1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đọc kỹ lại bài viết của Phạm đệ thấy phê quá (suỵt nói nhỏ với Bà Kon Anh Em tay này mê tiểu muội Mỗ rùi đây !!) dám trắng trợn bẻ chữ thiên thành thiêm (QIAN và TIAN thì gần âm không nhỉ?? lại viết lên chứ có đọc lên đâu mà gần chữ viết lên bàn kia mà) mà không hiểu từ hồi nào Phạm đệ uống rượu với canh nhỉ??? (Tay này lòi đuôi phê tiểu muội của Mỗ đây) Chú NamLong đâu (con Yamaha của Nam Long ngon lắm cố là được khối rượu ) tết này định đãi rượu Anh mới gì nhỉ??
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chú Duy, Chú Long, Rosered muội, Doming, Nhất tiếu chạy đâu rồi mà để cái topíc này hẻo thế này? Alex đây là một câu về tự mê mà?? (Không biết hôm nay cô nàng này có on line không nữa?? Hải Dương nồng nhiệt quá à??)
    Mọi người nhắm món này đi để Vũ tôi qua câu chuyện khác nhẩy?? Phê díu!!
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chú Duy, Chú Long, Rosered muội, Doming, Nhất tiếu chạy đâu rồi mà để cái topíc này hẻo thế này? Alex đây là một câu về tự mê mà?? (Không biết hôm nay cô nàng này có on line không nữa?? Hải Dương nồng nhiệt quá à??)
    Mọi người nhắm món này đi để Vũ tôi qua câu chuyện khác nhẩy?? Phê díu!!
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ẩn sỹ nạp đệ tử
    Ngay từ nhỏ, Khổng Minh đã là đứa trẻ chăm học cần mẫn mà những sách phàm là đã đọc qua thì không thể nào quên. Lên đến mười tuổi thì Gia Cát Khuê đã chẳng còn gì để dạy con. Thật may nghe tin có một vị ẩn sỹ cách đấy vài trăm dặm kiến thức hơn người thì hăm hở đem con tìm đến bái sư trọ học.
    Hôm theo cha vào rừng tìm thày trọ học, cậu Bé Lượng rất vui, nhảy chân sáo khắp nơi để xem phong cảnh. Khi đến thảo ốc của thày, Gia Cát Khuê thấy một đạo sỹ râu tóc bạc phơ hệt một tiên ông thì vòng tay thi lễ nói rõ lý do. Ẩn sỹ nghe xong thì quay sang nhìn cậu bé Lượng đang đứng dưới chân cha mỉm cười rồi đưa tay lên chỉ vào mặt cậu bé rồi đặt xuống. Cậu bé Lượng thông minh lanh lợi, vừa thấy thày làm thế thì biết ngay là thày muốn thử sức học của mình nên cũng dùng hành động đáp lễ lại bằng cách vòng tay cúi đầu và lùi ba bước và đứng về một bên. Ẩn sỹ thấy cậu bé không những hiểu được ý mình mà còn đối đáp tài tình thì lấy làm vui lắm vừa hay có một tú tài cũng đến thăm ẩn sỹ , vị ẩn sỹ lại quay về phía cậu bé Lượng hỏi ngay : "Vị nho sinh đây bản tính thiên lý thảo thanh thanh đơn danh vi nhật cao hoa ảnh trùng, con có biết Anh bạn này quý danh là gì không? "
    Cậu bé Lượng hơi trầm đi một lúc nhưng cũng nhanh nhẹn đáp được. Thấy ra hai câu hỏi cậu bé trả lời được cả, Vị ẩn sĩ rất vui lòng thu nhận cậu bé làm đệ tử.
    Các chư quân có biết vị ẩn sỹ kia đã hỏi cậu bé Lượng gì không và cậu bé Lượng đã trả lời thế nào không?
    Đông Hàn tuyết rơi, nhà chẳng có gì gọi là có câu chuyện kính Anh Em nhâm nhi.
    Note : o"f?O?''O.名-~S影?
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/01/2005
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ẩn sỹ nạp đệ tử
    Ngay từ nhỏ, Khổng Minh đã là đứa trẻ chăm học cần mẫn mà những sách phàm là đã đọc qua thì không thể nào quên. Lên đến mười tuổi thì Gia Cát Khuê đã chẳng còn gì để dạy con. Thật may nghe tin có một vị ẩn sỹ cách đấy vài trăm dặm kiến thức hơn người thì hăm hở đem con tìm đến bái sư trọ học.
    Hôm theo cha vào rừng tìm thày trọ học, cậu Bé Lượng rất vui, nhảy chân sáo khắp nơi để xem phong cảnh. Khi đến thảo ốc của thày, Gia Cát Khuê thấy một đạo sỹ râu tóc bạc phơ hệt một tiên ông thì vòng tay thi lễ nói rõ lý do. Ẩn sỹ nghe xong thì quay sang nhìn cậu bé Lượng đang đứng dưới chân cha mỉm cười rồi đưa tay lên chỉ vào mặt cậu bé rồi đặt xuống. Cậu bé Lượng thông minh lanh lợi, vừa thấy thày làm thế thì biết ngay là thày muốn thử sức học của mình nên cũng dùng hành động đáp lễ lại bằng cách vòng tay cúi đầu và lùi ba bước và đứng về một bên. Ẩn sỹ thấy cậu bé không những hiểu được ý mình mà còn đối đáp tài tình thì lấy làm vui lắm vừa hay có một tú tài cũng đến thăm ẩn sỹ , vị ẩn sỹ lại quay về phía cậu bé Lượng hỏi ngay : "Vị nho sinh đây bản tính thiên lý thảo thanh thanh đơn danh vi nhật cao hoa ảnh trùng, con có biết Anh bạn này quý danh là gì không? "
    Cậu bé Lượng hơi trầm đi một lúc nhưng cũng nhanh nhẹn đáp được. Thấy ra hai câu hỏi cậu bé trả lời được cả, Vị ẩn sĩ rất vui lòng thu nhận cậu bé làm đệ tử.
    Các chư quân có biết vị ẩn sỹ kia đã hỏi cậu bé Lượng gì không và cậu bé Lượng đã trả lời thế nào không?
    Đông Hàn tuyết rơi, nhà chẳng có gì gọi là có câu chuyện kính Anh Em nhâm nhi.
    Note : o"f?O?''O.名-~S影?
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/01/2005
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    ^'Oo~豬^O ---> Tôi đoán là THIỆT (lưỡi lợn)
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    ^'Oo~豬^O ---> Tôi đoán là THIỆT (lưỡi lợn)
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha Cụ Lý vẽ chính là chữ Thiệt. ha ha ha Sao đồng chí Alex muốn nhập mâm à?? he he he Cụ Lý đúng là muốn xơi món lưỡi lợn này nhắm rượu đây rưng mà dân gian ta gọi là lãn lợn not lưỡi lợn he he he Welcome đồng chí Alex nhập mâm !!!
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha Cụ Lý vẽ chính là chữ Thiệt. ha ha ha Sao đồng chí Alex muốn nhập mâm à?? he he he Cụ Lý đúng là muốn xơi món lưỡi lợn này nhắm rượu đây rưng mà dân gian ta gọi là lãn lợn not lưỡi lợn he he he Welcome đồng chí Alex nhập mâm !!!
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Chữ Tính (Hán tự) anh AQ viết sai rồi. Em đoán ra ông thầy này họ Đổng nhưng tên thì chịu.

Chia sẻ trang này