1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    He he, thằng bé này sướng thật, ốm cũng được người làm cơm và mang cho, chẳng bù cho mình, vật và vật vờ, khó chịu trong người như kiểu dính ngộ độc thức ăn suốt từ hôm qua đến giờ cũng chẳng thấy ai nấu cơm và mang cơm cho mình cả, đã thế có người hẹn với mình là sẽ về sớm, nhưng mà 4 tiếng trôi qua rồi cũng chẳng thấy đâu cả, thôi thì đành chịu vậy, về nhà đắp chăn đi ngủ chờ xem các nữ cầu thủ của chúng ta đá thôi, chung kết rùi, hy vọng nó sẽ là HCV như Seagame 2 năm về trước
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể có thằng bé: Sáng bị chọc mông trái, chiều bị cắm mông phải, tối hớp gió Đông Bắc, đêm duỗi thẳng chân, hay tay đặt bụng, mắt chớp chớp mồm đớp đớp ngẩng thẳng mặt nhìn trần nhà thời mới ngủ yên...mà mỗi lần muốn ăn phải đi bộ chừng 15 phút mới đến Shí Táng...thằng bé cứ như vậy teo tóp phải đến dăm hôm anh chị em CC thấy thương nó quá mà nấu thức ăn cho.
    Lại thằng bé khác người có hơi khó chịu, gọi là có tí vật vờ, héo hon mà đã phụng phịu bảo: sao cái thằng kia nó tốt phước thế!Nó được người ta làm cơm mang cho, còn nó khó chịu như kiểu ngộ độc thực phẩm thì chẳng ai đoái hoài.
    Hì hì, thằng thì đến ăn còn khó, bệnh tật đầy mình; thằng thì ăn nhiều mà ngộ độc, người hơi khó chịu; Thế mà cứ so bì mãi bảo thằng bé kia tốt phước,thôi thì có ai gần gần nấu cho thằng bé bát bột đi nào.....Bác nào giúp em viết cái kết truyện nhỉ ! Khì khì...
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/12/2005
  3. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đã kiểu như dính ngộ độc thức ăn thì khi nhìn thưc ăn phải sợ chứ nhỉ?sao lại còn thèm ăn như thế?http://www.bó tay.com.vn
    VAH:Tôi sợ cậu này quá, trình bày mà lần nào tôi cũng phải sửa. Rất mất mĩ quan. Cậu này ngày xưa mà học hội hoạ thì chắc là thước kẻ đập tay suốt. Chú ý hơn đi nào!
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 03/12/2005

    Hi`hi`,,,,bác quá khen,nếu như em mà đã đặt bút vẽ thì không thua gì bác viết thư pháp đâu
    Mỗi người một kiểu nhìn,mỗi người một phong cách,MOD đã nói thì thì tui sẽ chú ý hơn tới mỗi bài tôi post,nhưng mọi người sẽ chỉ dễ đọc hơn thôi chứ mỹ quan hay ko còn tuỳ người nữa chứ
    Được theomotnguoi sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 03/12/2005
  4. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngộ độc thức ăn ko ăn được gì nên nhìn thức ăn mới thấy thèm chứ. Chỉ có điều thằng bé ko có ai cả nên nó đành chấp nhận bò vào bếp nấu tạm cái gì đó để ăn, chứ nó ko có phước phần như thằng bé kia, có người nấu cơm rồi mang cơm cho
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 03/12/2005
  5. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly,nhì tốc độ.Các cụ chẳng nói mãi còn gì,thằng bé kia ở gần thế nên nó được chăm sóc tử tế là điều đương nhiên,còn thằng bé này ở xa nên phải tự chăm sóc thôi chứ kêu ca gì nữa.Ai bảo cậu sống một mình làm gì,đễ đến nỗi bây giờ than vvãn
  6. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa, ai bảo thằng bé này sống một mình cơ chứ, nó với người yêu nó chẳng rời xa nhau chút nào cả (hì hì, nói thế hơi quá vì chưa cưới nhau nên cũng có đôi lúc phải xa nhau), nên người yêu nó chăm sóc nó chu đáo lắm, mỗi tội hôm qua khi mà thằng bé bị dính thì người yêu nó lại đi công chuyện ở xa nên ko ở nhà chăm sóc cho thằng bé được, cũng may là tối nay thằng bé lại được chăm sóc lại rùi, khửa khửa
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thằng bé này không hiểu là bé đến đâu mà vẫn cần người chăm sóc?mà bị "dính"là dính cái j thế
    thích nhỉ không biết người yêu thằng bé chăm sóc thằng bé như thế nào mà thích thế
    chú vinh hôm qua có post bài mọi người đến thăm mà xoá đâu rồi,chị chưa kịp trả lời đã chả thấy đâu cả,
    Hix chú ốm chị không đến thăm được chú thông cảm nhé vì chị không biết đường xá thế nào với lại chưa trực diện nói chuyện với chú lần nào tự nhiên vác mặt đến nó bùn cười,vả lại chị cũng chả biết nấu cơm
    mà cái rica nó đi thăm chú nó chẳng bảo chị biết để chị gửi nhời j cả ,con bé rõ đoảng,đi từ sáng sớm đến tối mịt mà chả bảo câu nào
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhầm nữa rùi! Em cũng giống chị Honhkong thui, chả có tí quan hệ nào gọi là máu mủ với bác Tính cả! Em từ bé đến h chỉ có bổ bưởi cho baba em thui chứ chưa bít bổ bưởi cho male nào khác. Vụ nấu cơm cho người ốm thì tại Vĩnh bằng hữu ko măm đc đồ tàu lại thêm nhớ mẹ nên em làm mấy món mẹ bạn í hay làm để bạn í măm cho đỡ nhớ mẹ thui!
    Được ricarica sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 04/12/2005
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nào em có dám đi từ sáng sớm tới tối mịt mà ko nói chị câu nào đâu. Phải cái tội cuối tuần, chị tranh thủ ngủ bù nên em chẳng dám đánh thức ko lại khổ thân chị vất vả học hành, lao động kiếm tiền cả tuần mệt nhọc có mỗi ngày nghỉ lại bị fá thì tuần sau chị lấy sức đâu mà tiếp tục!
  10. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái bác hongkong nói em thế thì ko đc rồi, thằng bé tuy đã lớn nhưng nếu được người yêu chăm sóc thì còn gì bằng, em ko biết ở bên đấy bác có ai chăm sóc ko, chứ với em mà người yêu đi xa như thế khó chịu và bức xúc lắm, cũng may là hồi ở VN tuy là có mấy mối tình, nhưng sang bên này là ai đi đường nấy, may hơn nữa là chăn được 1 bé, gọi là bé cũng ko đúng vì hơn em 1 tuổi, đc cái già dặn và chăm sóc mình tốt, lại chiều mình nữa, khửa khửa. Ko biết bác HK_g có gì chưa nhỉ?? Hay là em với bác hợp thành 1 cặp nhỉ??

Chia sẻ trang này