1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Cáu quá . Sáng dậy sớm tưởng post được bài chẳng dè máy của sếp không có font tiếng . Cáu thật !!
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thừa tướng đề tự

    Tranh thủ trước bữa sáng đây. Tam Quắc tiếp Anh Em nhé !! he he he thôi thì cơm hẩm cà thâm gia chủ kính mong chư hữu lượng thứ. He he he
    Năm thứ 13 Kiến An (năm 208 sau A.D) Tào Tháo được Hán Hiến Đế phong làm Thừa Tướng, đồng thời cho người đi khắp bốn bể tìm bao vật liệu quý để xây phủ đệ cho Mạnh Đức.
    Khi công trình hoàn tất, Tào Tháo cùng bộ hạ trong đó có đám Dương Tu đi nghiệm thu công trình. Dọc ngang khắp tầng lâu thấy Tháo nói gì là đám bộ hạ lẽo đẽo theo hầu cứ xuýt xoa khen tụng bình theo đuôi.. Duy có Dương Tu vẫn nhởn nhơ coi như không khoanh tròn tay áo không thể hiện gì . Khi đi đến khu vườn sau thấy bố cục vườn rất đẹp nhưng Tào Tháo vẫn chưa ưng ý lắm với cửa ra vào bèn mệnh cho quân sỹ chuẩn bị giấy bút và tự tay viết lên giữa cửa 1 chữ Hoạt rất to.
    Lúc ấy cánh quần thần đi theo còn chưa biết nịnh theo thế nào thì chỉ có Dương Tu là bấm bụng tủm tỉm cười và lập tức gọi người và thợ đến sửa chữa lại cửa vào vườn.
    Bạn có còn nhớ điển tích này không? Đây cũng chính là một trong những câu chuyện dẫn đến Mạnh Đức đã hiềm kỵ Dương Tu quá thông minh để sau này kiên quyết lừa kế gân gà để chém Tu đấy.
    Có dễ quá thì xin các cao thủ giơ cao đánh khẽ cho
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thừa tướng đề tự

    Tranh thủ trước bữa sáng đây. Tam Quắc tiếp Anh Em nhé !! he he he thôi thì cơm hẩm cà thâm gia chủ kính mong chư hữu lượng thứ. He he he
    Năm thứ 13 Kiến An (năm 208 sau A.D) Tào Tháo được Hán Hiến Đế phong làm Thừa Tướng, đồng thời cho người đi khắp bốn bể tìm bao vật liệu quý để xây phủ đệ cho Mạnh Đức.
    Khi công trình hoàn tất, Tào Tháo cùng bộ hạ trong đó có đám Dương Tu đi nghiệm thu công trình. Dọc ngang khắp tầng lâu thấy Tháo nói gì là đám bộ hạ lẽo đẽo theo hầu cứ xuýt xoa khen tụng bình theo đuôi.. Duy có Dương Tu vẫn nhởn nhơ coi như không khoanh tròn tay áo không thể hiện gì . Khi đi đến khu vườn sau thấy bố cục vườn rất đẹp nhưng Tào Tháo vẫn chưa ưng ý lắm với cửa ra vào bèn mệnh cho quân sỹ chuẩn bị giấy bút và tự tay viết lên giữa cửa 1 chữ Hoạt rất to.
    Lúc ấy cánh quần thần đi theo còn chưa biết nịnh theo thế nào thì chỉ có Dương Tu là bấm bụng tủm tỉm cười và lập tức gọi người và thợ đến sửa chữa lại cửa vào vườn.
    Bạn có còn nhớ điển tích này không? Đây cũng chính là một trong những câu chuyện dẫn đến Mạnh Đức đã hiềm kỵ Dương Tu quá thông minh để sau này kiên quyết lừa kế gân gà để chém Tu đấy.
    Có dễ quá thì xin các cao thủ giơ cao đánh khẽ cho
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tề Vương trị nước
    Món Tam Quắc dễ quá nên chẳng Bác nào gắp cả. Hèm hèm hèm. Làm món khác vậy.
    Năm 283 trước công nguyên, Tề Nhương Vương (Bác nào con fơm hộ Em cái Bác Vương này với ) kế vị. Bộ tướng là Điền Đơn phò tá (chấp chánh).
    Một lần qua vùng sông Tri (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), Tề Vương và quần thần thấy một ông lão chịu đói rét bên lè đường bước đi không nổi. Lúc ấy Điền Đơn nhanh chóng xuống ngựa cởi bỏ áo lông mình đang mặc khoác cho cụ già. Hành động này của Điền Đơn làm Tề Vương không vui.
    Về triều, Tề Vương đem chuyện giãi bày với cận thần là Quán Chu : Điền Đơn ban bố ơn huệ thảo lòng người chẳng phải là có mưu đồ lấy xã tắc của Ta sao?
    Quán Chu thưa thế sao đại Vương không vin gió mà bẻ măng?
    Tề Vương hỏi : Vin gió bẻ măng là thế nào?
    Quán Chu thưa : tâu là như thế như thế . . .
    Tề Vương nghe rồi rất lấy làm vui mừng cứ theo kế của Quán Chu mà làm. Quản nhiên về sau nhân dân người người đều ca tụng công đức của Tề Vương.
    Bạn có còn nhớ Quán Chu đã đưa ra kế vin gió bẻ măng là thế nào không?

  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tề Vương trị nước
    Món Tam Quắc dễ quá nên chẳng Bác nào gắp cả. Hèm hèm hèm. Làm món khác vậy.
    Năm 283 trước công nguyên, Tề Nhương Vương (Bác nào con fơm hộ Em cái Bác Vương này với ) kế vị. Bộ tướng là Điền Đơn phò tá (chấp chánh).
    Một lần qua vùng sông Tri (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), Tề Vương và quần thần thấy một ông lão chịu đói rét bên lè đường bước đi không nổi. Lúc ấy Điền Đơn nhanh chóng xuống ngựa cởi bỏ áo lông mình đang mặc khoác cho cụ già. Hành động này của Điền Đơn làm Tề Vương không vui.
    Về triều, Tề Vương đem chuyện giãi bày với cận thần là Quán Chu : Điền Đơn ban bố ơn huệ thảo lòng người chẳng phải là có mưu đồ lấy xã tắc của Ta sao?
    Quán Chu thưa thế sao đại Vương không vin gió mà bẻ măng?
    Tề Vương hỏi : Vin gió bẻ măng là thế nào?
    Quán Chu thưa : tâu là như thế như thế . . .
    Tề Vương nghe rồi rất lấy làm vui mừng cứ theo kế của Quán Chu mà làm. Quản nhiên về sau nhân dân người người đều ca tụng công đức của Tề Vương.
    Bạn có còn nhớ Quán Chu đã đưa ra kế vin gió bẻ măng là thế nào không?

  6. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sử nước Nam ta có thật là dở sao? Cũng mấy ngàn năm cơ đồ, cũng bao anh hùng kiệt nhân mà vẫn chưa đủ hay cho dongminh có hứng thú sao? Hay là dongminh tìm một nước nào có sử thật hay rồi nhập quốc tịch cho thêm phần tự hào?
    Sử nước Nam ta không dở, chỉ tiếc một điều là không gìn giữ được nhiều tài liệu mà thôi!
    Bản thân tôi kiến văn hạn hẹp không dám múa rìu trước cửa Lỗ Ban, tích nọ tích kia tôi chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng tôi nhớ câu nói của Trần Trọng Kim tiên sinh mong hậu nhân chịu khó đọc lấy ít sử "cho khỏi tủi quốc hồn..."
    Kính!
  7. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sử nước Nam ta có thật là dở sao? Cũng mấy ngàn năm cơ đồ, cũng bao anh hùng kiệt nhân mà vẫn chưa đủ hay cho dongminh có hứng thú sao? Hay là dongminh tìm một nước nào có sử thật hay rồi nhập quốc tịch cho thêm phần tự hào?
    Sử nước Nam ta không dở, chỉ tiếc một điều là không gìn giữ được nhiều tài liệu mà thôi!
    Bản thân tôi kiến văn hạn hẹp không dám múa rìu trước cửa Lỗ Ban, tích nọ tích kia tôi chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng tôi nhớ câu nói của Trần Trọng Kim tiên sinh mong hậu nhân chịu khó đọc lấy ít sử "cho khỏi tủi quốc hồn..."
    Kính!
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chữ Sử ở đây nên hiểu là "khoa học lịch sử", chứ không phải là "hiện thực lịch sử"...
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chữ Sử ở đây nên hiểu là "khoa học lịch sử", chứ không phải là "hiện thực lịch sử"...
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    A men !! Thiện tai thiện tai. Các Chú lại định đấm đá nhau rồi đấy à? Thiện tai thiện tai !!

Chia sẻ trang này