1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cover_Girl

    Cover_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bắc Long công tử với Tam Uyển hiền đệ quả nhiên là chỗ thâm giao, lai lịch gốc gác người này công tử cũng thật tường tận lắm thay. Theo chỗ tiểu nữ nghĩ, công tử tất phải là một anh tài trong "thất hữu" vậy!
    Công tử cùng Thùy Linh tiểu thư đã có ý hỏi đến thời tiểu nữ cũng mạo muội giải trình để công tử được tỏ tường.
    Rằng:
    Một chiều trung tuần tháng 11 năm Chí Minh thứ 60, nhân ngày lành tháng tốt, tiết khí ôn hoà, biết bao văn nhân trí thức, tài tử giai nhân đất An Nam mới hoan hỉ quần tụ chốn Yên Kinh Nhân Đại, thi thố đàn hát, bộc lộ tài nghệ khánh chúc những bậc tôn sư đức trọng đạo cao.
    Mới thấy:
    Quan khách dễ đến vài trăm, anh tài có dư vài chục. Dung mạo thảy đều hồ hởi, phục trang mười phần rực rỡ. Quả nhiên vô cùng náo nhiệt! Các tiết mục mới thật là đặc sắc, đồ rằng môn nhân các trường đã không quản vất vả, chẳng tiếc công sức mà rèn tập cho tinh thông. Thật xứng là tấm lòng kẻ học sĩ báo đáp bậc tôn sư vậy.
    Bá Cương, người này vốn lắm tài nhiều nghệ, mà nhiệt tâm nồng hứng, thời bốn lần thượng đài thi triển, khi thì đơn ca lúc là đồng diễn. Ca thời hùng tráng, vũ thời uyển chuyển, thú vị lắm thay! Quần anh sở thị không khỏi tấm tắc kẻ thầm khen người tán thưởng, chẳng phải là mến cái tâm phục cái tài của y hay sao?
    Tiểu nữ văn ngôn thô lậu, không có cách nào diễn tả cho thấu cái hồn của buổi lễ ấy vậy, Bắc Long công tử cùng chư hữu chớ cười!
    Được Cover_Girl sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 22/11/2005
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chết chửa đụng hàng hết cả.封面女孩 lâu nay trốn tài nhá văn viết nghe đinh đang ra trò rồi đấy.
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ừhm, nói chuyện khác đê...
    MỌi người à, sao mãi không thấy tuyết nhỉ, lâu thế, mong mãi mà chẳng thấy rơi.
    (Tay langtuthaiphien cứ liệu hồn, he he)
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện khác nhé.Lần này hi vọng được sự ủng hộ của mọi người,vote 10 * tặng các bác ủng hộ ạ.
    TTVNOL là một diễn đàn lớn và rất có ích.Tiếc là hiện nay trên TTVNOL chưa có BOX HƯNG YÊN - đó là quê gốc của Linh .Mảnh đất của "Thứ nhất kinh kì, thứ nhì Phố Hiến".
    Nơi có TRẦN ĐĂNG KHOA với :
    "Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng ..."...............
    Hi vọng được sự giúp đỡ của tất cả mọi người ,để Box có thể được thành lập .
    Các bạn có thể vào đây để post một vài dòng ủng hộ việc lập Box http://www.ttvnol.com/Hoidap/594689/trang-1.ttvn
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ặc ặc hôm đấy mình có trách nhiệm quay phim cho mấy ông anh lãnh đạo của trường .
    L ơi ^'对不起你chả chụp được cái ảnh nào vì cái máy không zoom được mình lại đứng ở góc hội trường huhuhu nên không có ảnh.Nhưng mà có nhiều người chụp lắm nên yên tâm trước sau j cũng có người post mà
    Trăm nghe không bằng một thấy tức là thằng em này lắm tài vặt lắm,Làm mình xem chú ấy biểu diễn mà cứ há hốc mồm ra ặc ặc lúc thì hát như kiểu đăng dương việt hoàn lúc thì lại như kiểu thiên lôi ấy hehheh
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hi hi lâu lâu không có gì mới xin được đổi cái tên topic đọc cho máu hi hi. Chúc các bạn một tuần làm việc và học tập nhiều thành công và may mắn!
    [topic]372332[/topic]
  7. socola_chip

    socola_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bác AQ đổi hộ em cái title cái!
    Thank iu vinamilk!
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn rằng, tuần tới bên Bắc ngữ lại có Lễ hội văn hoá Quốc tế à. Hic, nhiều thế thì nhàm quá. Các bác có thông tin gì không. Em "gái cô ve" ơi, em ở bên đấy có thông tin gì em báo lại cho tôi biết với nhá! Hê hê.
  9. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chú vinhaihong mới sang mà đã tham gia hết các chương trình lớn của dân vn ở băc kinh,khiếp nhỉ,hôm 18-11 thấy chú độc diễn haohange mà tui phê,chả là tui cũng thích bài này,lần đầu tiên được nghe 1 người việt nam hát bài này tui càng phê
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 23 tháng 11 (Ất Dậu sơ đông) trời lạnh khí hanh, gió hàn sương buốt, huynh đệ tự khắp chốn Yên Kinh, xa có Bắc thể, Nhân đại, gần có Bắc đại, Bắc ngữ, cùng hội tụ tại Anh Kiệt trung tâm thuộc Yến Viên Bắc Đại. Chẳng quản xa gần mà đến nghe bác tiến sĩ Trần Văn Luật đại sứ toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc thuyết giảng về "Việt Nam cách tân với Việt Trung hữu hảo".
    ...Đương lúc văn mạch sướng thuận, ý tứ tuôn trào, thời Vĩnh có nghe loáng thoáng bên tai có kẻ xì xào,nói nhời không tốt. Rằng:"...lời văn nhạt nhẽo, nội dung chán nhàm , khó mà nghe tiếp được." Vĩnh lại không cho là vậy, liền tức hứng thảo bài văn viết cho người Hán vừa ăn nói ngông cuồng bên trên. Viết rằng:
    ~"O?oo"裳羽衣?驰名Z-?O天传?Z?O--绝-Y?.!
    ?oo"裳羽衣?~ZZ子为'人?,
    Hàn nha đề phản dạ.
    Phong tuyết vị quy nhân.
    (Con quạ đen nó đã gọi đêm về,trong cái trời gió tuyết mịt mùng mà người vẫn chưa được dời chỗ vậy)
    Vừa đàm thán dăm câu, thì hội trường vỗ tay reo mừng vì tiệc đã tàn, giảng trình đã kết. MỌi người chim nào về tổ ấy.
    Còn Vĩnh thì lụ khụ, ho hen, cất bước ra về với cái ốm dày vò quằn quại....Chào cô bạn người Hán! Chào muội Cô ve gơn.
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 24/11/2005

Chia sẻ trang này