1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ ngông nghênh, cử chỉ phóng túng, tính cách "cởi mở", "quan hệ" lăng nhăng, "dính" là phải! Người yêu cũng phải chạy rồi. Khổ thân!
    To chị Hongkonggirl:
    Chị đến thăm thì cứ đến thăm hà tất phải đắn đo "từng trực diện hay chưa trực diện"! Cứ hỏi thăm sức khoẻ thằng cu, lại có thêm cái quả cái bánh thì chắc thằng cu nó khỏi nhanh lắm. Mà hôm cô rica cô ấy đến thì cộng cả thời gian đi và về cùng lắm là nửa tiếng, chứ sao lại "từ sáng sớm đến tối mịt" là sao ? Chứng tỏ cô nàng rica hôm đó còn đi chăm thêm "cu" nào nữa hả?
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thăm thêm cu nào nữa thì chị không biết,được cái dạo này chị bận buôn bán cứ thỉnh thoảng mới thấy nó lò dò như con ma sợ chết khiếp .Mà thôi chú hết bị chọc chạch chị cũng mừng cho chú,chị là chị sợ mấy cái vụ đấy lắm,thế chú chắc khỏi rồi nhỉ hehhehe khỏi đến thăm nhé,nhưng mà nhớ là vẫn nợ chị hai bữa cơm đấy nhé
    @tyldale : chú chịu khó lục lại các trang mà chú từng post bài rồi xem chỗ nào có bị hớ thì sửa lại đi không người ta nói cho đấy .Với lại chuyện yêu đương chú lo xong phần chú đi,chị cám ơn chị không sợ ế đâu.Với lại có các vàng chị cũng chả dám hợp với chú cho chị xin hai chữ bình yên.
    chú vinh nhận xét quả là chí phải
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Gớm lâu lắm mới thấy chị Sò xuất hiện giang hồ, chắc bận sang HK thu tiền thuế má, nợ nần trước khi năm mới đến hả
    Mà cái chị Sò này kể cũng lạ, người ta chân ướt chân ráo mới đến, có "nhời" mời "Hợp(tác)" thế mà chị lại chẳng "Giao(lưu)" mất lịch sự quá cơ ai nợ nần bữa cơm, bữa rượu nào thì nhớ dai ơi là dai, chú Vĩnh chú ý mới ốm dậy, đã không đi thăm nom gieee roài lại đè ngay ra đòi nợ, đúng là
    Mà chị Sò xem hôm nào bố trí cho em tí thời gian đi ăn cơm cái nhỉ? biết đâu lại hợp với chị được một cặp nhỉ?
  4. tyndale

    tyndale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thế nào là ngông nghênh?? Ông thích bình phẩm người khác thế à??
    @ hongkong_girl: Bà chị yên tâm, thằng này chẳng phải sửa lại cái gì đâu, vì nó biết nó viết bài nào còn nhóm nó viết bài nào, he he, mỗi thằng có 1 kí hiệu riêng để biết bài của nó mà.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Mọi người thử xem có hiểu tyndale đang viết cái j không nhé chứ mình ngồi mình nghĩ cả đêm rồi cũng không hiểu nổi
    @junbk :chú là chú cứ nói thế nào ấy chứ đang chạy quýnh lên lo vay mượn tìm đoàn mua vé mb tết về với mẹ đây .Chú quen ai hỏi hộ bà già này một câu nhé .Mà cái vụ kia chú làm lâu thế sốt hết cả ruột đây này
  6. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi!
    Em muốn đổi một ít tiền từ Euro sang Nhân Dân Tệ Trung Quốc (Yuan), để xài lặt vặt trong lúc trên đường từ VN đến Bắc Kinh. Vậy ở Hà Nội em có thể đổi ở Ngân Hàng nào? Giá cả có chênh lệch nhiều lắm không? Nếu bác nào có thông tin về ngân hàng ở Saigon thì tốt hơn cho em!
    Ở Bắc Kinh mình đổi tiền ở ngân hàng nào được giá nhất ?
    Chân thành cảm ơn các bác !
    Giới thiệu các bác 1 website có thể tham khảo về exchange rates tốt: http://www.x-rates.com/calculator.html
    Được lethutruc sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 06/12/2005
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    - Sài Gòn thì mình không biết, nhưng nếu Thu Trúc đổi tiền ở Hà Nội thì khỏi cần ngân hàng làm gì cho phiền phức, nên ra phố Hà Trung (một đầu cắt phố Phùng Hưng, một đầu gần chợ Hàng Da), tìm cửa hàng vàng Quốc Trinh, đổi của bọn này giá cũng được mà số lượng không hạn chế, có đổi vài vạn EU nó cũng nhận hết. Nhưng mang nhiều tiền phải chú ý an toàn, đừng có lơ ngơ hỏi từ đầu phố đến cuối phố cái cửa hàng vàng Quốc Trinh ở đâu, hehe. Nếu đi từ phía chợ Hàng Da vào thì nó nằm bên tay trái bạn, có tấm biển mica to màu nước biển, chữ vàng.
    - Sang TQ thì tốt nhất là cầm sẵn một ít RMB mà tiêu, mang USD hoặc EU thì gọn, nhưng đi đổi rất bất tiện vì phải vào Ngân hàng (trừ một số nơi tư nhân cũng nhận, nhưng không phải ở đâu cũng có bọn này). Đổi tiền ở TQ thì vào Ngân hàng nào cũng được, đăng ký lấy số rồi xếp hàng chờ đến lượt, mất thời gian lắm. Nhất nhất phải nhớ mang theo Hộ chiếu nhé, không là nghỉ, không có giao dịch gì hết!
    Thế nhé, chúc vui!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đổi RMB thì mình cũng toàn ra HÀ TRUNG đổi thôi .
    Còn ở Bắc Kinh thì bình thường đổi ít lại lười đi lại thì mình toàn gọi điện người ta đến đổi ,gần trường mình có ông quen ( nhưng cái này chỉ sử dụng khi đổi có 100 $ thôi,nhiều hơn thì không yên tâm ) .
    Với lại nếu bạn ra 工.?"O thì bạn nhớ đem hộ chiếu đi,vào thẳng chỗ quầy đổi ngoại tệ không cần phải lấy số xếp hàng chờ đợi đâu.[r32)]
  9. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    he các bác ở BK có biết khu nào bán nhiều kính râm , giá vừa phải không nhỉ . Trừ xidan với vương phủ tỉnh nhé , tui đi hết mấy chỗ đó toàn loại hàng hiệu đắt quá
  10. hnsense

    hnsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Rẻ hả, ra ??s hoặc 红桥 thì đầy rẫy đồ rẻ, nhưng nói trước là ?^?'?^?货đấy nhé, hêhê...

Chia sẻ trang này