng nữa thì càng tốt, phòng đôi mà, nằm sao cho hết. Không ngờ em xài sang thế! Phải viết thành truyện "Phòng Đôi ở Bắc Kinh" mới được.
    Chị HKgirl đoán gì mà đỉnh thế, đúng là em sinh năm 84, còi cõm nên xưng em trước để thiên hạ thương tình khỏi bắt nạt .
    Em lên BK chủ yếu thích đi lang thang thăm thú những nơi nổi tiếng như Trường Thành, Cố Cung, Quảng Trường Thiên An Môn, muốn cảm nhận xem BK có gì khác với các thành phố khác không thôi. Đặc biệt muốn đến thăm các anh chị học ở BK. Em hơi ngại đi shopping.
    Em chỉ ở BK 3 ngày 21, 22, 23 nên chắc cũng không đi được nhiều. Bọn em có một tuần được nghỉ để đi thực kiến TQ, về viết báo cáo nên coi như là đi có mục đích. Sáng ngày 24 em xuống Thượng Hải rồi trong mấy ngày ở đó thì định đi tàu sang Hàng Châu, Tô Châu. Ngày 29 về DaLian. Tự hứa sẽ không đi thêm đâu nữa cả (cả một mùa hè làm thêm chỉ đủ tiền đi thế thôi ạ, và cố mua được cái vé về VN thăm nhà nữa là hoàn thành nguyện vọng)
    Chị Nam_Anh_BJ: DaLian là Đại Liên hay Đại Liêm ạ? Em băn khoăn mãi, không biết mọi người ở đây có biết nghĩa dịch chính xác của từ này không ạ.
    Bố chị nói đúng đấy chị ạ. Đúng là thành phố DaLian rất đẹp, lúc đầu em choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, ở lâu lâu thì thấy bình thường, ấy vậy mà chỉ đến 2 tuần trước mới thực sự cảm nhận được cái vẻ đẹp ẩn dật của nó, đẹp hơn cái đẹp hiện hữu nhiều. Chị cố gắng sang đây đi, em và chị đi thưởng thức cái đẹp của DaLian..
    Em vừa sang đây hồi tháng 8, học exchange đến hết tháng 12 thì học xong. Vì thế, mọi người ai có ý định đến DaLian chơi thì nhanh nhanh nhé!
    Cám ơn mọi người!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 14/10/2005
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chị vừa đi đặt phòng cho em rùi nhé,3 ngày 21,22,23.
    Chị sẽ PM cho em số điện thoại của chị để liên lạc nhé,em đi tàu đúng không ?
  5. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói ở trên là góp ý nhỏ rồi mà, còn nghịch ngợm thế nào cũng là quyền của bạn cơ mà, mình có quyền gì mà cấm được đâu???
    Còn "chất" bài viết thì mỗi người có một quan niệm khác nhau, đúng như bạn thì tuỳ theo cách đọc của mỗi người, mình thì không cho rằng mỗi baì có 2-3 chữ là có chất! Vấn đề sẽ kết thúc ở đây, mình sẽ không pót lại để tranh luận với bạn tiếp nữa! Chúc vui vẻ!
    P/s: Hương sơn đi bây giờ sớm quá, lá chưa đỏ đâu, khoảng 28/10 ~ 5/11 là thời kì đẹp nhất. Nếu có điều kiện nên đi Huái róu xem lá đỏ đẹp hơn Hương Sơn nhiều!!!
    Được junbk sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 14/10/2005
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác " đi" vui vẻ ạ.
    To: hitle,chị liên lạc cả với chị hongkonggirl rùi nhé,đừng lo gì nha,lên đây mấy chị em đi chơi.
    Không có bạn nào trả lời L ạ ?Mai đi Hương Sơn bon chen chụp ảnh về post tặng mọi người nữa mà.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bác cho L bon chen giải thích nốt câu này nhé ( tranh thủ spam tí ).
    L post ít bài có 2,3 chữ lắm mà.
    Bác nói thế tủi thân quá .
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Này không phải cứ thấy cả làng ốm là cũng lăn đùng ra giãy giụa đòi...ốm cùng đâu nhé, kẹo dừa có xuất xứ từ Bến tre, trung tâm của "cúm gà, cúm vịt, cúm sò", thế nên xổ mũi, nhức đầu là không ăn được đâu
  9. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hehheh chị Kennybj đọc đến đoạn này buồn cười quá,chị Kennybj mau mau vào trả lời em ý xem là có đặt được phòng cho em ý ko kìa .
    Huai rou vào thời điểm nào thì lá đỏ đẹp vậy?Mình lần trước đi Hương Sơn thấy cũng chả đẹp.Ngày mai bạn mình rủ đi Huai Rou cái chỗ gì mà có hoa quả ý,nhưng mà vừa
    "khẩu chiến" rồi nên mai mình ko được đi,ở nhà,híc .

    hilittlesunshine: tiếc thật từ bây giờ tới tháng 12 bác Mao bác ý ko cho phép mình đi rồi ,híc .Mà chúng mình bằng tuổi xưng bạn bè cho dễ ,cứ chị em ngại lém .

    Hoangthuylinh : đi hương sơn nhớ nhặt cho mình 1 cái lá đỏ làm kỉ niệm nhé ,xie xie
  10. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lá đỏ rồi à bà con? Thế thì phải xách máy đi kiếm vài pô mới được

Chia sẻ trang này