1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đại Ngọc vốn dĩ là một cái cây khô héo, được Bảo Ngọc - khi đó là viên đá thần bà Nữ Oa bỏ quên tưới tắm cho mà tươi tốt lại. Để đền ơn đó, nàng nguyện xuống trần mang nước mắt trả người xưa. Quả thật nàng bất hạnh từ bé, mẹ qua đời khi nàng còn rất nhỏ. Người thì ốm yếu, khi biết cầm thìa xúc cơm cũng là lúc biết uống thuốc. Lớn hơn tý nữa nàng lại mất luôn cha. Không cha mẹ, không anh chị em nàng được đón về phủ Giả, tuy mọi người đều đối xử tốt nhưng mặc cảm ăn nhờ ở đậu luôn làm nàng day dứt, buồn bã. Trong Đại quan viên, nàng là bông hoa hương sắc nhất (giỏi thơ nhất, khéo léo, đánh đàn hay). Nàng yêu và được yêu: Mối tình đầu với người anh họ Bảo Ngọc là ánh sáng, là nguồn an ủi duy nhất đối với nàng nhưng vốn là người "hay nghĩ'' nàng dự cảm thấy tình yêu đó thật mong manh khó giữ. Và cô gái tội nghiệp đã phải uất ức ra đi trong cô đơn trong đau khổ - lúc đó mọi người bận dự đám cưới của Bảo Ngọc- với lời khiển trách chưa kịp nói hết :"Bảo Ngọc, anh thật là.....).
    Tuy nhiên xét cho cùng cũng không thể trách họ Giả được. Để cai quản cái dinh cơ đồ sộ đó, họ cần một cô dâu đảm đang, một Phượng ớt thứ hai và họ đã tìm thấy những điều họ cần ở Bảo Thoa. Bảo Thoa xinh đẹp, tất nhiên rồi. Tài thơ của nàng cũng nghiêng ngửa không kém Đại Ngọc là bao. Nàng cũng có sự cứng rắn của Phượng Thư, mưu trí của Thám Xuân lại cộng thêm khéo léo nên mọi người đều đánh giá nàng là bao dung độ lượng. Rõ ràng nàng "ăn điểm" hơn Đại Ngọc rồi. Hơn nữa gia sản nàng rất lớn chứ không "một đồng xu dính túi" như Đại Ngọc. Và điểm cuối cùng nàng là cháu ruột Vương phu nhân, là em họ Phượng Thư. Đứng về phương diện họ hàng nàng gần gũi với gia đình Bảo Ngọc hơn Đại Ngọc rất nhiều. Nàng lấy BN mặc dù biết BN và Đại Ngọc yêu nhau vì đây là do xắp xếp của các bậc bề trên (của mẹ, của dì). Nàng yêu Bảo Ngọc nhưng không có ý định tranh giành Bảo Ngọc từ tay Đại Ngọc. Nàng là con người lý trí, tồn tại được trong mọi hoàn cảnh nhưng có phần vô cảm. Vì vậy nhân vật Bảo Thoa không đáng ghét nhưng cũng không làm người ta yêu quý được.
    Rút cuộc Đại Ngọc và Bảo Thoa, ai khổ hơn ai sướng hơn? Một kẻ thì chết giữa tuổi hoa niên, một thì mòn mỏi sống đời cô phụ khi còn xuân sắc. ..
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Rằng lời bạc mệnh cũng là lời chung
    [​IMG]
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tác giả ?~Hồng Lâu mộng?T không phải là Tào Tuyết Cần
    http://www.evan.com.vn/News/doi-song-van-nghe/2006/05/3B9ACF3E/
    Chân dung Tào Tuyết Cần. (Tiền Phong)
    Một số nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng tác giả "Hồng lâu mộng" không phải là Tào Tuyết Cần mà là một văn nhân cuối đời Minh tên là Hồng Thăng ?" tác giả của bộ truyện ?oTrường Sinh điện?.
    Luận điểm này đã gây xôn xao báo chí Trung Quốc và các nước nói tiếng Hoa, làm chấn động giới Hồng học (giới nghiên cứu Hồng lâu mộng).
    Theo giới Hồng học truyền thống thì tác giả Hồng Lâu mộng là Tào Tuyết Cần - một văn nhân sống ở thế kỷ XVIII, lấy nguyên mẫu là cuộc sống phồn hoa, tấp nập ở quê ông để sáng tác.
    Thế nhưng tại cuộc hội thảo học thuật Tây Khê văn hoá và ?oHồng Lâu mộng? tổ chức mới đây tại Hàng Châu, những người tham dự đã đưa ra một loạt chứng cứ để phản bác một loạt quan điểm trước nay của các nhà Hồng học, trong đó có việc tác giả Hồng Lâu mộng không phải là Tào Tuyết Cần, nguyên mẫu của Đại Quan viên chính là Tây Khê ?" quê hương của Hồng Thăng, nguyên mẫu của 12 người đẹp ?oKim Lăng thập nhị kim thoa? chính là ?oTiêu Viên thư muội??
    Ông Lưu Mộng Khê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Trung Quốc nói: Phái Tố Cầp trong giới Hồng học ở đại lục đều cho rằng: Tác giả của Hồng Lâu mộng không phải là Tào Tuyết Cần mà là Hồng Thăng, một văn nhân cuối đời Minh.
    Ông nêu rõ: Thân thế và sự nghiệp của Hồng Thăng đều có ghi rõ trong ?oHàng Châu sử chí?, xã hội thời Minh rất cởi mở, giống như chuyện trong Hồng Lâu mộng.
    Còn Tào Tuyết Cần thì từ trước năm 13 tuổi đã sống ở miền Nam, qua nghiên cứu thấy giữa Tào Dần (ông nội của Tào Tuyết Cần) và Hồng Thăng có sự giao lưu với nhau.
    Học giả Thổ Mặc Nhiệt, một người say mê nghiên cứu Hồng Lâu mộng suốt 20 năm qua còn đưa ra tuyên bố khiến nhiều người sửng sốt khi cho rằng:
    Tào Tuyết Cần là nhân vật không tồn tại trong lịch sử!
    Bằng nghiên cứu của mình, Thổ Mặc Nhiệt chuyển bối cảnh thời đại của Hồng Lâu mộng từ thời thịnh trị Càn Long thế kỷ XVIII lùi xuống thời giao tiếp Minh - Thanh vào thế kỷ XVII, thay bối cảnh địa lý của Hồng Lâu mộng là Tào Gia Điếm quê nhà Tào Tuyết Cần thành Hàng Châu, thay nguyên mẫu nhân vật từ ?oTam đại gia tộc nghề dệt? thành ?oBách niên vọng tộc Hồng Gia? và các nữ thi nhân trong ?oTiêu viên thư muội? từng lừng danh thiên hạ thời xưa.
    Thổ Mặc Nhiệt đã 5 lần tới Tây Khê Hàng Châu để khảo chứng thực địa. Ông cho rằng, theo ghi chép sử liệu thì Hồng Viên (trang trại họ Hồng) ở Hà Chư Đông, là nơi ở cuối đời của Hồng Chung ?" ông tổ của Hồng Thăng. Theo khảo sát của Thổ Mặc Nhiệt thì đây chính là nguyên mẫu của Di Hồng Viện; còn Tây Khê Sơn trang, hay Trúc Song, là nguyên mẫu của Tiêu Tương quán?
    Theo phân tích của Thổ Mặc Nhiệt về bối cảnh Hồng Thăng sáng tác Hồng Lâu mộng thì: Hồng Thăng sinh năm 1645, đúng lúc quân Thanh xuống Giang Nam gây nên cảnh binh loạn.
    Nửa đời trước ông sống trong cảnh giàu có sung túc, được ăn học đầy đủ, nửa đời sau ông trải qua ?oba lần gia nạn? nên dần hình thành tính cách hai mặt: một mặt mang tư tưởng của dân mất nước cuối Minh, đau nỗi đau vong quốc; mặt khác lại mang nặng tư tưởng ?otình giáo?, tác phẩm lấy chữ ?otình? làm gốc.
    Hồng Thăng suốt đời mang tiếng xấu ?obất hiếu?, ?ođớn hèn? nên đã viết Hồng Lâu mộng để công bố với đời về chân tướng sự suy đồi của một ?ovọng tộc?, biện giải và giải oan cho bản thân ông.
    Thu Thủy (Tổng hợp từ các báo TQ 4, 5/2006)
    (Nguồn: Tiền Phong)
    ===========================
    Hổng hiểu vụ này đi đến đâu nhỉ, đúng là "chân" "giả" "giả" "chân" chẳng biết thế nào...

  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Châu Tấn có hy vọng trở thành Lâm Đại Ngọc
    Nguồn: VNDailyNetDự án tái dựng lại bộ phim truyền hình Hồng lâu mộng là tiêu điểm quan tâm của giới báo chí Trung Quốc, vì thành công của bản dựng cách đây 20 năm khiến các nhà làm phim tỏ ra cân nhắc kỹ hơn.
    Được biết, Trần Khải Ca được mời đạo diễn nhưng ông từ chối. Trong khi có thông tin Trần Khải Ca "chê" phim truyền hình thì đại diện nhà sản xuất cho biết do "đụng" lịch làm việc nên ông không thể tham gia. Về phía diễn viên, dù rất muốn tìm kiếm gương mặt mới cho phim, song gần hai năm qua, êkíp thực hiện Hồng lâu mộng vẫn chưa gặp được người vừa có ngoại hình đẹp, vừa diễn tốt. Chính vì vậy, kế hoạch có thể sẽ phải thay đổi, đành phải mời các ngôi sao.
    Trong danh sách đề xuất diễn viên tham gia bản dựng Hồng lâu mộng mới hiện nay có tên Châu Tấn với vai Lâm Đại Ngọc, còn nhân vật Giả Bảo Ngọc dự kiến sẽ chọn giữa Lý Á Bằng và Nhiếp Viễn. Ngoài ra, nhiều diễn viên tên tuổi khác cũng có mặt như: Triệu Vy, Ninh Tịnh, Hứa Tịnh, Ông Hồng, Trần Hảo, Tưởng Cần Cần, Lý Tiểu Lộ, Huỳnh Dịch, Lưu Diệp, Trương Thiết Lâm, Châu Kiệt, Trương Quốc Lập, Huỳnh Hải Băng... Nếu đúng như danh sách dự kiến thì Hồng lâu mộng sẽ là bộ phim truyền hình Trung Quốc quy tụ nhiều ngôi sao nhất.
    [​IMG]
    =============
    Eo ơi Châu Tấn thì còn tàm tạm dù vẫn hơi dừ chứ anh Lý Á BẰng vào đây để đóng vai ...bố Bảo Ngọc à. Các diễn viên của HLM 83 đều trẻ ở độ tuổi 20 nên trong họ rất tươi mát - đừng nghĩ đến nghĩa xấu nha!. Còn các bác nêu trên tuy nổi tiếng rưng mà sừng trên đầu cứng hết cả rùi.....
    Tôi vote cho Trần Hảo vai Sử Tương Vân.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Trần Hảo đẹp một cách linh động mà sắc sảo, Tương Vân đẹp một cách đạm nhã mà phóng khoáng, đóng vai đó e rằng không hợp. Sử Tương Vân nên dành cho Vương Diễm đóng thì hay hơn.
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Trần Hảo và Vương Diễm có vẻ xinh khá giống nhau. Tôi đồng ý là STV là người phóng khoáng nhưng không phải đạm nhã. Cô ấy mang nét bộc trực hiên ngang nhiều hơn. Vương Diễm đóng Bảo Thoa khá ổn nếu cô ấy tăng dáng vẻ "nhu mì" lên...
    Phải nói các diễn viên đóng đợt này sẽ chịu một áp lực rất lớn từ thành công của bộ phim cũ. Diệp tôi Vẫn không thể thoát khỏi bóng hình của các diễn viên cũ. Theo Tiếu thì ai đóng BN đây? Nhậm Tuyền chăng? Cũng chưa ưng ý lắm. Ninh Tịnh vào vai Phượng Thư cũng được.
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Trần Hảo nên để đóng Thám Xuân, thông minh sắc sảo.
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thám Xuân đúng là người nhã đạm - tài cao chí cao như Tiếu nói nên tôi e vẻ thông minh sắc sảo của Trần Hảo hơi bị phô....Trong HLM 83 Thám Xuân không xinh lắm nhưng trông rất cá tính, kiên định!
    Vài hình ảnh của Lâm cô nương để quý vị thưởng lãm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Này em Lâm, ăn trưa xong đừng ngủ ngay mà hại sức khoẻ. Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé
    [​IMG]
    Cảnh Đại Ngọc và Bảo Ngọc đọc Tây Sương Kí đã trở nên thân quen với người dân Trung Quốc và những ai hâm mộ HLM với tên gọi "Song Ngọc đọc sách"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng ngại ngần Bảo Ngọc xé ngay quạt để đổi lấy nụ cười của Tình Văn
    Phượng Ớt, cô cháu dâu đảm đang và ghê gớm của nhà họ Giả
    [​IMG]
    Không quản ốm đau, Tình Văn thức trọn đêm để mạng lại áo lông công cho cậu chủ
    [​IMG]
    Già Lưu ơi bà kể chuyện buồn cười quá! Vui tươi bộc trực đây là con người của Sử Tương Vân
    [​IMG]
    Vẻ đa tình phong nhã của cậu Hai nhà họ Giả khiến một người quyết gửi thân nơi chốn Phật như ni cô Diệu Ngọc cũng phải xao lòng
    [​IMG]
    Đứng bên bàn thờ của Tình Văn, Đại Ngọc u uất dự cảm số phận của mình rồi cũng không tốt đẹp gì[​IMG]
    Bảo Ngọc ơi, ta phải vĩnh viễn xa nhau rồi!. Người vợ tương lai của anh không phải là em...[​IMG]
    Sao lạ thế này? Em Lâm của mình đâu mà chị Bảo lại mặc quần áo cô dâu ngồi đây!
    [​IMG]
    Bố mẹ ơi, xin ngàn lần tạ lỗi . Bảo Thoa, hãy quên nguời chồng bạc nghĩa này đi. Ta phải đi tìm em Lâm để trọn câu thề "cây đá" xưa...
    [​IMG]
  9. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Giá tại hạ được chọn đóng vai Tiết Bàn nhỉ...
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Xin được hoan nghinh lòng dũng cảm của Liv huynh khi muốn đảm nhận vai Tiết Bàn - một trong những khuôn mặt khả ố nhất trong HLM. Nhung trước hết phải gửi ảnh để Diệp tôi duyệt đã vì đẹp trai sáng láng là out rồi .

Chia sẻ trang này