1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    A men !! Thiện tai thiện tai. Các Chú lại định đấm đá nhau rồi đấy à? Thiện tai thiện tai !!
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Rosered Muội đôi hôm nay chạy đâu nhỉ?? Giai gái gì mà hết cả cuối tuần còn chửa thấy mặt thế này??
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Rosered Muội đôi hôm nay chạy đâu nhỉ?? Giai gái gì mà hết cả cuối tuần còn chửa thấy mặt thế này??
  4. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác AQ cứ quá nhời, hehe em đâu có ý đó, chỉ là góp ý với nhau thôi mà.
    Nếu theo lời bác vinhattieu giải thích, có lẽ hôm trước tôi hiểu lầm ý của dongminh huynh chăng? Có gì không phải mong dongminh huynh lượng thứ! Tôi cho rằng huynh là người am hiểu về lịch sử hơn tôi (cả sử Ta lẫn sử Tàu), tôi chỉ mạo muội góp ý với huynh là khi viết bài có tính chất học thuật nên cân nhắc từ ngữ một chút, tránh để người khác hiểu lầm, có vậy thôi.
    Mong huynh thường xuyên vào post bài trong forum để anh em có dịp học hỏi. Kính!
  5. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác AQ cứ quá nhời, hehe em đâu có ý đó, chỉ là góp ý với nhau thôi mà.
    Nếu theo lời bác vinhattieu giải thích, có lẽ hôm trước tôi hiểu lầm ý của dongminh huynh chăng? Có gì không phải mong dongminh huynh lượng thứ! Tôi cho rằng huynh là người am hiểu về lịch sử hơn tôi (cả sử Ta lẫn sử Tàu), tôi chỉ mạo muội góp ý với huynh là khi viết bài có tính chất học thuật nên cân nhắc từ ngữ một chút, tránh để người khác hiểu lầm, có vậy thôi.
    Mong huynh thường xuyên vào post bài trong forum để anh em có dịp học hỏi. Kính!
  6. dongming

    dongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    em xin ghi nhận lời giáo huấn của mấy anh mấy chị. định nói thêm e rằng không hay. thôi nhún nhường vậy
  7. dongming

    dongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    em xin ghi nhận lời giáo huấn của mấy anh mấy chị. định nói thêm e rằng không hay. thôi nhún nhường vậy
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vương Tiễn Cầu Danh Lợi

    Các Chú các Bác làm giề thì làm tham gia học thuật tý nâng lên nâng xuống cái chủ đề này tý cho nó có cái gọi là hào hứng chớ nhập mâm lại cứ xoáy gắp thức ăn chén mà không nâng cốc nghe chừng . . .
    Thế làm thêm câu chuyện nữa cho rôm rả nào. He he he Kính chư quân !!
    Năm 225 trước Công nguyên, Tần Quốc công Sở. Tần Vương phái Vương Tiễn đem 60 vạn tinh binh nhằm hướng Sở công tới. Tần Vương đích thân tiễn Vương Tiễn đến ải Bá Thượng. Vương Tiễn vốn là tướng tài túc trí đa mưu, rất được lòng Tần Vương nhưng nay được Tần Vương sai nắm tới hơn 60 vạn quân đội - gần như chủ lực của Tần Quốc mà đi xa thì vẫn sợ trong Triều sẽ có kẻ hiềm khích dèm pha chia rẽ.
    Tại Bá Thượng, trước khi lên ngựa Vương Tiễn nghĩ rồi quỳ xuống xin Tần Vương ban cho bổng lộc danh lợi cầu phong đòi lương điền mỹ trạch. Tần Vương ân cần nắm tay Vương Tiễn kéo dậy mà rằng : Nay ngươi nắm tới ba phần quân đội của ta chinh phạt Sở quốc sắp xuất phát sao lại lo chuyện bần hàn về sau? Vương Tiễn cười mà rằng : Làm đại tướng của Đại Vương lĩnh quân ra đi nếu chiến thắng trở về vị tất đã được phong hầu nay khi thần còn được Đại Vương trọng dụng tại sao lại không nghĩ đến việc xin lấy ít vườn ruộng để cho con cháu có tý cơ nghiệp sau này??
    Lúc ấy quần thần đi cùng đều tủm tỉm chê Vương Tiễn tối dạ, tối kiến. Không những thế Vương Tiễn cứ mươi ngày lại cho sứ về triều xin Tần Vương phong hầu cấp đất cả thảy có đến 5 lần xin Tần Vương . Lúc ấy mới có người hỏi Vương Tiễn : Tướng quân làm như thế có phải là hơi quá đáng không?? Vương Tiễn lúc ấy mới cười lớn mà rằng : Ta làm như thế ắt có lý của Ta.
    Chư Bác có hiểu nỗi lòng của Vương Tiễn chăng??
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vương Tiễn Cầu Danh Lợi

    Các Chú các Bác làm giề thì làm tham gia học thuật tý nâng lên nâng xuống cái chủ đề này tý cho nó có cái gọi là hào hứng chớ nhập mâm lại cứ xoáy gắp thức ăn chén mà không nâng cốc nghe chừng . . .
    Thế làm thêm câu chuyện nữa cho rôm rả nào. He he he Kính chư quân !!
    Năm 225 trước Công nguyên, Tần Quốc công Sở. Tần Vương phái Vương Tiễn đem 60 vạn tinh binh nhằm hướng Sở công tới. Tần Vương đích thân tiễn Vương Tiễn đến ải Bá Thượng. Vương Tiễn vốn là tướng tài túc trí đa mưu, rất được lòng Tần Vương nhưng nay được Tần Vương sai nắm tới hơn 60 vạn quân đội - gần như chủ lực của Tần Quốc mà đi xa thì vẫn sợ trong Triều sẽ có kẻ hiềm khích dèm pha chia rẽ.
    Tại Bá Thượng, trước khi lên ngựa Vương Tiễn nghĩ rồi quỳ xuống xin Tần Vương ban cho bổng lộc danh lợi cầu phong đòi lương điền mỹ trạch. Tần Vương ân cần nắm tay Vương Tiễn kéo dậy mà rằng : Nay ngươi nắm tới ba phần quân đội của ta chinh phạt Sở quốc sắp xuất phát sao lại lo chuyện bần hàn về sau? Vương Tiễn cười mà rằng : Làm đại tướng của Đại Vương lĩnh quân ra đi nếu chiến thắng trở về vị tất đã được phong hầu nay khi thần còn được Đại Vương trọng dụng tại sao lại không nghĩ đến việc xin lấy ít vườn ruộng để cho con cháu có tý cơ nghiệp sau này??
    Lúc ấy quần thần đi cùng đều tủm tỉm chê Vương Tiễn tối dạ, tối kiến. Không những thế Vương Tiễn cứ mươi ngày lại cho sứ về triều xin Tần Vương phong hầu cấp đất cả thảy có đến 5 lần xin Tần Vương . Lúc ấy mới có người hỏi Vương Tiễn : Tướng quân làm như thế có phải là hơi quá đáng không?? Vương Tiễn lúc ấy mới cười lớn mà rằng : Ta làm như thế ắt có lý của Ta.
    Chư Bác có hiểu nỗi lòng của Vương Tiễn chăng??
  10. dongming

    dongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    em thấy Vương Tiễn thật là biết thời thế, nhắc lại một chút tình hình lúc đó : tần đã lần lượt tiêu diệt các nước Hàn(230TCN), Triệu (228 TCN),Yên (227 TCN),nguỵ (225 TCN) chỉ còn Sở, Tề là xong thôi, quân đội của Tần mạnh lên từ thời tần hiếu công (362 TCN) nhờ tân pháp Thương Ưởng. lúc đó VƯơng Tiễn thấy có thể sau khi diệt nước Sở ,,Tề thì mình cũng không cần nữa dôi khi là vật cản trở nên vui thú an nhàn là hay hơn. sau này em không biết Vương Tiễn sẽ như thế nào, các huynh cho biết?

Chia sẻ trang này