1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Há lu các bác giúp em !
    Em đang lo: không biết từ phi trường về đến thành phố như thế nào? Vì đoàn tụi em cả 15 người là cả một vấn đề.
    Em thì không lo gì, đi tàu liên vận, đến ga Bắc Kinh rồi nhảy lên xe bus đến trạm mình muốn đến. Biết chút ít chữ Tàu nên không quan ngại về vấn đề này; nhưng 14 "Hảo Hán" còn lại thì chẳng có 1 chữ Hán trong đầu làm vốn, nên mới lo. Mà họ lại toàn đến bằng đường bay, đi lần đầu, chẳng có "mụn" nào chịu lê tấm thân trên tàu liên vận như em. Em mang trách nhiệm đến Bắc Kinh trước 1 tuần để tìm hiểu, mua vé tàu, lo phòng ốc và đón 14 người còn lại ở phi trường.
    Xin hỏi các Bác, từ phi trường về thành phố tụi em nên đi như thế nào? Xe bus? Taxi? Đi xe bus thì khoảng bao nhiêu, taxi bao nhiêu? Nói thiệt em ghét cái taxi Trung Quốc bạo, che kín...làm như bọn nữ tụi em là khủng bố vậy. Vả lại 1 taxi chỉ được 3 người, 15 người thì phải 5 chiếc... lỡ có 1 chiếc chạy "lộn địa chỉ" thì coi như em là người "lãnh đủ"...
    Các bác giúp em với !
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thuộc bạn đi về đâu nữa chứ.
    - Đi xe bus thì thường phải đổi xe đi tàu điện ngầm hay đi xe số khác mới về được nơi mình muốn .Ví dụ về trường L ở quận o ~ thì phải đổi sang đi tàu điện ngầm một lần mất tất cả khoảng 20 tệ.
    - Đi taxi thì thường ra khỏi sân bay bạn cứ đi thẳng đến chỗ xếp hàng đợi xe mà có mấy người của sân bay làm nhiệm vụ xếp từng khách theo từng xe ý .Thì yên tâm lắm ,L đi về trường mỗi lần mất khoảng 60 tệ ( có thể thêm 10 tệ lệ phí cầu nữa).Một xe có thể đi đươc khoảng 4 người nếu bạn ít đồ.
    - Còn nếu bạn muốn thuê xe to đi tất cả mọi người cùng nhau thì bạn có thể gọi xe trước rùi đi cùng xe ra sân bay đón mọi người.Mọi lần L đi thuê một xe ngồi được khoảng 10-12 người tính 20 tệ /1 người.Bạn cũng có thể thuê xe như vậy ngay ở sân bay ,ra ngoài sân bay là có nhiều lái xe đến hỏi bạn có cần xe đi không thôi,tuỳ bạn chọn nếu giá cả thích hợp.
    Tốt nhất là bạn đến trước rùi thì có thể thuê xe rùi cùng lái xe ra sân bay đón mọi người.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 15/11/2005
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bạn hỏi khá chung chung nên khó mà trả lời bạn được. Xe bus từ cơ trường về TP nếu như tôi không nhầm thì nó có 5 tuyến, giá vé đồng hạng là 16CNY. Tôi biết chính xác 3 chuyến 1 chuyến chạy về Ga BK (?'宝-) , 1 chuyến chạy về Xidan('^大Z) Một chuyến chạy về phía tây vòng hai khu Mộ công chúa (.主Y) Còn hai tuyến nữa một chạy về phía Tây trực môn và cái thứ năm thì tôi không rõ lăm. Xe chạy từ SB về TP thì đâu 15min/ chuyến còn từ TP ra thì 30min/chuyến. Khá tiện lợi và sạch sẽ. Xe taxi có lẽ bạn cũng đã biết xe chính quy gồm hai loại 1.6CNY/km và loại 2CNY/km (tất nhiên là không nói xe đen). Loại xe 15 chỗ bạn L nói rất đúng, bạn có thể thuê trước từ TP đi ra hoặc hỏi ngay tại SB đều có (Có cả loại đo km tính tiền nhé!).Còn nếu bất đắc dĩ phải ngồi nhiều xe mà sợ lạc thì trước khi lên xe thống nhất với lái xe điểm đến trước. Nên nhớ là nên ngồi xe chính quy (nó có chạy vòng vòng cũng không hết bao nhiêu tiền) ngồi xe đen nó chạy một vòng là hết cả triệu bạc ta như chơi đó!!
  4. tuanbkjunbj

    tuanbkjunbj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác nên chia nhóm của bác ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm có ~ 4 người, mỗi nhóm có 1 người dùng di động, bác sang trước rồi thì mua lấy 4-5 cái sim, mỗi cái cũng chỉ 50tệ, nạp thêm 50tệ nữa là tha hồ liên lạc
    Đón xong ở BK bác cho lên bus đi về trung tâm thành phố, các tuyến bus (ba shi) mà bác Aq nêu trên thì còn một chuyến nữa đi ZHong Guan Cun (Trung quan thôn), bác sang trước thì lo gì, bác qua chỗ Wu dao kỏu đầy xe đen, tha hồ mặc cả giá...nếu cần thì lên mạng check trước cái bản đồ Bắc kinh xác định những chỗ cần đi trước!
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hội diễn 20-11 tổ chức thành công tốt đẹp
    Chú em vinhaihong đúng là trăm nghe không bằng một thấy nhẩy,khiếp thật
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hongkong_girl giải thích rõ đoạn này nhé.Tò mò lắm
    Tiếc thật ,hôm thứ 6 vừa rùi L có việc bận không bon chen sang Nhân Dân được.Mọi người post ảnh cho bà con chiêm ngưỡng đi .
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hừm, hừm...e hèm, hôm qua VAH em cũng đã "viễn vọng" được tôn nhan của bà chị Hồng Kông gơn. Nhưng vì chưa có dịp thuận lợi để diện kiến, quả cũng thấy áy náy, he he. Cũng là bởi chưa có duyên thôi, đằng thì do em quá ư "bận bịu", đằng thì do bà chị suốt ngày kè kè bên cạnh đức lang quân, thôi thì hẹn khi khác vậy. Hòu hùi yỏu qi...
    Mà chị yêu quí ơi, chị chớ post ảnh post iếc lên làm gì nhé, hôm nảo hôm nào chát chít thì chuyển cho em,em thấy hai ông bà cứ quay quay chụp chụp mà lòng lại thấp tha thấp thỏm,khì khì. Em đã hứa là khao bà chị một bữa bên Bắc Đại rồi còn gì, cộng lần này nữa là 2 bữa. He he, yêu quí lắm cơ...( đừng để bác hoangthuylinh bác ý bắt thóp em nhé, ai bảo bác ý không đi, khà khà!).
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thế là không được nhé .Các bác đi chơi vui vẻ thế thì nên chia bớt không khí cho mọi người nữa chứ .
    Với lại tại bạn hongkong_girl có mấy dòng viết về bác làm tò mò người đọc quá.V ơi post hình nhanh nên V .Hay là gửi riêng cho L ngắm cũng được.Hối lộ V 10 * nhé ( hi`hi`..L có mỗi hai cái nick ảo thui ).
    P/S : Bác VAH hình như ít tuổi hơn L .Có cơ hội "diện kiến" với bác mỗi lần nhưng cũng ấn tượng lắm ạ. Nhiệt tình ,nhiệt tình,nhiệt tình.....
    Tiếc thay là chỉ đoán đoán đó là bác VAH thôi chứ chưa dám chắc chắn.Hỏi khí không phải bác tên la D?
  9. langtuthaiphien

    langtuthaiphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạch mỗ trước có vào box đôi lần, song ngại viết, nay thấy có người nghi hoặc về thân thế của VAH, nên hòng vào nói rõ vài câu. Mỗ có nghe thiên hạ đồn về người này, song tuyệt không phải tên Dờ Đờ gì sất. Mỗ nghe đồn:
    Người này họ Trần tên gọi Nam Phong, tự Bá Cương, hiệu Tam Uyển thư sinh, bút danh Vĩnh Tái Phong, vốn người đất An Biên Đại Việt. Tổ phụ nguyên tự Mang Nhai (nay là Móng Cái),năm Chí Minh thứ 51 di hạ An Biên kiến thân lập nghiệp, hậu duệ đề huề, thanh danh phức úc.
    Vốn dòng trưởng đích, Tái Phong kế đức của tổ phụ, thừa nghiệp của tộc tông. Người này tướng mạo kì cùng, tư phong quái dị.
    Có kẻ rằng: Tái Phong tuy tính khí có bộc trực mà nóng nảy, song bản chất lại khiết bạch mà thanh thuần.
    Lại được hay : Tái Phong nghiệp học lận đận, số kiếp long đong, tuy thi hương, đình, hội đều thông, nhưng mỗi cấp chuyển trường hai bận.
    Người này mới đỗ "tú tài", chưa xong "đại học".Trước vốn tu nghiệp ở Đại học Quốc Gia, sau lưu học tới Yên Kinh Bắc Đại. Lại có người hỏi: Trước chuyển trường do số y lận đận, nay lại chuyển trường, không hiểu lẽ ấy ra sao?
    Rằng: Xưa ở Quốc Gia, người ấy cũng được coi đã đạt công danh chút ít, song vì tránh người phỉnh nịnh, xa kẻ gièm pha, sợ vì đắc ý mà sa đà, e sẽ kiêu căng mà lạc hậu, nên khi Bắc Quốc ban thưởng bạc vàng, vời sang lưu học, thì bèn quyết chí lên Kinh, đầu quân Bắc Đại, chí muốn đại tài, lòng cầu bác học, những mong hậu dưỡng thực năng, những mong gia bồi tiềm lực. Tuy chí cả, song trước kia từng lụy vì tình, khổ vì ái, thời có lấy thơ của Mạnh Trinh Tử mà họa cho cái cảnh mình, thơ rằng: Một bước phong trần, mấy phen chìm nổi, trời tình mù mịt, biển hận mênh mông... Song sau này, khi nghĩ đã thông, khi nhìn đã tỏ, thời gạt bỏ thường tình, thời chuyên tâm đạo học.
    Than ôi! Xét cái cảnh, trông cái tình, ngẫm mà thương cho cái niềm ly hương lữ thứ, quý cho cái đấng tráng trí hùng tâm! Đáng khen thay! Đáng khen thay!
    Vừa rồi nhân lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh: chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, tổ chức buổi liên hoan văn nghệ. Nghe đồn, người này cũng có tiết mục tham gia, cụ thể ra sao thì mỗ chưa được rõ. Còn gần đây người này ra sao thì cơ hồ cũng không có gì mới mẻ.
    Mỗ chỉ ghé thăm, quê kệch đôi lời! Xin lượng thứ cho sự đường đột! Rất mong VAH, không tức khí vì mỗ đã tường giải giản lịch lên đây!
    "Bắc long" Bạch Ngọc Diệp kính thư!
    Được langtuthaiphien sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/11/2005
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L nhớ ra rồi,hết tò mò luôn.
    谢谢 Bác nhé.Bài viết rất hay.
    Vote tặng bác 5 * làm quà ạ.

Chia sẻ trang này