1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    HD thân mến,
    Điều tôi khâm phục ở Phạm Thái, không chỉ là "dám nói" mà còn là "dám làm" nữa - và nói cho đúng thì đây mới là mấu chốt của vấn đề.
    Sống ở cái thời kỳ "trai anh hùng năm thê bảy thiếp" ấy mà con người tài hoa bất đắc chí ấy lại chỉ yêu duy nhất một Trương Quỳnh Như thì rõ ràng là tên được ghi trong sách đỏ rùi.
    Cố nhiên, nếu như Phạm không phải là người như thế, không sinh ra trong cái hoàn cảnh "bất đắc chí" như thế, không "thiếu thức thời"... như thế thì có lẽ chưa chắc đã chìm trong rượu mà ngông nghênh, mà chán đời và cuối cùng là tự tử . Nhưng được như những gì đã có thiết tưởng cũng đã là quá đủ cho tôi "khâm phục" rồi.
    HD bảo không dám "múa rìu qua mắt thợ" ấy vậy mà lại muốn tôi làm thế là sao? Có nghe cụ Khổng Tử dặn dò gì không vậy?
    Về phần kết luận, tôi thừa nhận là "chúng ta giống nhau" roài...
    Chúc một tuần nhiều niềm vui!
    Thân mến,
    Nước mắt của Cá.
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Oái, nếu mình không nhầm thì cái chết của Lê Chiêu Thống - niềm hy vọng cuối cùng của Phạm Thái mới là nhát dao chí mạng kết liễu cuộc đời của ông chứ.
  3. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tư liệu tôi có là "dã sử" chứ không phải là "chính sử". Ko biết bạn thì sao? Có lẽ có nhiều hơn một giai thoại chăng? Cái mà tôi đọc là Văn học VN nửa cuối thế kỷ 18 - nửa đầu TK 19 - NXB Văn học năm 1976; còn vài dòng trong sách giáo khoa môn Văn lớp 10 thì chắc chưa đủ để tạc một ng như PT thành tượng.
  4. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Diệp!
    Gió chỉ vèo qua 1 lần mà được chị nhớ tên, quả thật em rất bất ngờ.
    Có lẽ em may mắn hơn chị , ngày xưa được học "Văn tế TQN" của Phạm Thái nhưng kiến thức thì mỗi ngày 1 rơi rụng , đến cả cảm xúc khi đọc tác phẩm cũng ko còn trọn vẹn nữa. Hồi ấy cô giáo em bắt bọn học sinh phải chuyển ngôn ngữ cổ xưa của tác phẩm sang ngôn ngữ hiện đại, đúng là khiến bọn học sinh phải cắn bút nhìn nhau. Hầu như đứa nào cũng chỉ biết chuyển hết " nàng" thành "em". Nhưng cái đoạn gì mà nàng như hoa chỉ có 1 cành, sương chỉ có 1 điểm ( thứ lỗi cho em quên hết mất rồi, nhớ sai lung tung cả) đúng là ko biết làm thế nào để bê nguyên cái hay của ngôn ngữ Phạm Thái vào ngôn từ nhem nhuốc của bọn em.Cuối cùng em đánh liều giữ nguyên đoạn này, hehe.
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo D thì để cảm được cái hay phải đặt bài văn vào thời điểm nó ra đời và diễn giải nó theo cách hiểu ngày trước (dù là khó) chứ cô giáo bắt chuyển sang ngôn ngữ hiện đại thì học sinh dễ hiểu hơn nhưng sẽ không cảm thụ được hết vẻ sang trọng và tinh tế của áng văn này (như kiểu áo lụa đi với nón trắng nhẹ bước trên đường làng chứ quần jean, phóng xe @ lại đội nón thì ...)
    Tất nhiên là chị nhớ rồi vì forum này vắng vẻ, chị là chủ nhà nên nhớ tên điểm mặt hết các khách quý ...Dạo này có cá cũng yêu thích HLM nên đỡ buồn hẳn
    @tear-of-fish: bạn nghĩ thế nào về hựu phó sách và phó sách (tr.10) mà mình đã thử mày mò lập ra?
  6. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    HD thân mến,
    HD đã hỏi, cũng phải đưa ra "ngu ý", kẻo không xứng đáng với lòng hiếu khách của chủ nhân.
    Về cơ bản, tôi nghĩ rằng lối sắp xếp của HD có sự hợp lý và nhất quán về thân phận - nói cho đúng là thân thế, nhỉ? Tôi chỉ có một dấu hỏi (bên cạnh những điểm HD cũng đã nhận thấy chưa được phù hợp lắm) đó là về cô Ba nhà họ Vưu. Xếp cô này vào chính sách không phải, hựu phó sách càng không phải, nhưng phó sách, tôi cũng không thấy đúng lắm. HD nghĩ thế nào?
    Hôm nay có thời gian, đi tham quan "thư phòng" của HD kỹ càng hơn. Thấy có đoạn vi - đê - ô - cờ -líp tuyệt hảo (Ấy là nghe thiên hạ đồn thế chứ máy cơ quan tôi thì chịu chết, ko có loa, ko có font tiếng Hán, cũng no được load bất - cứ -cái - gì về, với cả, nghe nói thì hình dung tắp lự ra đoạn phim đã từng xem,...!). Vậy đành kêu gọi tình bằng hữu, HD hoặc bất cứ khách nhân nào có đủ hảo tâm gửi đính kèm file đó vào mail cho tôi thì tốt quá!
    "Gia đình xin cảm ơn!"
    Quên nữa, địa chỉ mail của tôi: hnh9681@yahoo.com.
    Duo xie, duo xie!
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thấy cô này rất dễ "giải quyết"
    1 Chính sách: loại vì 12 cô nương này đã được chính tác giả điểm mặt kể tên không thể xen vô được nữa!
    2. Hựu phó sách: là những cô có thân phân thấp cỡ như a hoàn , con hát thôi vậy là cũng loại nốt!
    Vậy thì chỉ còn là Phó sách? Vì cô này gia cảnh bậc trung lại mắc vào mối oan tình với chàng LTL kiêu bạc (thần tượng của fish, ke ke) nên phải nhận cái chết bi thương. Với lại cô chị cũng ở trong Phó sách thì cô em cũng phải đứng cùng chứ...
    quote-tear_of_fish viết lúc 15:19 ngày 23/01/2007-]Vậy đành kêu gọi tình bằng hữu, HD hoặc bất cứ khách nhân nào có đủ hảo tâm gửi đính kèm file đó vào mail cho tôi thì tốt quá!/quote]
    Để tôi hỏi Nhọ cho, một bạn hữu rất dễ thương đấy. Bạn ấy cũng down được về máy thì chắc phải gửi được cho cá thôi. Mà phải nhắc bạn ấy gửi file thôi chứ đích thân cầm sang thì cá nguy mất, chạy không kịp đâu ,ke ke..
    Thân mến
    PS. Vẫn chưa gửi cho mình bài viết của bạn đâu nhé
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm Nhọ vội về. Mai Nhọ nghĩ cách nhé. Nhưng bạn Nước mắt cá cho biết cần load đoạn nào nhé. Hôm nay máy của Nhọ đang hỏng. Gõ tiếng Việt cũng khó.
  9. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Cảm ơn HD và vị "bằng hữu dễ thương" trước nhé! Tôi tưởng cái đoạn phim đó là cảnh LĐN chôn hoa trên nền nhạc của bài Chôn hoa ngâm? (Thấy "giang hồ đồn" thế mờ !?) Nếu được thì gửi giúp tôi nhé! Cảm ơn Nhọ nhiều! (HD lo tôi gặp Nhọ thì "tiêu đời" kìa! Cơ mà, tôi chỉ dám nhận là "Nước mắt của cá" chứ có phải là một - con - cá đâu nào! Hơn thế, chừng như MeoNHoDen thích "chuột" chứ ko phải "fish" đâu, bạn HD thân mến ạ - cảm ơn đã hoài công lo lắng, hehe...)
    Chủ nhân HD thân mến! Tôi đã thăm quan 1 lượt 13 "phòng" của bạn, nhưng nơi cho các vị bằng hữu trao đổi về "những cái nhất trong HLM" thì hình như chưa có? HD nghĩ sao?
    Ngày mới tốt lành nhé!
    À, "P.S": Tôi chẳng nói với HD rùi thôi, "HD bảo không dám "múa rìu qua mắt thợ" mà lại muốn tôi làm vậy là sao? Có nghe cụ Khổng Tử dặn dò gì ko vậy?". Tuy nhiên, có thể tôi cũng đành "cung kính không bằng vâng lệnh" mà múa "múa rìu" để đáp ứng cái tấm thịnh tình của vị chủ nhân dễ mến. Nhưng để mấy hôm nữa nhé, vì bài tôi nộp là bài viết tay, giờ phải lên hỏi mượn lại, rồi gõ lại, rồi gửi file cho HD. Đợi nhé
    Được tear_of_fish sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 24/01/2007
    Được tear_of_fish sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 24/01/2007
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thì có cá mới có nước mắt cá chứ. ... Ừa mới cả Nhọ trông vẻ khoái chuột hơn..
    Đúng thì đã bảo chủ nhà này không có duyên lắm nên khách hiếm ghê. Cá xông đất đi xem có đông đúc được hơn không ....
    Oải cái bài viết của cá là bằng tay à !!! Thôii nếu lích rích quá quá thì thôi vậy. Phần nào mình đã đoán ra nghề nghiệp của cá rồi.
    À trong Hồng Lâu Mộng có rất nhiều món ăn ngon, mình cũng xin được tham gia một món gọi là.
    Công thức nấu món đêm 30 tết: 1) Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước 2) Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần. 3) Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành 4) Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước 5) Đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của mình" 6) Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng" 7) Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp MỘT NĂM MỚI ĐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC!

Chia sẻ trang này