1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YueChing

    YueChing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    già, sao em đi đâu cũng thấy già thế? sao già kêu không biết tiếng Bông? thế chữ" tứ xuân và hồng lâu chi mộng" kia ai viết hộ già vậy già?
  2. YueChing

    YueChing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đó, vào đây gặp toàn người quen, em cũng thích kết thúc trong phim hơn, dù rất luỵ, rất thảm, nhưng là kết thúc cần phải có để ng xem nhớ mãi...giấc mơ nào cũng đến hồi phải tỉnh, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn!!
    Được YueChing sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 28/03/2007
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cô nào thế nhỉ? Thì toàn là Hồng Lâu Si Khách cả nên "đụng" nhau là chuyện cơm bữa thôi...Chữ đấy là do Mod tốt bụng viết hộ thôi chứ già thì chịu chết roài.
    @harrytuan: Bạn nói phải đấy già Lưu là một nhân vật khá độc đáo trong HLM nhưng thường các cô trẻ đẹp thì vẫn được ưu tiên hơn, ke ke....Hẹn một ngày gần đây
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lăn tăn cái vụ mấy lạng bạc này...và tôi thấy vẫn cần phải lên tiếng trước khi khép lại những bình luận về Thám Xuân.
    Tại sao khi suy xét việc này chúng ta chỉ nhìn vào Thám Xuân với tư cách là người con của dì Triệu thôi? Lúc đó, Giả mẫu và Vương phu nhân phải ra ngoài chịu tang, Phượng Thư thì ốm. Thám Xuân phải cáng đáng việc nhà cùng Lý Hoàn và Bảo Thoa. Xét cho cùng thì Bảo Thoa là "ngoại tộc", Lý Hoàn thì hiền lành nên mọi trọng trách đều dồn lên vai TX. Ý thức được điều đó, TX rất thận trọng trong mọi hành động lời nói vì cô biết chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ tổn hại đến uy tín của mình. Không cho phép mẹ lấy thêm tiền, Thám Xuân vừa tránh được tiếng "lạm dụng chức quyền" lại vừa giữ được gia pháp của nhà họ Giả. Thật đáng khen thay cho một cô tiểu thư khuê các trẻ tuổi, không hổ danh với sự tin tưởng của Vương phu nhân và Phượng Thư.
    Tôi cũng ủng hộ ý kiến nói Thám Xuân có cái "thoáng" của nam nhi. Điều đó thể hiện rõ trong lời khuyên của TX với dì Triệu " Dì thích thì chơi đùa với chúng nó. Chúng có điều gì không đúng, dì chỉ xem như lũ chó mèo con cắn càn, đáng tha thì tha, không đáng tha thì bảo bọn đàn bà quở phát....". Vì vậy TX đã không mảy may nghi ngờ "hảo ý" của Phượng Thư với Vưu Nhị Thư trong khi Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Bảo Thoa ...lại đều lo ngại thái độ "tử tế đột xuất" đó. Còn nếu nói TX là ngưòi hãnh tiến luôn muốn thoát khỏi địa vị con vợ lẽ cũng không phải. TX chỉ hành động theo lẽ phải và cô không bao giời "bỏ qua" những gì không hợp lý, dù đó là lệnh của các bậc trên như Giả Mẫu, Vương phu nhân hay Phượng Thư.
    Thám Xuân đúng là một bông hồng, là con chim phượng hoàng của nhà họ Giả!
  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bạn còi ơi, xúc động thì cũng phải viết đúng chính tả chớ "Dò" chứ không phải "rò" đâu, viết nhầm thế này với ai hay suy tưởng là mất hết cả lãng xờ mạn đó nhé
    Tớ thì không thể chấp nhận được vụ Tương Vân bị bán vào kĩ viện. Không thể tưởng tượng được. Bác nào cho một người đẹp ngủ quên trong vườn hoa đang tinh khôi vô tư như thế mà đi nhét vào kĩ viện thật là quá dã man. Không thể tưởng tượng được
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cô này là Bảo Thoa trong Tân Hồng Lâu Mộng đấy à ? Sao trông giống Bảo Thoa của năm 87 thế
    2 ứng cử viên mới cho Đại Ngọc nhìn xinh thật, nhưng cô thứ nhất nhìn linh lợi quá, không có vẻ đa sầu đa cảm lắm. Cô thứ hai nhìn hơi vô thần, trông hơi giống búp bê Có vẻ tìm cho được một Trần Hiểu Húc thứ hai khó quá nhỉ . THH không chỉ thể hiện xuất thần một Đại Ngọc thực sự, mà còn có dáng vẻ rất giống với miêu tả của Tào Tuyết Cần. Ai không tưởng tượng được "Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau", hay "người hơi mệt trông càng tha thướt", nhìn THH là thấy được ngay. Từ lúc xem ảnh các ứng cử viên mới cho Tân Hồng Lâu Mộng tớ chưa thấy ai có đôi lông mày "dường như cau mà lại không cau" cả, thể hiện được cái bi luỵ mà tài hoa của Đại Ngọc càng không thấy. Trùi ui, không biết Tân Hồng Lâu Mộng có bị hoãn lại lần nữa không đây.
    Nhìn mấy cái ảnh dàn diễn viên năm 87 do bạn gacoi post lên, thấy trong phim người ta hoá trang đẹp thật đấy, cô nào cô nấy nhìn như tiên sa Ngoài đời nhìn không xinh bằng. Trong ảnh tớ nhận ra được Bảo Thoa, Đại Ngọc, Tập Nhân, Thám Xuân, Bình Nhi. Có mấy cô nữa nhìn rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được. Nhìn ảnh mà muốn xem lại phim quá
    Nghe mọi người bàn về nguyên nhân sụp đổ của hai phủ Ninh Vinh tớ lại thấy tò mò. Nếu chỉ vì Tiết Bàn đánh chết mấy người, Phượng Thư cho vay nặng lãi, Giả Xá cưỡng ép con gái nhà lành... thì đâu đến mức kết tội hết cả mấy nhà như thế. Xem phim tớ cảm giác nguyên nhân chủ yếu là Quý Phi mất, nhà họ Giả mất chỗ dựa, chắc phải thêm bị vu oan ám hại, tội bé xé ra to... thêm vào nữa mới tan đàn xẻ nghé như thế. Cái tội đặt lên đầu họ Giả cũng phải lớn tày đình thế nào thì mới đến nỗi bị bắt giam hết cả nhà, người bị chém, người bị bán ..., lại còn liên hoàn sụp đổ một lúc cả họ Giả - họ Tiết - họ Sử (có họ Vương không nhỉ ) Trong phim tớ nhớ là Phượng Thư cũng bị giam chung với các phụ nữ khác trong nhà mà. Nếu trong đó có tội của Phượng Thư thì cách đối xử với Phượng Thư cũng phải khác với những người trong nhà bị liên luỵ chứ ?
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhà họ Sử, Tiết bị dập trước sau đó đến hai phủ Vinh & Ninh, theo phim là như vậy, phim có một cái kết rất thảm cho 4 phủ. Một đại gia đình chỉ có ăn chơi hưởng lạc thì không thể có chuyện ân xá hay tha thứ giảm nhẹ như trong truyện được. Trong thời phong kiến, bị tội thì cả họ bị tội, bạn không nhớ là chu di cửu tộc à, có khi sáng dậy bị chém đầu mà chả biết mình có quen thằng phạm tội đấy không, he he.
  8. YueChing

    YueChing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thưa già, em là cái cô già từng đến muợn tiền đó già ơi!!
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Có phải cậu Tiết không đây thảo nào cứ thấy cái nick này quen quen. Tiền nhiều như thế mà không "ăn chơi hưởng lạc" thì làm gì bây giờ nhể? Du lịch thì phương tiện đi lại quá kém, chứng khoán với xây khách sạn cũng chưa có....
    Nói vậy thôi chứ bọn họ cũng mệt đấy chứ, nhìn Phượng Thư mà xem, nào là cho vay nặng lãi, nào là quản lý người hầu kẻ hạ, lo đón tiếp Quý Phi, rồi tiệc tùng các kiểu....
    @YueChing: chắc cô nhận nhầm người rồi vì có cô Sử uống rượu say tít thì ở tận Đà Nẵng nên làm sao tôi vay được tiền đây...
  10. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Già Lưu dạo này già quá đâm quên mất rồi, ngày xưa mợ Phượng mang tiền cho già mượn, chứ cô Vân làm gì có mà già vay. Ấy, người ta vẫn nói một miếng khi đói...

Chia sẻ trang này