1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỗ?.ọ?ơồ.Ôộ.'ồ?> -NặĂi giao lặ?u trao ?'ỏằ.i cỏằĐa nhỏằ?ng ai ?'?Ê, ?'ang và sỏ?ẵ ?'ỏ??n BK!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MICKEYYEU, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    sao ko ai trả lời em thế này......
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em đến với China, mọi người ở trong topic này đều đa số học tập và làm việc ở Beijing nên chỉ có thể giúp đỡ em về những thông tin ở Beijing được thôi
    Về ăn uống thì đồ ăn TQ không dễ ăn như ở VN mình vẫn tưởng tượng theo câu "Cơm tàu,vợ Nhật...." nhưng em yên tâm là hệ thống Mc Donald''s, KFC...bên này rất nhiều, chuyện ăn uống coi như xong
    Đi lại thì ở chủ yếu = phương tiện công cộng, ở Nan Jing thì chưa có tàu điện ngầm, but taxi thì lại rẻ hơn VN rất nhiều
    Shopping thì phong phú và đa dạng, loại hàng gì cũng có, nếu trong các shop đồ hiệu thì giá cả chẳng khác gì US đâu, còn các chợ hàng rởm mác xịn thì giá nào cũng có, nhớ mặc cả cẩn thận! Giá cả sinh hoạt đều đắt gấp đôi VN! Nếu mang USD sang thì cầm pass qua bank đổi trong giờ hành chính, không dùng USD ở TQ được (cái này em nên chú ý).....
    Về cơ bản là thế, em nên đọc lại trang này từ đầu sẽ bít nhiều thông tin hơn đấy! Chúc vui vẻ!
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì cứ đem xiền mặt đi là đỡ rách việc nhất, đủi xiền lại phải mang pa xờ po đi mà mấy cô bé nhà banh nhìn dữ lắm á như kiểu mình là ấy không bằng . . .Còn cờ re đít cả hử, chỗnào chẳng lấy được Visa, Master card hat JBC, HSBC dùng được hết chỉ sợ không có xiền trong cạc thôi. Hờ 1000đô phỏng. Xem nào tý dí mùi dùi 1000*8 = 8000. Tám ngàn tệ một tháng. Ờ. Chi tiêu thôi phỏng? Không học phí học má gì đấy nhá? 1000 đô thì được. Tớ học bổng nhà nước có 100/tháng tớ vưỡn sống vi vu nữa là. Ờ nhưng mà chẳng biết được. Cứ dăm hôm sốp pinh thì chẳng biết bao nhiêu cho vừa. Nói chung tiêu vặt 1 tờ 1 tháng ăn cơm bụi như tớ là Ô kê. Nhỉ?
  4. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    em là con gái, 1 mình sang bên ấy đã thấy hơi run rồi, hihi, bảo em mang theo cả 1 đống tiền mặt thì em càng sợ hơn....thế các anh bảo $1000 sang bên ấy là vừa đủ đấy chứ? em chỉ fải trả tiền vé máy bay và tự lo tiền tiêu vặt thôi trong 1 tháng thôi....vì em chỉ sang bên đấy được có 1 tháng thôi....ngoài ra chỗ ăn ở, tiền học, tiền sách vở, chi fí đi lại thì đã có trường lo hết rồi......nhưng nghe bảo bên ấy cơm Tàu kó nuốt lắm, em thấy lo....
    các anh chị có ai học ở Nanjing Normal University ko ?.....đó là nơi mà em sẽ đến đấy ạ.....và sau đó là đến beijing, Vạn lí trường thành.......
    ở bên đấy bọn Tàu có nói tiếng Anh nhiều ko nhỉ?.......tiếng Trung của em thì lõm bõm........mí lại em từ US sang chứ ko fải từ VN, anh chị nào đang học ở Nanjing cho em làm quen nhé........
    vote cho anh Newfarmmer và Junbk 5* nhé..cám ơn các anh...
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 21/03/2006
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    HựHự học bổng HSK của mấy anh Hán Biện đây mà. Một ngàn đô là Mỗ bẩu cô ăn tiêu vặt ở Nam Kinh thôi, chớ mò đi Bắc Kinh rồi du lịch mà mang có mười tờ nghe chừng hơi ít đấy. Mấy anh Hán Biện nói là cho học bổng mí lại lo chỗ ở hự có đâu hơn 1000 Chai- nít - uen thôi à. Cô mà máu du lịch thì phải xem xét lại. Mà đến BK rồi nỡ nào không mời tay Junbk một ly Henessy (Jun mà được mời nhớ ới mỗ một câu nhá Mỗ tháp tùng ké cùng).
    Ở bên này bọn Tàu nói tiếng Anh như mỗ đương nói đây nè. Măn ni mang nhiều vào. Từ U ét xì sang mà mang được mười tờ nghe chừng đốt không đã đâu. Mà thằng cha Jun không biết một ngày nấu được mấy bữa sao lại cứ chê cơm Tàu ỏng eo ra là thế nào nhỉ? Với mỗ cơm Tàu là . . . thiên đường. Gì chứ muốn ăn ngon chớ gì. Gọi mỗ, mỗ đi gọi món và ăn giùm 1 suất cho. Đảm bảo không ngon không về a me rì cừn.
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em carrot_vn, anh cũng tặng lại em 5* để lấy tinh thần đi China roài đấy
    Em mang $ sang, mở 1 cái TK, rồi lấy 1 cái card ATM nội địa của TQ, đi đâu dùng thì rút cũng được mà Mà các loại Visa,Master...dùng được tuốt Trường nó lo ăn uống cho em thì em phải ăn ở nhà ăn của SV đấy, mà nhà ăn của SV China thì Nhưng em yên tâm mì tôm TQ ngon và nhiều hơn mì tôm VN đấy
    Bao giờ lên Bắc kinh, cần đi Vạn lý trường thành, Tử cấm thành... thì cứ PM cho bác Newfarmmer, bác ý làm dịch vụ chuyên nghiệp lắm, khéo ra có khi free được cả vé vào cửa đấy!
    Có bác nào ở đây ở Nanjing or biết thông tin về Nanjing thì giúp em nó cái
    @newfarmmer: bác "xóc" i-em hơi bị nhiều đấy nhá không biết có liên quan gì đến chai XO không nhỉ???
  7. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đại hội Thể thao lưu học sinh VN tại Bắc Kinh
    Vào ngày 25-3-2006 Đại hội Thể thao dành cho lưu học sinh VN tại Bắc Kinh đã được tổ chức tại sân vận động Đại học Sư phạm Bắc Kinh.
    Tham dự buổi lễ có ông Hồ Sỹ Tuệ Tham tán Chính trị, ông Nguyễn Xuân Chính đại diện Thông Tấn Xã VN, ông Trần Ngọc Liên Bí thư Chi Bộ LHS VN tại BK cùng hơn 300 bạn sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ đến từ 10 trường ĐH.
    Đại hội Thể thao được tổ chức bởi Liên Chi Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh và các đơn vị tài trợ chính gồm: Đại sứ quán VN, Phòng Tùy Viên Quốc Phòng VN tại TQ, đại diện Thông Tấn Xã VN, đại diện báo Nhân Dân tại TQ, Hãng hàng không Vietnam Airlines, Công ty T&M Trans, công ty Felina.
    Các môn thi đấu gồm: Chạy ngắn 100m (nam, nữ), Chạy tiếp sức 400m nam nữ phối hợp, bóng bàn, kéo co, bóng đá. Riêng ở môn bóng đá, các bạn sinh viên VN đã mời các bạn đội Lào đá trận giao hữu (đội LHS VN thắng LHS Lào với tỉ số 4 - 0).
  8. longdonglandan_sokho

    longdonglandan_sokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, đúng là dân VN dạo này có tiến bộ, cái được gọi là Đoàn cũng đã bắt đầu hoạt động. Nhưng mà ko bít là có fải là do các bác làm để cho có thôi ko bít.Hôm wa tổ chức cái được gọi là lễ hội ẩm thực bên BK bị phản hồi hết sức là chán. Nói thật là ko có người làm thì bảo ko có hoạt động, làm rồi thì chê, dân VN nói chung cũng khó chìu lém . Nhưng mà nói chung hôm wa làm cũng chán thật huhuhu, thức ăn nguội ngắt, chán!!! Nhưng mà thôi, mình ko có làm có người làm nên cũng đếch có quyền nói jì nhìu . Ko lại bảo mình nhiễu. Hahha
  9. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác ăn thử thế nào chứ iem thấy sau khi ban giám khảo nếm xong là các vị "khách quý" chiến đấu cực kì nhiệt tình roài, món ăn giải nhất là của 2 em SG, em định tham gia món thịt chó 7 món nhưng bị ban tổ chức gạt đi vì lí do không có rượu nếp đi cùng chứ không thì làm suất 300 tệ ngay
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khẩu vị của bác thế nào chứ iem thấy sau khi ban giám khảo nếm xong là các vị "khách quý" chiến đấu cực kì nhiệt tình roài, món ăn giải nhất là của 2 em SG, em định tham gia món thịt chó 7 món nhưng bị ban tổ chức gạt đi vì lí do không có rượu nếp đi cùng chứ không thì làm suất 300 tệ ngay

Chia sẻ trang này