1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thông tin Hiểu Húc cạo đầu được một số fan của cô loan báo trên mạng Internet và được chồng của ngôi sao này, Hao Tong, xác nhận. Anh tuyên bố cũng sẽ theo chân vợ đi tu tại một ngôi chùa khác. Anh nói: "Quyết định xuống tóc của vợ chồng tôi có thể bất ngờ với công chúng, nhưng là ý muốn của cả hai chúng tôi". Trần Hiểu Húc sẽ không tiếp tục kinh doanh mà dành toàn bộ thời gian nghiên cứu kinh kệ.
    Nguồn: VNexpress
    ==============
    Thiện tai thiện tai, nghe chừng cuộc đời của THH cũng thăng trầm như các kim thoa trong HLM. Đang là một nữ diễn viên vô danh phút chốc trở thành ngôi sao được bao nhiêu khán giả mến mộ. Tưởng như cuộc đời của HH đã an bài với nền nghệ thuật thứ 7 thì nàng lại ...dấn thân vào thương trường, trở thành một đại gia tên tuổi của Trung Quốc. Xinh đẹp, giàu có, chồng yêu thương hết mực thì HH lại....thèm cơm vừng dưa muối vậy là xuống tóc an phận với cảnh "một ngọn đèn xanh cạnh Phật bà"...
    [​IMG]
    Nhưng hình như HH không có con thì phải....
  2. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo: Ung thư vú.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi ..thảo nào trông mắt của HH lúc nào cũng có vẻ ưu tư, buồn buồn, hoá ra là bị bệnh hiểm nghèo...
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ung thư thì vẫn trị bệnh được mà.. Sao người đẹp như vậy lại đi tu... Chắc là có cơ duyên với Phật rồi...
    A-di-đà-phật!
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây thời gian đổi thay con người mới - ​
    Bài ca tình yêu bay lộng gió trên đường về tim.
    Chịu được sao giông tố, cánh buồm mong manh,
    nhẹ như cánh **** vàng.
    Khi mùa Thu đến báo, tình duyên đã dứt, đường chia đôi lối.
    Gió nâng mây về trời đời nào quên cánh diều bay. ​
    Lá thu bay, về anh, như những cánh hoa đời em.
    Còn đâu cành hoa màu tím - đường đi dệt gấm vàng son.
    Lòng anh chua xót
    Cánh hoa vì đợi anh rã rời, héo tàn úa vàng,
    vùi sâu trong kiếp thời gian.​
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Khi ai đó mang căn bệnh này, phần đời còn lại của họ phất phơ và dài ngắn vô định trong sự chuẩn bị và sa sút về tinh thần. Cho dù sự phát triển của y học hiện nay có thể giúp người ta cầm cự tốt hơn, lâu hơn, đỡ đau đớn hơn nhưng phải sống trong hoàn cảnh đó cũng đâu có thoải mái gì phải không huynh?
    Sắc đẹp ư, có thể giải quyết vấn đề gì không nhỉ? Có mà cũng có thể là không có. Có lẽ cái gì nhiều quá mà vượt lẽ vô thường cũng đều là sóng gió, can qua. Vừa phải thôi thì được, nhưng tròn đầy rồi thì áp lực từ cuộc sống, từ ánh mắt nhìn, từ chữ tài sao cho tương xứng chữ sắc để không khỏi bị coi là búp bê di động đã đủ nặng nề lắm rồi. Tưởng thoải mái mà không thoải mái đâu huynh. Muội cũng "Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc" lắm chứ nhưng chưa bao giờ cảm thấy thuận lợi về điều đó. Có thể tính cách mỗi người một khác nhưng muội là như vậy.
    "Tài làm cho lụỵ mãi rồi
    "Lại còn sắc nữa, hỡi trời ơi!?

    Lời than phản ánh cuộc đời sóng gió, truân chuyên của Ngân Giang nữ sĩ. Có đủ 2 điều đó lại cũng cơ cực kiểu khác, tâm lý khổ cực trong khuôn khổ vô cùng. Ngân Giang của đất nước các huynh cũng là thơ tiên đấy nhỉ, hiếm có, khó tìm trong các nữ sĩ của thơ Việt. Muội nhớ mấy câu thơ tuy tạo tâm lý không thoải mái lắm đối với những người phương Bắc nhưng cũng phải thấm thía vì nó phản ánh rất thực, xót xa cho những thân phận má hồng dù ở đỉnh cao hay thứ bậc thế nào.
    "Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa
    "Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
    "Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá
    "Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ loi"

    Có lẽ tu cũng hay đấy nhỉ (!?)
  7. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ?onàng Lâm Đại Ngọc? xuống tóc?


    Trần Hiểu Húc khi đã xuống tóc và trở thành ni cô Diệu Chân.
    Băng ghi hình buổi lễ xuống tóc cho Trần Hiểu Húc (Chen Xiaoxu) - nữ diễn viên với vai diễn để đời Lâm Đại Ngọc trong phim ?oHồng Lâu Mộng? được tung lên mạng khiến nhiều người sửng sốt. Vì sao một diễn viên tên tuổi, đồng thời là triệu phú lại quyết định làm ni cô?
    Hách Đồng - chồng của Trần Hiểu Húc (anh cũng có ý định nương nhờ cửa phật giống vợ) cho biết: ?oMỗi người đều có lý tưởng riêng, quyết định này là sự viên mãn về trí tuệ. Theo tôi, Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một sự giáo dục. Chúng tôi chẳng qua là đổi thân phận, đổi tên?.

    Trong khi trả lời phỏng vấn, Hách Đồng không gọi tên Trần Hiểu Húc, mà luôn gọi là ni cô Diệu Chân (pháp danh của Trần Hiểu Húc). Anh tiết lộ, Trần Hiểu Húc trước đây không hiểu gì về Phật pháp. Vô tình trong một lần nghe giảng đạo tại Bách Hoa Hưng Long Tự, cảm thấy kinh Phật hết sức uyên thâm, từ đó dốc lòng ăn chay thờ Phật.

    Về tài sản trị giá hàng triệu nhân dân tệ, hai người đã sắp xếp ổn thỏa, chia làm 3 phần. Một phần dành cho người nhà, một phần cho Phật giáo, phần còn lại cho việc từ thiện. Công ty mang tên Thế Hách đứng tên hai người chuyển lại cho người khác, không còn liên quan gì tới Hách Đồng và Trần Hiểu Húc. Trong vài ngày tới, Hách Đồng cũng sẽ chính thức làm lễ xuống tóc, tu tại một chùa khác.

    Anh nói: ?oMặc dù tu khác chùa nhưng tôi và ni cô Diệu Chân vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau trao đổi về Phật học. Không còn là vợ chồng, nhưng chúng tôi là đạo hữu?.

    Một ni cô trong chùa cho biết, kể từ tháng 10/06, Trần Hiểu Húc đã tới sống trong chùa, cùng mọi người ăn chay niệm Phật. Gia đình hai bên cũng hết lòng ủng hộ. Hơn nữa, do ảnh hưởng của họ, nhiều người trong nhà cũng bắt đầu tìm hiểu kinh Phật.

    Người thân và bạn bè của Trần Hiểu Húc cho biết, từ nhỏ cô đã là người ít nói, thích sự yên tĩnh, sống nội tâm. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến vai Lâm Đại Ngọc của cô được coi là kinh điển trong giới điện ảnh Trung Quốc.

    Nay cô giải thích: ?oLựa chọn của tôi là do cơ duyên. Từ nay tôi muốn chuyên tâm tìm hiểu kinh Phật, nâng cao trí tuệ, giáo hóa chúng sinh?.

    Việc Trần Hiểu Húc ăn chay nhiều năm nay đã được biết tới, tuy nhiên, quyết định đi tu của cô vẫn gây tiếc nuối. Cô Vương, trong ban quản trị của công ty Thế Hách cho biết: ?oChúng tôi biết ngày này thế nào cũng xảy ra?.

    Âu Dương Phấn Cường - vai Giả Bảo Ngọc năm xưa ngạc nhiên: ?oCó chuyện đó sao? Lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau?. Cao Lượng (vai Giả Liên) nói: ?oTôi nghĩ có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng quá nặng bởi vai Lâm Đại Ngọc. Có thể đó là định mệnh, dù sao tôi cũng mong cô ấy hạnh phúc?. Còn tổng đạo diễn Vương Phù Lâm thì nói: ?oChúng ta hãy tôn trọng quyết định của họ?.

    Trên trang blog và website của Trần Hiểu Húc, nhiều khán giả bày tỏ: ?oBảo ca ca còn chưa đi tu mà Lâm muội muội đã dứt bụi hồng trần, tiếc thay vai diễn Lâm Đại Ngọc giờ chỉ còn trong ký ức?, ?oLâm Đại Ngọc dù đã xuất gia vẫn mãi là Lâm Đại Ngọc trong lòng khán giả?.

    Tuy nhiên, có nguồn tin Trần Hiểu Húc bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã ra nước ngoài chữa trị nhưng không thành công. Sau một thời gian ở Bách Hoa Hưng Long Tự, bệnh tình có chuyển biến tốt, dẫn đến việc cô xuất gia.

    Một ni cô trong chùa xác nhận: ?oKhi cô ấy mới đến đây, sắc mặt và thần khí rất không tốt. Nhìn qua cũng biết là có bệnh?. Sau khi xuống tóc, cô cùng sư phụ đã rời chùa đi khất thực, phổ độ chúng sinh và hoằng dương Phật pháp.

    Theo Nhật Bột
    Tiền Phong

    Nguồn: dantri.com.vn
  8. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To HanDiep: hihi, già Lưu, già biệt tăm tích bên DAN, hoá ra là sang đây.
    Hixx, nói cho cùng, Trần Hiểu Húc đã đóng Lâm Đại Ngọc đạt như vậy, có khí chất của em Lâm thì cũng sẽ phải gánh thêm cả sự bạc mệnh của Lâm cô nương nữa, đâu phải ngẫu nhiên mà cả TQ 1 tỷ người chỉ chọn cô đóng Đại Ngọc đâu.
    Dù sao, trông cô ấy lúc xuất gia lại có vẻ tươi tắn thanh thản hơn lúc về lại ĐQV.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này