1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 1 tháng đổ lại, hình như có 1 chú bắt đầu upload toàn bộ Hồng Lâu Mộng, bản năm 87 của CCTV lên youtube. Mình không biết tiếng Trung, bạn nào làm quả link từ 1-36 thì hay nhỉ.Ở HN có bản DVD chất lượng tốt không nhỉ, mình mua phải bản DVD 4 đĩa xấu dã man, xem toét hết cả mắt nhiều đoạn lại cóc thuyết minh nữa chứ. Tiếc nhất là đoạn Sử Tương Vân và Lâm Đại Ngọc đối thơ trong Ao Tinh Quán, trong phim này ngoài Đại Ngọc thì Tương Vân cũng là nhân vật tôi rất thích. Trong phim kết cục của Tương Vân thảm quá, bị bán đi làm ca kỹ, đêm Trung Thu gặp lại Bảo Ngọc, ôn lại chuyện Trung Thu năm trước đối thơ với Đại Ngọc ở Ao Tinh Quán. Lúc đầu gặp nhau cả Tương Vân và Đại Ngọc đều không thích nhau nhưng cuối cùng cả hai lại là bạn tri kỷ, cùng là thân phận mồ côi, sống xa nhà.
    Cò rò bóng hạc bên ghềnh
    Hồn hoa chôn chặt dưới vành trăng trong
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 11/03/2007
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Quá trình lựa chọn diễn viên cho bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm và hiện đang tới vòng 4 thì phải. Quá trình tìm diễn viên sẽ kết thúc vào cuối tháng 4, vào thu thì bấm máy và dự định sẽ công chiếu sau khi Olympic 2008 kết thúc. Dưới đây là một số ứng cử viên cho 3 nhân vật chính:
    Bảo Ngọc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại Ngọc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bảo Thoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 11/03/2007
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Các nữ diễn viên chính của Hồng Lâu Mộng (1987)
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra cửa hàng băng đĩa số 1 Nguyên Hồng (nó khá nhỏ và nằm ngay đầu dốc nên không chú ý kĩ thì sẽ vượt qua mất). Tuy nhiên chất lượng cũng không tốt lắm (có thể là khá hơn bản của bạn!!!).
    Sử Tương Vân cũng là một kim thoa được nhiều người yêu mến bởi tính tình ngay thẳng bộc trực. Cùng cảnh mồ côi nhưng Tương Vân không bi ai sầu luỵ như Đại Ngọc. Chỉ có điều ở trong phim đạo diễn đã đẩy quá xa, khiến Tương Vân phải trở thành kỹ nữ....
  6. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một chút.
    Trong truyện, Giả Vũ Thôn chỉ đóng vai trò người kể chuyện, ngoài ra ko liên quan gì tới sự sụp đổ của gia tộc họ Giả cả.
    Có điều, Tào Tuyết Cần có ý chơi chữ ở cái tên nvật này. Câu chuyện này là lời Giả Vũ Thôn thuật lại --&gt; "Giả Vũ Thôn ngôn", đọc gần giống như "giả ngữ thôn ngôn", nghĩa là lời nói đùa, nói cho vui, hàm ý Hồng Lâu Mộng chỉ là câu chuyện vui, mang ra chuyện phiếm những lúc trà dư tửu hậu mà thôi (ý khiêm tốn của tác giá, cũng là sự khéo léo của ông)
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên ?oDũng sĩ? hết các thắc mắc nhăng cuội rồi à ? Kiếm được truyện giấy chưa ? Đã đọc mấy bài trả lời của các chủ nhà chưa. Xem Nhọ bị chủ nhà kiểm điểm vì trót hơi cao giọng với đằng ấy này.
    Thanh niên ?oDũng sĩ? xem phim tiếp, thắc mắc gì vào hỏi tiếp đi cho Nhọ khỏi bị phê bình nhé.

    Ừa, tìm toét mắt mới ra hai lỗi chính tả. Vào sửa ngay. Không có lão Nông thấy miềng hay soi lại cười miềng hềnh hệch.
    Còn lỗi nào không bạn Lệ Ngư ?
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 14/03/2007
  8. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mèo thân mến có cái chủ đề gì về lỗi chính tả ấy nhở? Mèo có định kiểm tra lại bài viết trước khi bị LN tui khuân vô đó không đây? (Thông báo là có 2 lỗi sai chính tả trong bài viết của Mèo nhá!)
    To Mèo: Thiếu một cái dấu hỏi chấm nữa là hoàn thiện
    Đọc bài của mấy bạn, thấy có nhắc đến Tử Quyên, nhân tiện, cũng xin mạn phép góp thêm vài dòng. Trong bao nhiêu cô a hoàn ở Giả phủ, bản thân tôi có ấn tượng tốt nhất với cô Tử Quyên này. Cô dịu dàng với Đại Ngọc, nhưng khác hẳn sự dịu dàng nhu mì của Tập Nhân. Cô thông minh, lo lắng cho Đại Ngọc không giống sự thông minh khéo "tòng quyền" của Bình Nhi. Cô thuỷ chung sau trước, không giống như Tuyết Nhạn (cái này là nhận định của Tiết cô nương). Cô sắc sảo mà không giống Tình Văn chút nào... Túm vấn đề lại, cô để lại trong LN tôi một ấn tượng tốt đẹp.
    Kết cục, theo truyện, cô theo hầu Tích Xuân đi tu suốt đời. Trong Hồng Lâu Mộng, tôi thấy có 3 cô gái kiêu kỳ tự phụ, một là Đại Ngọc, một là Diệu Ngọc, một nữa là Tích Xuân. Tôi không thích Tích Xuân nhất, thế nên việc CN để Tử Quyên theo hầu Tích Xuân khiến tôi cảm thấy lo thay cho cô. Nhưng dù sao, cũng còn hơn kết phim...
    Được tear_of_fish sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 14/03/2007
  9. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mèo thân mến có cái chủ đề gì về lỗi chính tả ấy nhở? Mèo có định kiểm tra lại bài viết trước khi bị LN tui khuân vô đó không đây? (Thông báo là có 2 lỗi sai chính tả trong bài viết của Mèo nhá!)
    Đọc bài của mấy bạn, thấy có nhắc đến Tử Quyên, nhân tiện, cũng xin mạn phép góp thêm vài dòng. Trong bao nhiêu cô a hoàn ở Giả phủ, bản thân tôi có ấn tượng tốt nhất với cô Tử Quyên này. Cô dịu dàng với Đại Ngọc, nhưng khác hẳn sự dịu dàng nhu mì của Tập Nhân. Cô thông minh, lo lắng cho Đại Ngọc không giống sự thông minh khéo "tòng quyền" của Bình Nhi. Cô thuỷ chung sau trước, không giống như Tuyết Nhạn (cái này là nhận định của Tiết cô nương). Cô sắc sảo mà không giống Tình Văn chút nào... Túm vấn đề lại, cô để lại trong LN tôi một ấn tượng tốt đẹp.
    Kết cục, theo truyện, cô theo hầu Tích Xuân đi tu suốt đời. Trong Hồng Lâu Mộng, tôi thấy có 3 cô gái kiêu kỳ tự phụ, một là Đại Ngọc, một là Diệu Ngọc, một nữa là Tích Xuân. Tôi không thích Tích Xuân nhất, thế nên việc CN để Tử Quyên theo hầu Tích Xuân khiến tôi cảm thấy lo thay cho cô. Nhưng dù sao, cũng còn hơn kết phim...
    Ui! Những 2 mẩu văn ngắn giống nhau! ( Dòm mãi không thấy cái mặt nào thể hiện chữ "ngượng")
    Được tear_of_fish sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 14/03/2007
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, phải nói là trong HLM chỉ có hai người "chạy theo" được tính khí thất thường của cô Tần là cậu Bảo và Tử Quyên. Thân phận của Tử Quyên không được nhắc đến, chỉ biết cô vốn ở phòng Giả mẫu, được điều sang hầu hạ Đại Ngọc. Sớm tối cận kề, cô hiểu và thông cảm với tính khí "sớm nắng chiều mưa" của cô chủ. Cũng chỉ có cô là người duy nhất ủng hộ tâm sự thầm kín của Đại Ngọc - ngay cả Tập Nhân cũng nghiêng về Bảo Thoa hơn. Nhớ khi Tử Quyên nửa đùa nửa thật thử lòng Bảo Ngọc làm cậu cả sợ đến phát ốm....Tử Quyên cũng là người chứng kiến những giây phút cuối đầy đau buồn của Đại Ngọc khi nàng đốt khăn đốt thơ. Đại Ngọc trước khi nhắm mắt cũng nhỏ lệ mà nói "Tưởng sau này ta vinh hoa thì em cũng được nhờ nào ngờ ta bạc mệnh không giúp gì được em". Cũng vì biết Tử Quyên một lòng với Đại Ngọc mà Phượng Thư không dám nhờ cô phù tá đưa dâu em Lâm "dỏm". Ngỡ Bảo Ngọc phụ tình, Tử Quyên đã giận kiên quyết không nói chuyện với Bảo Ngọc, thậm chí cả khi cậu này hỏi cũng không thưa. Khi gặp Chân Bảo Ngọc, ý nghĩ đầu tiên của Tử Quyên là phải chi gặp được cậu này sớm hơn thì cô chủ của mình cũng không đến nỗi yểu mệnh. Danh phận chủ tớ nhưng tình nghĩa mà Tử Quyên- Đại Ngọc dành cho nhau còn hơn cả mức ruột thịt, xứng là tri âm tri kỷ.
    quote-tear_of_fish viết lúc 13:18 ngày 14/03/2007: Tôi không thích Tích Xuân nhất, thế nên việc CN để Tử Quyên theo hầu Tích Xuân khiến tôi cảm thấy lo thay cho cô. Nhưng dù sao, cũng còn hơn kết phim....[/QUOTE]
    D lại ghét Diệu Ngọc nhất, ẩm ẩm ương ương, dở tu dở tục lại còn khinh người. Tích Xuân dù sao còn trẻ dại nên chỉ thấy buồn cười thôi. Mà LN yên tâm, ĐN khó tính thế mà Tử Quyên còn chiều được nữa là Tích Xuân. Với lại vào chùa, bụi trần sạch hẳn, chỉ có kinh kệ với dưa vừng thì sợ gì...

Chia sẻ trang này