1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    TUYẾT
    Hôm nao tuyết nhẹ điểm bay
    Men nồng mắt ướt, ta say cùng người
    Hôm nay tuyết trắng đầy trời
    Người về đất lạnh, câu thề dở dang
    Khi xưa đạp tuyết tầm mai
    Bây giờ gạt tuyết trên mồ hồng nhan
    Nào đâu hoa thắm vuờn xanh?
    Ngọc treo trước gió, tuyết vùi cành thoa!
    Tuyết Lư ngâm vịnh bao người
    Côn Lăng vĩnh biệt, một chiều tuyết rơi
    ....
    Ta đi tìm lại ngày xưa
    Chân trời vô định, gió mưa lạnh lùng.​
    Thực ra đầu bài là vịnh tuyết trong HLM nhưng bài này tôi bị phim chi phối nhiều. Lúc ở nhà Bảo Thoa, BN uống rượu rồi ăn chân ngỗng và cháo nếp cẩm nhưng tả ra thì thơi thô. Chợt nhớ có cảnh ĐN cắn hạt dưa nhìn BN uống rượu cười giễu, mắt vừa lúng liếng lại vừa tinh quái....
    Hai câu sau thì hoàn toàn ..tự nghĩ ra. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh BN ôm cây đèn lang thang đi trong mưa tuyết, tôi nghĩ thế nào anh ta cũng tìm đến mộ em Lâm.
    Cảnh ở trạm Côn Lăng, BN giã biệt cha "đầu trần chân đất" trong tuyết rơi dầy đặc cũng thê lương biết bao....
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, sao bên vườn bị down lâu thế. Thôi đành quay lại với vụ cô hai Vưu vậy.
    ========
    Nghêu Sò Ốc Hến là một vở diễn rất quen thuộc với người Việt nam chúng ta do ở miền Bắc thì có tuồng đồ còn ở Miền Nam là cải lương (Không như Thị Màu các bạn trong Nam chẳng mấy ai biết). Đặc sắc nhất là màn quan huyện đêm tối đang trống giong cờ mở (giả đi công chuyện) đi gặp thị Hến (Thanh Kim Huệ) thì ..bị bà Huyện (nữ nghệ sỹ xinh đẹp Tô Kim Hồng) tóm gọn - Kiểu như các xếp bây giờ dùng xe công đưa bồ nhí đi chơi ấy nhỉ. Vậy là một trận đánh ghen chớp nhoáng đã diễn ra với kết cục là quan Huyện bị lột sạch mũ áo quan, thẻ bài ngà chỉ còn trơ lại bộ đồ lót, rồi bị trùm Sò "mắt kém trông nhầm ra trộm" nện một trận thừa sống thiếu chết nữa nhưng vẫn quyết tâm đi gặp thị Hến. Đúng là một dê cụ chính hiệu!
    Ta cười lăn lộn nhưng rồi có một cái gì đó chưa ổn. Quả vậy, màn đánh ghen thật vui nhộn nhưng chưa hợp lý bởi khi ghen phái nữ thường trút giận lên tình địch chứ không dám "thẳng tay" với ông chồng bởi lẽ "xấu chàng hổ ai", hơn nữa dù sao phụ nữ cũng được giáo dục từ bé là phải phục tùng các ông chồng của mình. Dường như là quần chúng đã "đánh ghen", đã "lột'' quần áo ông Huyện chứ không phải là bà Huyện!
    Lại nói về ghen thì người Việt nam ta không lạ gì Hoạn Thư, khi biết tin chồng mình có "phòng nhì" đã cùng mẹ sai tay chân đi bắt cóc Kiều về làm hoa nô trong nhà khiến nàng và chàng Thúc nhìn nhau "ruột đau như cắt" mà không dám ho he. Để rồi chàng Thúc sợ vợ phải bấm bụng khuyên Kiều "Liệu đường cao chạy xa bay". Còn trong Hồng Lâu Mộng, Phượng Thư, trong men say sinh nhật, khi bắt gặp chồng mình tằng tịu với cô Đa cũng xông vào đánh xé chị ta một trận. Do nghe trộm được cả Giả Liễn cả cô Đa đều khen Bình Nhi, nên chị ta ghen tức mà tát luôn cả Bình Nhi nữa, xong lăn vào Giả Liễn đòi tự tử(?!) chứ không hề dám nặng nhẹ với chồng chút nào. Nhưng vụ đánh ghen thứ hai của Phượng Thư thì mới gọi là khủng khiếp, bộc lộ đúng bản chất con người ghê gớm cay độc này.
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nàng Lâm Đại Ngọc? đã qua đời
    http://www11.dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/5/179444.vip

    (Dân trí) - Sau khi bất ngờ tuyên bố đi tu vào đầu năm 2007, nữ diễn viên Trần Hiểu Húc, người từng thể hiện vai Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng (1987) đã từ trần vào tối ngày 13/5 do bệnh ung thư vú.
    Sáng ngày 16/5, tin tức Trần Hiểu Húc qua đời đã xuất hiện trên các trang báo điện tử của Trung Quốc, nhưng phải đến 11 giờ tối qua, người thân trong gia đình cô mới xác nhận thông tin này. Cụ thể, Trần Hiểu Húc đã nhắm mắt xuôi tay vào tối ngày 13/5 và di thể của cô sẽ được hỏa táng tại nhà tang lễ Thâm Quyến (Trung Quốc).
    Theo lời kể của người dì ruột, lúc lâm chung, bên cạnh Trần Hiểu Húc chỉ có cha mẹ, chồng và cô em gái nên thông tin về cái chết của cô đã được gia đình giữ kín, ngay cả bạn bè trong ngành giải trí cũng không ai biết.
    Dù người thân và gia đình của nữ diễn viên Trần Hiểu Húc đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng sự ra đi của nữ diễn viên khả ái này cũng khiến cho người thân của cô đau lòng. Nữ nghệ sĩ Trần Hiểu Húc đã qua đời trong lúc hôn mê ở tuổi 42.
    Trần Hiểu Húc trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc từ năm 80 sau vai diễn thành công - nàng Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng. Đây là vai diễn đầu tiên và cũng là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của cô trên màn ảnh nhỏ.

    Sau vai diễn này, Trần Hiểu Húc đã từ bỏ nghiệp diễn để bắt tay làm kinh tế. Bảy năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Trần Hiểu Húc khá thành công, cô trở một tỉ phú trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo.

    Bất ngờ, vào ngày 25/2, nữ diễn viên này đã quyết định ?onương nhờ cửa Phật? tại một ngôi chùa nhỏ ở Quế Lâm. Lúc đó, có nguồn tin Trần Hiểu Húc bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã ra nước ngoài chữa trị nhưng không thành công vì vậy cô đã quyết định xuất gia đi tu.
    Song, chồng cô (cũng theo gót vợ cạo đầu đi tu tại ngôi chùa ở Quế Lâm) lại khẳng định, Trần Hiểu Húc đi tu vì muốn tìm kiếm sự yên tĩnh: ?oCô ấy muốn chuyên tâm tìm hiểu kinh Phật, nâng cao trí tuệ, giáo hóa chúng sinh?.
    Được biết, tài sản hàng tỉ nhân dân tệ của vợ chồng Trần Hiểu Húc được chia làm 3 phần. Một phần dành cho người nhà, một phần cho Phật giáo, phần còn lại cho việc từ thiện.
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây nhỉ? Không ngờ một con người tài danh như Hiểu Húc lại chịu một kết cục bi thương như chính vai diễn Lâm Đại Ngọc của cô.
    Thế mới biết mọi thứ chỉ là phu du hư ảo....
    Mong linh hồn cô sớm được siêu thoát.
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm ơn bạn lắm lắm.
  6. tsunami13

    tsunami13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hơn được Đại Ngọc khi chết có chị có chồng bên cạnh nhưng nhưng vẫn bi thương chứ Tuổi vẫn còn trẻ, danh vọng tiền tài đầy đủ mà phải xuống tóc đi tu .(hình như HH chưa có con)
    [​IMG]
    Vẫn đây khoé hạnh nét ngài
    Môi cười hàm tiếu mà ?..xa mãi rồi
    Nâu sồng đổi lấy phấn son
    Tóc mây gửi lại những ngày xuân xưa
    Chuông chùa ngân động thinh không
    Tiễn người bạc mệnh, thương đời hồng nhan.
    Được HanDiep sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 18/05/2007
    Được HanDiep sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 18/05/2007
  8. harrytuan

    harrytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lúc hôm qua đọc tin tớ cũng thấy ngỡ ngàng lặm Ban đầu thì thở dài và thương cảm cho nhân vật đóng vai Đại Ngọc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Trần Hiểu Húc cũng làm được nhiều điều cho cuộc sống đấy chứ. Trong các giáo lý phương Đông vẫn thường nhấn mạnh con người ta sống trên đời ngắn lắm, trước khi chết nên để lại cái gì đó cho đời . Đặc biệt nhất là Công, Đức, Ngôn.
    Tào Tuyết Cần mặc dù chết sớm cũng để cho hậu bối chúng ta một Hồng Lâu Mộng mà trong đó có bao vấn đề vẫn còn có giá trị đến tận hôm nay. Trần Hiểu Húc trước khi ra đi cũng để laị cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc về nhân vật Đại Ngọc đó thôi ( tớ đảm bảo sẽ rất khó để tìm người đóng vai Đại Ngọc về sau). Đó chả phải lưu lại Ngôn sao ? Ngoài ra trước khi chết Hiểu Húc cũng đã qui y nơi của Phật để tìm sự bình yên trong tâm hồn như đa phần các nhân vật trong tác phẩm HLM. Nhưng trước khi chết cô cũng đã chia gia tài mình làm 3 phần đấy thôi. Mà một phần là làm từ thiên. Đó chả phải là lưu lại Đức sao.
    Danh lợi , tiền tài thật phù du. Cuộc đời tựa như một giấc mộng . Cái quan trọng là chúng ta sống trên đời này như thế nào ? Mình nghĩ khi Hiểu Húc ra đi cô cũng cảm thấy "mãn nguyện" về những gì mình làm . Đó chính là điểm khác nhau giữa cô và Đại Ngoc. Vậy tại sao chúng ta phải buồn chứ ?
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hiểu Húc không mắc trọng bệnh thì cô ấy có tìm đến cửa Phật không? Xét về tình duyên: hai đời chồng, không con đó cũng là một nỗi buồn cho nàng Lâm rồi...
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tớ có người bạn có dịch bài 'S叹~~~tớ thì mù văn học không hiểu rồi nhưng đọc thơ cũng thấy hay hay,mọi người cho ý kiến nhé
    chưa được phép tác giả đã paste bài ra đây hihì
    Sớm nay đưa tiễn xuân tàn
    Ấy kìa ai vẫn mơ màng khóc hoa
    Này những sớm xuân qua nhạn vắng
    Quạnh lầu hoa hoa rụng đuổi xuân
    Ngóng trông hoa lạc tần ngần
    Xót thay đào nấm thổ phần chôn hoa
    Cánh đào lý rợp bay trong gió
    Thân cành kia hãy nọ còn trông
    Người kia cũng chẳng nỡ lòng
    Dày hoa dưới đất, khóc thầm chôn hoa
    Liễu xanh vẫn la đà trước gió
    Vô tình coi hoa đó phai màu
    Hoa rơi xuống đất biết đâu
    Lệ tuôn tuôn ngược, mối sầu sầu mang.
    Cánh đào lại xuân sau tìm đến
    Người có còn được dễ ngắm trông
    Xuân qua yến bén hạ hồng
    Oanh kia tung tẩy còn trông làm gì
    Năm này đã đã tròn vành vạnh
    Toàn là sương gió lạnh ghê người
    Thân như chiếc áo tả tơi
    Nào trông được thấy hồng khơi nắng trời
    Này hoa nở, này hoa lại rụng
    Quẩn quanh tìm chỉ thấy quẩn quanh
    Sầu đong lã chã rơi nhanh
    Thương hoa hoa rụng rơi nhanh hơn sầu.
    Kìa hạ đến quyên vang gọi nắng
    Sen hồng kia đã ửng trong trăng
    Đêm khuya đèn gạn bóng rằng:
    Ai người khuê nữ sầu dằng dặc kia?
    Sầu vì tiếc xuân đi quá chóng
    Sầu vì én kia liệng qua mau
    Sầu cánh hoa đã nhạt màu
    Sầu vì gió hạ cuốn nhàu hoa xuân
    Ước cho ta mọc đôi cánh hạc
    Cùng hồn hoa phiêu lạc nhân gian
    Cùng hoa hưởng thú an nhàn
    Đen thân tục phó thế gian muôn đời
    Khóc người nhặt cánh hoa rơi
    Chôn hoa chẳng hiểu ai người chôn ta!

Chia sẻ trang này