1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ơi bạn dịch hay đấy chứ đâu có "tầm bậy tầm bạ" chút nào. Mình không đọc được tiếng Trung quốc thôi chứ phiên âm ra mẫu tự La tinh thì cũng không đến nỗi mù tịt đâu hic hic...
    Để đáp lại thịnh tình của bạn, mình xin có ít dòng về "khổ" và "sướng" trong HLM.
    Tất nhiên vì HLM nói về sự sụp đổ của một danh gia đại tộc nên kết của các thành viên đa phần là bất hạnh. Người thì sướng trước khổ sau, người thì khổ từ đầu chí cuối. Nhưng theo mình bất hạnh nhất là Vương phu nhân - mẹ Bảo Ngọc. Bà này phải chứng kiến nhiều cái tang của thân thuộc nhất:
    - Mẹ chồng (Giả mẫu)
    - Con trai cả (chồng Lý Hoàn: Bảo Châu??? -tự nhiên mình quên mất tên)
    - Con gái (Nguyên Xuân)
    - Em trai (Vương Tử Đằng)
    - Cháu ruột (Phượng Thư)
    - Con dâu (vợ Tiết Bàn - tuy nhiên cô này vừa láo vừa dâm tà nên không xót thương lắm)
    - Cuối cùng là Bảo Ngọc, người mà bà yêu nhất. Tuy Bảo Ngọc không chết nhưng bỏ nhà ra đi biệt tích thì cũng bằng .....
    Xét về khái niệm "sướng", trong số những người có một kết cục tương đối có hậu thì danh sách đầu bảng là Hình Tụ Uyên, cháu Hình phu nhân. Cô này nhà nghèo, tính tình ôn hoà kín đáo sau lấy Tiết Bảo Khoa (nhân vật nam "khá khẩm" nhất trong truyện), em họ của Bảo Thoa.
    Kế đến là cháu già Lưu - thằng Bản. Cậu này trời phù hộ không giàu có lắm nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, được lấy Xảo Thư con gái Phượng Thư. (Hy vọng cô bé này không "dễ thương" như mẹ nó nếu không thì ...khổ một đời trai rồi em ơi!!!)
    Thám Xuân thì lấy chồng cũng môn đăng hạ đối phải cái là đi rất xa. Nhưng thế có khi lại tốt vì đỡ phải chứng kiến cảnh họ hàng thân thuộc ly tan, gia đình suy sụp!
    Tập Nhân về làm vợ Tưởng Ngọc Hàm, một kép hát nổi tiếng mà trước kia BN rất mến mộ. Liệu có hạnh phúc không khi trái tim của TN thì chỉ và mãi mãi thuộc về BN mà thôi.
    Ngoài ra còn có Bình Nhi và Hương Lăng từ địa vị nàng hầu được nâng lên làm vợ cả của Giả Liễn và Tiết Bàn (chắc cũng sẽ còn khổ nhiều vì bản tính trăng hoa thô lỗ của 2 gã này, nhất là Tiết Bàn).
    Âu cũng là định mệnh đã an bài!
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bài Ca Tình Văn ở trên là trước tác của Tào Tuyết Cần. Hồi 5 khi Bảo Ngọc thăm Thái Hư ảo cảnh, giở Kim Lăng thập nhị thoa hựu phó sách ra đọc, chính là bài này.
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    MC Hàn Diệp thân mến,
    Bạn đã làm được kỳ tích là kéo được mấy tay anh chị ló mặt. Ở Box này có dăm bảy tay anh chị lúc hứng lên là diệu văn tuôn ra dài dài. Nhưng đã lâu chỉ thấy đứng đọc chứ không viết lách gì.
    Tay Home chẳng hạn, MOD AQ nhà mình tìm mọi cách mà không lôi về được, thế mà bạn chỉ bài đầu đã gây chú ý. Ví như tay Tiếu trên đây, nghe đồn thổi cũng là cây văn chương cự phách.
    Không biết bạn có hứng thi ca không ? Trong Box này có topic Đường Thi, nay đã rơi xuống tận trang 3. Hồi trước có nick Azola rất say món này, nên mọi người mới được đọc. Nếu có nhã hứng bạn thử đọc xong cho vài lời diệu văn đi.
    Anh em ở Box rất thích đọc bạn, nhưng không có năng khiếu viết hưởng ứng, toàn vào Tam quốc để thả bài thôi.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 23/05/2006
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mèo đen ơi cảm ơn bạn đã động viên. Mình đang lo là chữ Tàu một tiếng bẻ đôi không biết mà cũng đòi "múa rìu qua mắt thơ" mà bình luận lung tung. Mấy lần định học rồi nhưng cứ nhìn ngang dọc phét phẩy tùm lum làm mình ớn quá. Chứ đọc được nguyên bản Trung văn chắc hay hơn nhiều, đặc biệt là thơ. Mình đã gửi tin nhắn cho Home rồi đề nghị "xuất chiêu" vì H tỏ ra cũng quan tâm đến HLM vậy mà lặn một hơi đầu rồi á...
    HLM có một số kỷ lục sau:
    1. Số lượng nhân vật đông đảo: ngang ngửa với tiểu thuyết Chiến Tranh và Hoà Bình. Chuyện kể lại là TTC có treo 12 chân dung cô gái đẹp - có sách nói là các chi em họ của mình- trong thư phòng để phác hoạ nên 12 kim thoa trong HLM.
    2. Có riêng một ngành chuyên khảo cứu phân tích gọi là Hông học. Vinh dự thứ hai này thuộc về Sêcxpia nhưng Sêcxpia đã sáng tác rất nhiều vở kịch trong khi đó TTC chỉ "thai nghén" có độc một mình HLM thôi. Đúng là number one!
    Theo thiển ý của Diệp mỗ, có vài điểm đáng chú ý sau:
    - TTC đáng được tôn xưng là người khởi xướng phong trào nữ quyền : bạn thấy đúng không? Đa số nhân vật của ông là nữ. Cô nào cũng xinh đẹp, thông minh, giỏi giang cả, dù là tiểu thư khuê các hay a hoàn, con hát hay ni cô. Phượng Thư có thâm hiểm đáo để thật đấy nhưng ai cũng phải công nhận là đảm đang, tháo vát (cứ xem lúc PT lo cắt đặt đám tang của Tần Khả Khanh, các managers cứ gọi là chạy theo mà học nhé, he he...). Trộm nghĩ Phượng Thư, Bảo Thoa và Thám Xuân mà cùng kết hợp mở các khoá học về Leadership and Management thì trúng phải biết!!!). Các nhân vật nam thì mờ nhạt quá nếu không ăn chơi truỵ lạc như Giả Xá, Giả Trân, Giả Liễn, Giả Dung, Tiết Bàn thì cũng chỉ lo tập hợp quan khách và đánh con như Giả Chính. Đặc biêt có những cặp anh chị em cùng cha mẹ sinh ra mà như nước với lửa, vàng với thau: Bảo Thoa - Tiết Bàn; Thám Xuân - Giả Hoàn (thằng này trong phim mày dơi mặt chuột, cực kỳ tiểu nhân). Cả truyện may ra được có Tiết Khoa và Liễu Tương Liên - anh này cũng theo đạo sỹ nốt sau cái chết của Vưu Tam Thư. Túm lại TTC xứng đáng là cụ tổ của ngành gender issue trong thế kỷ chúng ta.
    - Tác phẩm đề cập đến đồng tính: một trong những tác phẩm đề cập ĐT sớm nhất (hình như trong Liêu trai chí dị cũng nói đến) : Cậu cả Tiết Bàn thấy Tương LIên đóng giả gái suất sắc quá thì mê tít, tưởng TL là "xăng pha nhơt" nên giở trò gạ gẫm quyến rũ "em" . Chẳng may TL lại là "đực rựa" 100% thế là cậu cả bị một trận lên bờ xuống ruộng phải lạy TL là ông! Đáng đời tên khỉ đột. Một đoạn khác khi thấy Bảo Ngọc và Tần Chung thân nhau bọn bạn học cũng trêu chọc ám chỉ chuyện "đồng tính". Thế đấy cứ tưởng ĐT là trào lưu của TK 21, xưa rồi Diễm ơi!!!
    - TTC là nguời đa tài: văn nhân (tất nhiên rồi), thi sĩ (thì bao nhiêu bài thơ do Đại Ngoc, Bảo Thoa, Tương Vân sáng tác đều là do TTC chắp bút đấy thôi), đầu bếp cự phách (bao nhiêu là món ngon nhé, từ món cà muối đến bánh nhân thịt ngỗng, cua hấp.... ), thiết kế nhà vườn (cảnh trong Đại quan viên thật xinh đẹp hữu tình), hoạ sỹ, v.v tóm lại là rất đa-zi-năng.
    - Nhiều chết quá!: các nhân vât của HLM bị chết nhiều quá từ giá trẻ gái trai lớn bé mà đa phần là chết trẻ (kiểu làm xong nghĩa vụ để về về Thái Hư cảnh ảo mà). Lý do cũng muôn mầu muôn vẻ.
    + Tự tử: Tần Khả Khanh, Uyên Ương (thắt cổ), Tư Kỳ (đập đầu), Vưu Nhị Thư (nuốt vàng sống), Vưu Tam Thư (cứa cổ),
    + Chết do bệnh: Nguyên Xuân, Phượng Thư, Giả Mẫu (bà này một phân do tuổi cao), Tần Chung, Vuơng Tử Đằng,
    + Chết do buồn phiền: Đại Ngọc, Tình Văn, Nghênh Xuân
    + Biệt tích : Bảo Ngọc, Liễu Tương Liên, Diệu Ngọc
    Túm lại là "chết như ngả rạ"
  5. nguoncamhung

    nguoncamhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    . 5 tiểu thư trong ảnh này là những ai (tên trong phim thôi)
    hi hi 5 nguoi day lan luot la : Bao Thoa, Dai Ngoc, Tich Xuan,
    Tham Xuan va Huong Lang. Phim nay lam tu lau lam roi nhung nhung cau thoai va tinh tiet dc gui gan nhu nguyen ban.Hay tuyet
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào hỏi nốt tên cô đầu thì bạn NguonCamHung đã giải rồi. MC Hàn Diệp trả lời luôn xem Trương Quốc Lập đóng vai gì đi.
    Bài thơ Văn Tình Ca, Nhọ tôi dịch linh tinh mà không cao thủ nào ngứa tai hiệu đính nhỉ. Có mấy cái chưa được vừa ý: Thứ nhất một số từ chưa hiểu đúng nghĩa, thứ hai là trúc chắc chả ra vần ra điệu gì, thứ ba mất hẳn cái vẻ buồn rơi lệ như ******** Yêu nhận định.
    Về vụ Đường Thi, bạn có biết là nick Azola cũng không biết tiếng Trung, hoặc là biết rất ít không? Theo dõi các bài viết của MC Hàn Diệp, tôi thấy vốn hán việt của bạn không hề tầm thường. Với lại mời bạn sang Đường Thi, trước hết là để thưởng lãm, sau nếu có hứng thì xuất, bình vài chiêu. Mọi người cũng chỉ là viết lại cảm nhận của mình thôi. Viết sai có khi lại gây cảm hứng cho người khác. Mà tất cả các bài thơ đều đã được chuyển sang hán-việt. Thử sang đọc đi bạn.
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô nguoncamhung, bạn trả lời đúng rồi đó.
    Mèo đen ơi, mình tin là sẽ có người trả lời được câu 1. Kiên nhẫn là đặc tính của mèo đúng không nào?
  8. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình có một số thắc mắc sau:
    1. Theo mình hiểu thì con gái TQ khi lấy chồng phải gọi theo họ nhà chồng (Giả mẫu, Tiết phu nhân, vv). Nhưng tại sao một số nguời vẫn giữ nguyên họ mình (Hình phu nhân, Vương phu nhân,.)?
    2. Tại sao Tiết phu nhân là em Vương phu nhân mà Bảo Ngọc lại gọi Bảo Thoa là chị???
    3. Căn cứ vào đâu để người TQ lúc thì gọi họ, lúc lại tên đệm, lúc lại là tên. VD Đại Ngọc hay được gọi là cô Lâm (họ) nhưng Bảo Thoa thì lại gọi là cô Bảo còn Vương Hy Phượng hay Tuơng Vân đều thấy gọi thẳng tên.
    4. Thêm một câu đố nữa, theo bạn vì sao ĐN không thể trở thành con dâu nhà họ Giả được? Vương phu nhân có phải là con cả không?
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nhân diện hữu tri hà xứ khứ???
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Không đúng, Xảo thư khi chạy trốn về nhà già Lưu lấy một người nhà họ Chu, cùng làng, cũng thuộc hàng giàu có.
    "Gia tài tới hàng vạn, ruộng đất có đến nghìn khoảnh. Nhà ấy chỉ có một con trai, dáng người văn nhã, thanh tú, mới mười bốn tuổi. Cha mẹ anh ta rước thầy về học, khoa rồi mới thi đậu tú tài"
    (trích Hồng Lâu Mộng, nhà xuất bản văn nghệ - 1989. Người dịch: Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn).

Chia sẻ trang này