1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ồ>>ổ~ƠọáZỗÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng lÂu mỏằTng và tỏằâ XuÂn

    Mùa xuân gợi cho chúng ta sự tươi trẻ và hạnh phúc. Trong HLM có tận 4 cô gái xinh đẹp tên Xuân vậy mà tiếc thay họ đều chung kiếp "hồng nhan bạc phận" như phần lớn các nhân vật nữ trong truyện.

    - Nguyên Xuân (mùa xuân viên mãn): chị ruột của Giả Bảo Ngọc được phong là Quý Phi, giàu sang tột đỉnh nhưng lạnh lẽ thiếu tình cảm gia đình (về thăm nhà được có một lần mà mọi người thì phải quỳ lạy nói năng kiểu cách,...). Cô này chết vì bị bệnh

    - Nghênh Xuân (chờ đón mùa xuân) : chị họ Bảo Ngọc - con của vợ lẽ Giả Xá. Cô này hiền lành không có tài cán gì (hơi giống tuýp Lý Hoàn - chị dâu goá của Bảo Ngọc). A hoàn thân nhất của mình bị đuổi mà cũng chẳng biết làm gì. Lấy phải người chồng vũ phu ăn chơi nên buồn phiền mà chết giữa tuổi hoa niên.

    - Tích Xuân: Em gái Giả Trân bên phủ Ninh. Cô này trẻ nhất có năng khiếu vẽ nhưng rồi cũng chôn vùi tuổi trẻ trong am phật (một sự giải thoát tinh thần???)

    - Thám Xuân (mùa xuân ra đồng ngắm cảnh) : cô này là em cùng cha khác mẹ với Bảo Ngọc. Đây là một nhân vật rất có cá tính, khôn ngoan nhưng không quá khéo như Bảo Thoa, sâu sắc nhưng không thâm hiểm như Phượng Thư, thẳng thắn nhưng không quá bộc trực như Sử Tương Vân. Trong 4 cô Xuân thì cô này giỏi thơ hơn cả, lại còn chơi cờ hay nữa. Khi bọn Phượng Thư đến khám đồ cô kiên quyết không cho động vào đồ của a hoàn vì "tôi là chủ có của ăn cắp thì tôi là chủ mưu chứ không ai khác, chỉ khám riêng đồ của tôi thôi". Một mụ già dám trêu cợt cô đã bị cô cho ăn tát nên thân. Tóm lại cô là "bông hồng thơm thì thơm thật nhưng mọi người đều sợ vì có gai). Cuối truyện Thám Xuân phải lấy chồng xa nhưng khá hạnh phúc. Đây là nhân vật có vẻ "sung sướng" nhất so với các "Kim Thoa" khác

    Tôi nghe nói phim TH HLM đã được bấm máy. Bạn nào thạo tin có thể cung cấp thông tin đươc không ? (Diến viên chính, đạo diễn, hình như họ còn xây cả một Đại quan viên khác, phí của quá đi mất...). Không hiểu tại sao nhưng phim cổ trang gần đây tôi thấy không thật vì diễn viên nhất là mấy cô nữ trông "tân kỳ" quá, đối thoại cũng pha ngôn ngữ hiện đại quá đi thôi ....
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thiết nghĩ chỉ là một bài viết nhỏ thì không nên lập 1 topic làm gì. Mình nghĩ bạn viết rất hay, nếu bạn cũng yêu thích tác phẩm này thì có thể phát triển topic , bàn lại một số vấn đề trong Hồng Lâu Mộng chẳng hạn. Mình rất vui tham gia thảo luận cùng bạn về vấn đề này.
    Còn bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng hình như chưa đâu vào đâu cả. Và chắc là năm 2008 mới được xem. Báo chí cũng đưa tin nhiều về chuyện này. Năm 2004 thì đưa tin bắt đầu khởi quay và đưa ra danh sách các đề cử diễn viên rất hấp dẫn Châu Tấn , Lý Á Bằng, Trương Thiết Lâm , Phạm Băng Băng , Lưu Diệc Phi và đề cử đạo diễn Trần Khải ca làm đạo diễn.
    Nhưng đến năm 2005, lại cũng đưa tin mới bắt đầu khởi quay và đưa ra dàn diễn viên:
    Trần Kiện Phong: Giả Bảo Ngọc
    Dương Tư Kỳ: Lâm Đại Ngọc
    Diệp Tuyền: Tiết Bảo Thoa
    Tô Ngọc Hoa: Vương Hy Phụng (Phụng Tỷ)
    Đường Văn Long: Tiết Bàn
    Gia Bích Nghi: Sử Tương Văn
    Thông tin mới nhất là phim Tân Hồng Lâu Mộng do đạo diễn Vương Phù Lâm làm và chọn các diễn viên:
    Nhậm Tuyền: Bảo Ngọc
    Thuỷ Linh: Đại Ngọc
    Vương Diễm: Bảo Thoa
  3. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Theo như tôi nhớ thì bộ phim HLM do Vương Phù Lâm làm đạo diễn thì diễn viên đóng vai Đại Ngọc tên là Trần Hiểu Húc mới phải.
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn bỏ sót mất chữ "Tân" của Người kể chuyện rồi. Phim TH HLM có Hiểu Húc do Vưong Phù Lâm làm đạo diễn quay từ năm 1983 cơ. Năm 1986 mới hoàn thành. Trong giàn diễn viên chỉ còn lại mỗi Phượng Ớt và chồng là nổi tiếng thôi. Đại Ngọc-HH sau đó chỉ đóng mỗi một phim nữa rồi chuyển sang làm nghề kinh doanh (rất phát đạt - thật đáng mừng cho cô "đa sầu đa cảm" này). Trương Lợi- Bảo Thoa thì vốn là diễn viên múa sau sang định cư tại Canada còn Bảo Ngọc-Âu Dương Phấn Cường vẫn đóng kịch. Nghe các fans nói là Đài TH vừa rồi có làm lễ kỷ niêm 20 năm đóng máy bộ phim và có mời các diễn viên về gặp mặt. Báo giới có đề nghị 2 diễn viên đóng ĐN và BN chụp ảnh chung nhưng cả hai đều từ chối và còn chẳng nói gì với nhau nữa cơ!!! Vậy mà trên phim tình yêu của họ đã lấy đi nước mắt của bao khán giả. Đúng là phim và đời.
    Mình thấy phim năm 83 khá thành công, các vai diễn đều đạt cả chỉ tiếc là đạo diễn "mạnh tay" quá. Nào là Đại Quan Viên bị đập phá (trong truyện là 2 phủ bị niêm phong thôi), nào là Phượng Thư chết bị kéo lê trên tuyết, Hương Lăng chết (đúng ra là trở thành vợ chính thức của Tiết Bàn - nhưng thật lòng mà nói làm vợ gã này cũng phí cả đời đi!), nào là Sử Tương Vân bị bán vào kỹ viện (cô này lấy được anh chồng phong nhã nhưng cũng chịu cảnh goá bụa vì chồng mắc bệnh lao mà chết), rồi Thám Xuân phải đóng thay công chúa để cống nạp cho ông vua của một nước xa xôi nào đó (chắc không phải Việt nam mình hic hic...), Bảo Ngọc thì tay cầm cái đèn của Đại Ngọc tặng lang thang trong mưa gió... Tóm lại là truyện đã buồn mà phim còn thảm thiết hơn nhiều.
    Tôi có 2 câu đố
    1. Trương Quốc Lập đóng vai gì trong HLM
    2. 5 tiểu thư trong ảnh này là những ai (tên trong phim thôi)
    [​IMG]
  5. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    2. 5 tiểu thư trong ảnh này là những ai (tên trong phim thôi)
    [​IMG]
    [/quote]
    Theo như tôi nhớ thì đó là: ( Tính từ bên phải sang trái) Bảo Thoa, Đại Ngọc, Tích Xuân, Thám Xuân, và cô cuối cùng là a hoàn gì đó tôi không nhớ cũng có tài thi hoạ. Hình như là cô a hoàn yêu quí của cô Nghênh Xuân, bị đuổi đi mà cô này cũng không bảo vệ được như bạn đã nói ở bài đầu tiên.
    Tiện đây tôi muốn hỏi bạn bạn đã xem phim HLM mà Lưu Hiểu Khánh đóng vai Hy Phượng chưa. Tôi xem phim đó rồi và thấy kết cục khác hẳn với phim 1983 mà bạn nói. ĐN chết hoá thành Hoa Tiên, BN đi tu rồi cũng chết, họ hội ngộ với nhau trong một thế giới khác, gặp lại cả những người đã chết trước kia.
    Được phongdiepthuhan sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 19/05/2006
    Được phongdiepthuhan sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 19/05/2006
  6. FanNgocKhue

    FanNgocKhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hàn Diệp, tên bạn đã hay, bạn viết còn hay hơn. Hôm qua cứ lo MOD đóng topic của bạn.
    Phim HLM cũ người ta đã làm hay thế, làm sao còn hay hơn được nhỉ. Các tập cuối tôi không dám xem vì quá thê lương. Các nhân vật bạn đố trong ảnh, thì đều thấy rất quen, nhưng lâu quá rồi không nhớ ra.
    Nghe nói bạn sắp đi du lịch. Khi về nhớ trở lại làm MC cho topic này nhé. Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã viết
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn FanNgocKhue và bạn home_nguoikechuyen, tối nay có lẽ mình không ngủ được mất. Đến phải lôi quyển HLM ra nghiền ngẫm lại để được khen tiếp đi thôi..... Lần sau mình sẽ mạo muội nêu một số cảm nghĩ về HLM, các bạn nhớ đón đọc nhé hic híc... Còn chuyến du lịch của mình cũng chưa chắc chắn được vì thú thực là mình chả biết chữ Tàu nào cả ngoài câu "Ủa ai nỉ" với "Ni hảo"...
    Bạn phongdiepthuhan, phim 83 mà mình đề cập là phim truyền hình dài tập còn phim bạn xem là phim nhựa dài 2 tập. Mình cũng chưa được xem nhưng hình như không thành công lắm. Mình chỉ biết BN do diễn viên nữ đóng còn Phượng Ớt là nữ DV nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh đảm nhiệm.
    Hoan hô bạn đã trả lời đúng 80% câu 2. Mời các bạn khác so tài nào!!.
  8. one_true_love

    one_true_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện Hồng Lâu Mộng mình rất thích nhân vật Tình Văn. Tình Văn là một trong mười hai kim thoa phải xuống trần chịu khổ ải. Tình Văn tuy là người hầu của Bảo Ngọc nhưng tính tình thanh cao và cư xử với Bảo Ngọc rất ngang bằng chứ không phải cách của người hầu với chủ nhân. Và ngược lại Bảo Ngọc cũng rất thương yêu Tình Văn. Lúc cô giận thì xé quạt làm cô vui lòng. Nhưng tiếc thay vì vậy mà bị người khác ghen ghét cuối cùng phải chết thảm.
    Có bài hát T>O được phổ dựa trên bài thơ trong HLM mà mình quên tên. Điệu nhạc nghe rất vui tai nhưng lời cực kỳ buồn. Tác giả cũng là người yêu thích truyện HLM. Đến mức có thể nhắm mắt mà tưởng tượng ra các nhân vật. Bởi thế điệu nhạc bài này rất hợp với nhân vật Tình Văn với tính cách của cô.
    oo^s?彩'~".
    f"天~身为人?
    寿夭s>诽谤"Y
    sf..子空?念
    Z流灵巧人?
    寿夭s>毁谤"Y
    sf..子空?念
    f"天~身为人?
    寿夭s>诽谤"Y
    sf..子空?念
    http://mp3.baidu.com/m?f=ms&rn=&tn=baidump3&ct=134217728&word=%C7%E7%F6%A9%B8%E8&lm=-1
    http://www.liangge.net/soft/qwg.mp3
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình xin được đính chính một chút là Tình Văn không phải là Kim Lăng Thập Nhị Kim Thoa đâu (Đại Ngọc, Bảo Thoa, Nguyên Xuân, Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Phượng Thư, Xảo Thư, Lý Hoàn, Sử Tương Vân, Tần Khả Khanh và Diệu Ngọc) mà chỉ được xếp vào Hựu Phó sách thôi vì thân phận cô là a hoàn. Còn trên tiên giới cô vốn là hầu cận của Đại Ngọc - Thần nữ Giáng Châu.
    Bạn nói đúng, Tình Văn là nhân vật khá nổi bật trong HLM. Cô này hơi giống Đại Ngọc về hình dáng lẫn tính cách. Ghê gớm không chịu nhường ai, khi Tập Nhân lỡ mồm dùng từ "chúng tôi - để chỉ mình và Bảo Ngọc" thì Tình Văn "đốp ngay" : Các cô nhà này cũng chưa dám với cao thế đâu nữa là chị! Bị Bảo Ngọc mắng TV cũng không ngán gì mà cãi lại rồi giận dỗi thế là Bảo Ngọc phải làm lành bằng cách xé quạt cho TV vui....Đoạn TV đối đáp với Vương phu nhân cũng thật thông minh sắc sảo. Nhưng khi áo Bảo Ngọc bị xém lửa TV không quản mình đang ốm mà thức suốt đêm để mạng lại cho cậu chủ. Phải nói rằng BẢo Ngọc quý Tập Nhân theo kiểu phục nể chị -em còn đối với Tình VĂn mới thực sự là yêu theo kiểu lứa đôi nam nữ nhưng hoàn toàn trong sáng không vụ lợi.
    Cũng vì sắc sảo quá mà Tình Văn mang vạ, bị đuổi khỏi Đại Quan Viên rồi ôm hận mà chết. Cảnh BN lén đến thăm trước khi TV chết thật cảm động. Mình thấy dù sao TV cũng hạnh phúc hơn Đại Ngọc là còn được gặp BN chứ ĐN thì ra đi trong đau đớn tức tuởi trong tiếng nhạc mừng đám cưới người yêu!!! Sau này khi BN mơ quay về cõi tiên giới có gặp lại TV nhưng tất nhiên TV không nhớ đuợc BN là ai nữa...
    Đế vương giờ ở nơi đâu?
    Nghìn năm sông lớn vẫn lặng sầu trôi.
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ******** Yêu, có dịch được bài hát ra tiếng Việt không. Hình như MC Hàn Diệp không biết tiếng Hoa. Cảm ơn các bạn đã cho ra đời một topic tuyệt vời.

    Tôi tiếng Trung cũng còn rất kém, trong khi chờ bản dịch của ******** Yêu, dịch tạm bậy bạ, hy vọng MC Hàn Diệp có hứng viết tiếp. Rất mạo muội, phiền các bạn hiệu đính.
    TÌNH VĂN CA
    tễ nguyệt nan phùng thải vân dịch tán
    tâm bỉ thiên cao thân vi hạ tiện
    phong lưu linh xảo chiêu nhân oán
    thọ yêu đa nhân phỉ báng sanh
    đa tình công tử không khiên niệm
    phong lưu linh xảo chiêu nhân oán
    thọ yêu đa nhân hủy báng sanh
    đa tình công tử không khiên niệm
    tâm bỉ thiên cao thân vi hạ tiện
    phong lưu linh xảo chiêu nhân oán
    thọ yêu đa nhân phỉ báng sanh
    đa tình công tử không khiên niệm

    Bản dịch tạm
    Mưa khó thấy Trăng, Mây lành đi mất
    Tâm như trời cao, thân thì hèn hạ (hạ tiện)
    Phong lưu giả dối thật oán hận ai
    Hồng nhan nguyên nhân bị đời phỉ báng
    Đa tình công tử không nỡ dứt
    Tâm như trời cao, thân hèn hạ
    ....
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này